| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Hơn 10 tấn cá đang lớn bỗng dưng đồng loạt chết

Thứ Năm 15/10/2020 , 19:04 (GMT+7)

Hơn 10 tấn cá trắm, lăng, rô phi… của gia đình chị Lê Thị Duyên, thôn Thanh Sơn, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang lớn như thổi bỗng dưng đồng loạt chết.

Cá chết nổi trắng mặt ao. Ảnh: Đào Thanh.

Cá chết nổi trắng mặt ao. Ảnh: Đào Thanh.

Sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 15/10, khi chị Duyên ra thăm ao cá thì phát hiện 6 lồng cá chết nổi trắng xóa mặt ao. Ước tổng thiệt hại hơn 10 tấn cá, giá trị khoảng 200 triệu đồng. Được biết, hơn 10 tấn cá này được gia đình chị Duyên đã nuôi được hơn 1 năm, một số lồng chuẩn bị cho thu hoạch, trước đó không biểu hiện nhiễm bệnh.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc hơn 10 tấn cá bỗng dưng đồng loạt chết.

Xem thêm
Công nghệ của Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội cho chăn nuôi Việt Nam

Hội Chăn nuôi Việt Nam hướng tới lựa chọn đối tác, công nghệ phù hợp từ phía Trung Quốc để phát triển ngành chăn nuôi hiệu quả, an toàn sinh học, thân thiện môi trường.

Câu chuyện vaccine thú y: [Bài 1] Niềm tin từ đàn vịt khỏe mạnh

Ở Đông Nam Bộ, người nuôi vịt như bà Nguyễn Thị Thuận đang cảm nhận rõ hiệu quả của vaccine mới, giúp đàn vịt khỏe mạnh, giảm rủi ro trong mùa dịch.

Trồng giống cau phục vụ người Đài Loan ở Việt Nam

PHÚ THỌ Hơn 10 năm trước khi đến Đài Loan tôi thấy nhiều nam giới thỉnh thoảng lại lấy trong túi ra một quả cau non cuốn với lá trầu cùng chút vôi rồi nhai bỏm bẻm.

‘Thủ phủ’ rau trên cao nguyên đá

TUYÊN QUANG Mỗi năm, vùng đất khắc nghiệt Quản Bạ đưa ra thị trường hơn 7.000 tấn rau quả và hoa, đạt tổng giá trị trên 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập người dân.

Dấu ấn của khoa học ở vùng dâu tằm Tây Nguyên

Những năm qua, sản xuất dâu tằm tại Tây Nguyên có những bước tiến vượt bậc, trong thành tựu ấy không thể không nhắc đến sự đóng góp của nghiên cứu khoa học.

'Cây hạnh phúc' ở Xuân Ái

LÀO CAI Cây quế hữu cơ đã thực sự trở thành ‘cây vàng’ trên đất Viễn Sơn. Người Dao bản địa gọi đây là ‘cây hạnh phúc’, ‘cây xóa đói giảm nghèo’.