| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Bắt giữ 5 tàu hút cát trái phép trên cửa sông Văn Úc

Chủ Nhật 23/02/2020 , 09:04 (GMT+7)

(TN&MT) - Hải đoàn 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) và tổ công tác của Phòng hướng dẫn điều tra (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) vừa phát hiện, tạm giữ 5 tàu hút cát trái phép tại cửa sông Văn Úc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Được biết, trên khu vực cửa sông Văn Úc, nạn khai thác cát trái phép ở đây diễn ra đã nhiều năm. Hàng chục hộ dân có đất canh tác ở bãi bồi ngoài đê phải chứng kiến cảnh tàu hút cát ngang nhiên thả vòi xuống lòng sông chỉ cách bờ 10 -15m để lấy cát, máy nổ ầm ầm cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Không những thế, từ nhiều năm nay cuộc chiến ngao – cát vẫn chưa có hồi kết. Đã nhiều lần, những cuộc ẩu đả, đánh nhau diễn ra giữa những người nuôi ngao và các tàu “cát tặc” nơi cửa biển. Tại “điểm nóng” này, các hộ nuôi ngao chỉ mang tính tự phát, còn doanh nghiệp khai thác cát thì chưa đủ điều kiện khai thác tài nguyên, thế nhưng mỗi ngày hàng chục tàu “cát tặc” công suất lớn vẫn ngang nhiên rút ruột cửa biển. “Ngao - cát” cứ thế tranh giành cát cứ.

Nhóm tàu đang hút cát trí phép tại cửa sông Văn Úc

Mới đây, lực lượng chức năng vừa kiểm tra 5 phương tiện thủy địa: HD 2226, HD 2535, HP 4426 và HP2238 và NĐ 1816 đang bơm hút cát tại khu vực cửa sông Văn Úc, thuộc địa phận huyện Kiến Thụy.

Tại thời điểm kiểm tra, 5 phương tiện đã bơm hút được khoảng 4.000 m³ cát. Trên các phương tiện có 39 thuyền viên, người đại diện của các phương tiện không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép khai thác khoáng sản. Các thuyền viên trên 5 phương tiện không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải các phương tiện, thuyền viên về neo đậu tại khu vực sông Bạch Đằng để điều tra, xác minh.

Nạn khai thác cát trái phép ở cửa sông Văn Úc diễn ra đã nhiều năm

Nhiều năm nay, khu vực sông cửa sông Văn Úc là nơi có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng ven biển. Mặt khác, ở những khu vực này cũng có nhiều mỏ cát với trữ lượng lớn và hầu hết các khu vực mỏ cát đều nằm ở những vị trí là ngư trường đánh bắt tự nhiên hay khu vực nuôi ngao của ngư dân.

Cát, sỏi là nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, việc tái tạo phải trải qua rất nhiều năm, nếu không được bảo vệ chặt chẽ nguồn tài nguyên này sẽ sớm cạn kiệt, điều này cũng đồng nghĩa với những nguy cơ về xói mòn, sạt lở bờ sông, thu hẹp đất liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng và sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm
Tiến độ, tỉ lệ tiêm phòng vaccine vụ xuân chưa đạt yêu cầu

QUẢNG TRỊ Tiến độ, tỉ lệ tiêm phòng vaccine đàn vật nuôi vụ xuân tại Quảng Trị chưa đạt yêu cầu, một phần do các địa phương chậm đối ứng nguồn vaccine.

Canh tác lúa cải tiến theo hướng hữu cơ, đạt cùng lúc 3 mục tiêu

HÀ NỘI Vụ xuân 2025, Hà Nội triển khai mô hình lúa SRI cải tiến kết hợp máy cấy, ghi nhận hiệu quả kinh tế, môi trường rõ nét, mở hướng nhân rộng trên toàn Thành phố.

Cần cơ chế mạnh hơn cho tổ khuyến nông cộng đồng

Tổ khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng đóng vai trò nòng cốt tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại ĐBSCL.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Tự ý biến ruộng lúa thành ao tôm, bất chấp lệnh cấm

Long An Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười đã tự ý đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên đất lúa, bất chấp quy định và cảnh báo thiệt hại về lâu dài.

Những khu 'rừng ma' ở Sơn La: [Bài 2] