Chị Trần Thị Hợp gieo bốn sào (2.000m2) nhưng hiện hơn ba sào đang bị vàng lụi, khó có cơ may cứu vãn. Chị Lê Thị Tuyên gieo ba sào cũng nằm trong tình trạng tương tự, và chị đang phải cấy dặm với hy vọng vớt vát chút đỉnh. Còn nếu không cứu được lúa, bà con sẽ mất khoảng 5 triệu đồng chi phí đầu tư cho mỗi ha lúa đã gieo trồng.
Lúa trên các mảnh ruộng đều bị vàng lá, rễ thối nát đến tận gốc. Bà con đã dùng các biện pháp khả dĩ như bón thêm phân chuồng, ngừng bón đạm, thay nước tưới... nhưng cũng không cứu nổi cây lúa bị chết dần, với diện tích ngày càng tăng lên nhanh chóng. Đi vào vùng lúa này, mùi hôi thối khác thường bốc lên rất khó ngửi. Mặt ruộng nổi đầy váng xanh...Ông Trần Đình Dưỡng, chủ nhiệm HTXNN Thống Nhất phường Đồng Phú cho hay: “Đây là hiện tượng lạ. Vì vùng ruộng này người dân đã cấy trồng cây lúa từ hàng chục năm qua mà chưa khi nào lúa bị vàng rụi rồi chết như vậy cả. Có khả năng lúa chết là do nước tưới lấy từ mương Cầu Rào bị ô nhiễm nặng...”.
Nước ở mương Cầu Rào nằm trong vùng thi công cống thoát nước của dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, do đó có thể nước mặn và phèn chua từ phía dưới đã bị xới lên nên nước tưới lấy từ tuyến mương này đã làm lúa chết. Ngoài ra, nguồn nước cũng có thể đã bị ô nhiễm thêm do quá trình thi công mương, cống thoát nước đã làm hoà các vùng nước trước đó đã bị ô nhiễm từ các cơ sở nuôi tôm cá, sản xuất công nghiệp khác xung quanh.