| Hotline: 0983.970.780

Hậu Lộc (Thanh Hoá): Ngao chết trắng bờ biển

Thứ Hai 26/04/2010 , 10:55 (GMT+7)

Hàng trăm hecta ngao của huyện Hậu Lộc đang đứng trước nguy cơ xoá sổ. Xác ngao chết rải trắng bờ biển. Những ông chủ đầm như đứng trên đống lửa...

Hàng trăm hecta ngao của huyện Hậu Lộc đang đứng trước nguy cơ xoá sổ. Xác ngao chết rải trắng bờ biển. Những ông chủ đầm như đứng trên đống lửa vì nợ ngân hàng chất cao như núi.  

Ngao chết trắng bãi

Cơn mưa chiều nặng hạt khiến trời vùng biển Hậu Lộc thêm u ám. Từng làn gió biển mang theo mùi xú uế rất khó chịu. Từ nhiều ngày nay, cái mùi “khủng bố” thính giác này làm người nuôi ngao thêm rầu lòng.

Đứng trên kè biển mặc cho mưa sa gió táp, ông Mai Văn Tự ở thôn Hùng Thắng, xã Hải Lộc nhìn trân trân về phía lều canh ngao mà lòng quặn thắt. Ông đi liêu xiêu trên bờ biển giống như người vô hồn. Hình ảnh một ngư dân cứng rắn đã vượt qua phong ba bão táp ngày nào không còn nữa, thay vào đó là thân hình tiều tụy trước bãi triều. Điều đó càng chứng tỏ cú sốc này phải nặng lắm mới đánh ngục được một người đã thâm niên nuôi ngao cả đời như ông Tự. “Vụ ni mất sạch rồi, không thể nào cứu vãn được”, ông thở dài. Không buồn sao được khi mà 7 ha ngao của gia đình ông chuẩn bị đến thời kì thu hoạch thì lăn ra chết. 

Không riêng gì ông Tự, hàng trăm hộ nuôi ngao khác ở các xã Hải Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc cũng đứng trước nguy cơ mất trắng.  Dọc theo kè biển, vỏ ngao chất lên nhau như có người vãi ra vậy. Khi nước thuỷ triều rút đi, để lại trên mặt bãi hàng vạn, hàng triệu xác ngao trắng xoá. Có những chỗ ngao chết chất thành đống.

Cầm nắm vỏ ngao trên tay, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nuôi trồng thuỷ sản Hải Lộc xót xa: “Trên 50% lượng ngao trong đầm đã bị xoá sổ”. Ông Lợi nhẩm tính, nếu thời tiết thuận lợi, thả 1ha ngao, sau gần 2 năm, có thể thu được hơn trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch, ngao trên đầm của gia đình anh Lợi “thi nhau chết” hết lớp này đến lớp khác, thiệt hại vô cùng lớn lớn. Ngao chết nghĩa là tiền của...ném không xuống biển!

Huyện Hậu Lộc hiện có 405 ha vùng bãi ngang ven biển chuyên nuôi ngao. Năm 2005, tại vùng nuôi ngao của huyện đã xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt. Năm 2009, tại khu vực này ngao chết trên diện tích khoảng 40ha. Hiện Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hoá đang xác định nguyên nhân.

Theo tính toán của các hộ nuôi ngao, mỗi ha ngao (nuôi từ lúc ngao giống đến lúc thu hoạch là 18 - 20 tháng) chi phí hết khoảng 250 triệu đồng. Trong đó, riêng tiền ngao giống 150 triệu đồng, còn lại là chi phí tiền thuê lao động chăn nuôi, trang thiết bị phục vụ đồng ngao...Gia đình nào chăm nuôi tốt thu được 30 tấn ngao thịt, bán với giá thị trường hiện nay được hơn 400 triệu đồng, như vậy là có lãi. Riêng năm nay nhiều diện tích ngao chết tới 70% số ngao đang kỳ thu hoạch, nên nguy cơ mất trắng, hoặc lỗ đã hiện rõ đối với hầu hết các gia đình, nhất là những hộ vay vốn ngân hàng để đầu tư nuôi ngao. 

