Nhìn vào những đứa trẻ siêu giàu và chỉ thích khoe của, người ta cũng có thể biết bố mẹ chúng dạy dỗ con cái thế nào.
“Taxi” siêu sang
Ra khỏi một hộp đêm gần sân vận động Công nhân ở Bắc Kinh lúc 1h30 sáng, một du khách Hà Lan gọi dịch vụ taxi Uber. Anh chọn chiếc xe rẻ nhất và rất ngạc nhiên khi một chiếc xe thể thao siêu sang màu xanh sẫm hiệu Maserati đi tới. Lái xe là một thanh niên Trung Quốc có khuôn mặt bầu bĩnh, tự giới thiệu là Jason.
Vị khách hỏi vì sao tham gia dịch vụ Uber vì rõ ràng cậu ta rất giàu có. Jason nói cậu ta làm vậy để gặp gỡ mọi người, đặc biệt là các cô gái. Lái xe vòng vòng vào đêm khuya xung quanh các phố có nhiều hộp đêm của Bắc Kinh, cậu có thể tìm thấy các cô gái dễ dàng bị thanh niên 22 tuổi trong chiếc xe siêu đắt quyến rũ.
Phóng viên hãng tin Bloomberg đã liên lạc với Jason khi được nghe kể câu chuyện trên, thông qua dịch vụ thoại trên điện thoại di động WeChat, rất phổ biến ở Trung Quốc. Phóng viên đề nghị được phỏng vấn. Cậu trai đáp lại bằng việc gửi một loạt ảnh phụ nữ đủ tư thế nhưng đều khỏa thân. “Mấy cô này kèn sáo hay lắm đó”, cậu viết gửi kèm.
Phóng viên hẹn gặp Jason, họ Trương, ở một quán cà phê. Rõ ràng thiếu gia họ Trương rất khác so với những cậu trai cùng tuổi người Trung Quốc. Cậu có công việc ở một công ty truyền thông chuyên sản xuất các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên cậu không có vẻ gì là bận rộn.
Cậu đã học ở Mỹ nhưng tại một học viện chuyên về đánh golf ở Florida và nghỉ ngang sau hai năm. Cha cậu là giám đốc một công ty lớn chuyên về nhân lực, mẹ là quan chức chính phủ. Trương thiếu gia hôm nay đeo một đồng hồ hiệu IWC giá 5.500 USD vì như cậu nói, cậu làm mất chiếc đắt tiền hơn nhiều rồi. Hỏi cậu có bao nhiêu tiền, cậu bảo không biết. “Nhiều hơn mức tôi có thể tiêu hết”, Trương thiếu gia thủng thẳng.
Jason Trương, có mẹ là quan chức chính phủ và bố là giám đốc một công ty lớn. (Ảnh: Bloomberg)
Như được phản ánh trên báo chí Trung Quốc, phú nhị đại cũng tương tự như Paris Hilton của Mỹ một thập kỷ trước, chỉ có điều ít có óc thẩm mỹ hơn. Cứ vài tháng lại có chuyện ầm ĩ của phú nhị đại: một bức ảnh cho thấy một cô gái chuẩn bị đốt một đống tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (100 tệ tương đương 342 ngàn đồng); thành viên của câu lạc bộ xe thể thao tai tiếng tạo dáng chụp ảnh bên những siêu xe hiệu Lamborghini; một phú nhị đại rút súng trong khi tham gia một cuộc đua ô tô đường phố…
Gần đây, con trai tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm thú hút sự chú ý của cả Trung Quốc khi đưa lên mạng hình ảnh con chó của anh ta đeo hai đồng hồ Apple vàng.
Năm 2012, một chiếc siêu xe hiệu Ferrari gặp tai nạn ở Bắc Kinh liên quan đến hai thiếu nữ và con trai một quan chức cấp cao, tất cả đều gần như hoặc khỏa thân hoàn toàn khi bị văng ra khỏi xe. Cha của tay lái bạt mạng kia, Lệnh Kế Hoạch từng là trợ lý thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh sau đó bị bắt với cáo buộc tham nhũng.
Nguy cơ chính trị
Phú nhị đại không chỉ là nỗi khó chịu. Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ coi họ là một nguy cơ về kinh tế hay thậm chí là nguy cơ chính trị. Chủ tịch Tập Cận Bình nói cần phải khuyên nhủ các thiếu gia, tiểu thư “suy nghĩ về nguồn gốc tiền bạc của chúng và cách ứng xử khi giàu có”.
Một bài báo của Văn phòng Mặt trận lao động thống nhất, cơ quan cầu nối giữa Đảng Cộng sản và giới tinh hoa ngoài đảng, cảnh báo: “Chúng (phú nhị đại) chỉ biết khoe của, không biết làm ra của cải”.
Đã có những nỗ lực từ Chính phủ trong việc “giáo dục lại con nhà giàu”. Tháng 6/2015, 70 người là thừa kế của các ông chủ công ty lớn nhất Trung Quốc tham gia khóa học về đạo làm con và vai trò của các giá trị truyền thống trong kinh doanh, theo tường thuật của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh.
Một chiếc Maserati mạ chrome bóng loáng bảnh chọe trên đường phố Bắc Kinh (Ảnh: carnewschina.com)
Trong khi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã phần nào ngăn chặn những vụ khoe của quá lố của con cái nhà giàu có, khoảng cách giàu nghèo vẫn được thấy rõ trên đường phố Bắc Kinh với những chiếc xe đẩy bán hoa quả tồi tàn và những chiếc ô tô Audi đen bóng sang trọng.
Tại thời điểm này, khi nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tìm ra những “con dê tế thần”, những “đầu Vương Hậu”, phú nhị đại tạm thời phải điều chỉnh hành vi để cho thấy các lãnh đạo tương lai của đất nước (phú nhị đại hoặc là con doanh nhân giàu có, hoặc là con cái quan chức cấp cao) không chỉ là những kẻ đốt tiền hoặc vô công rồi nghề với những chiếc xe tiền tấn cáu cạnh. Dù sao, không phải tất cả phú nhị đại đều như thế.
Tiếp xúc với giới phú nhị đại, phóng viên Bloomberg nhận thấy đa số đều cảm thấy cô đơn trong đống tiền và thiếu đi sự ấm áp từ tình thương của cha mẹ. Nhiều người chỉ biết lao vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng để tìm quên, để khỏa lấp những trống rỗng trong tâm hồn.