Do độ mặn nước biển tăng cao?

Sau khi tình trạng ngao chết hàng loạt được phản ánh, các hộ nuôi ngao đã mời cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bằng cách lấy mẫu nước tại đầm. Theo kết quả phân tích, nguyên nhân ngao chết là do lâu ngày trời chưa có mưa nên độ mặn của nước biển tăng cao.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình về kết luận này. Theo ông Lợi và một số chủ đầm có kinh nghiệm nhiều năm, nguyên nhân chính là do nước biển bị nhiễm bẩn vì cách đây không lâu, tại xã Minh Lộc, UBND huyện Hậu Lộc đã cho phép triển khai hang loạt các trang trại nuôi lợn. Chất thải chưa được xử lý từ các trại lợn này được đổ trực tiếp ra kênh Gie, qua cửa Lạch Trường rồi ra biển. 

Trong một bài báo mới đây, NNVN đã phản ánh việc chính quyền huyện Hậu Lộc đưa ra phương án mỗi năm, 1 ha đầm nuôi ngao phải nộp cho huyện và xã 20 triệu đồng đối với đầm ngao của xã Hải Lộc, 12 triệu đồng/ha đối với hai xã Minh Lộc và Đa Lộc. Sau khi báo phát hành, UBND huyện Hậu Lộc lại điều chỉnh số tiền trên xuống còn 12 triệu đồng/ha đối với Hải Lộc và 8 triệu/ha đối với 2 xã còn lại. Tuy nhiên, so với mức 3 triệu đồng từ trước đến nay, giá trên tăng chóng mặt.

Theo lý giải của huyện Hậu Lộc, trước đây vùng bãi ngang là do người dân chiếm đất tự do, xã và huyện đứng ra thu 3 triệu đồng/ha/năm. Không biết UBND huyện dựa trên những tiêu chí nào để quyết định mức giá trên, nhưng một điều có thể nhìn thấy được, là tâm lý của những chủ đầm nuôi ngao đang rất hoang mang.

Xem thêm
Hơn 2 tấn cá biển chết do virus gây hoại tử thần kinh

QUẢNG NINH Giai đoạn chuyển mùa khiến dịch bệnh trên thủy sản nguy cơ bùng phát mạnh, Quảng Ninh vừa ghi nhận 2,2 tấn cá biển chết do virus gây hoại tử thần kinh.

Lúa mất mùa, mất giá, nông dân kém vui

GIA LAI Nông dân Gia Lai đang vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Vụ này không chỉ năng suất lúa thấp mà giá lúa cũng giảm, nông dân kém vui.

Bí thư, chủ tịch xã cũng phải 'quảng cáo, bán hàng'

Để nông sản có chỗ đứng, giám đốc hợp tác xã phải chịu khó tìm kiếm thị trường, thậm chí bí thư, chủ tịch xã cũng phải 'quảng cáo, bán hàng' giúp nông dân.

Ruộng đồng nứt nẻ, nguy cơ hạn hán diện rộng tại Bắc Kạn

Bắc Kạn Nhiều cánh đồng tại tỉnh Bắc Kạn không có nước, mặt đất nứt nẻ, người nông dân không thể trồng cấy, nếu không có mưa sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

169 hạt sen bay lên vũ trụ: Khoa học và niềm tự hào dân tộc

Phi hành gia Amanda Nguyễn mang 169 hạt sen của Việt Nam bay vào không gian là khởi đầu mới trong nghiên cứu khoa học và thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Tổ đoàn kết nhân đôi sức mạnh ngư dân, làm 'tai mắt' trên biển

ĐÀ NẴNG Đà Nẵng có gần 100 tổ đoàn kết với 700 tàu cá cùng hỗ trợ nhau vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản bền vững và chấp hành quy định chống khai thác IUU.

Cháy rừng từ Hòa Bình lan sang Hà Nam

HÀ NAM Lực lượng chức năng đang khẩn trương ngăn chặn đám cháy từ tỉnh Hoà Bình lan sang khu rừng ở phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.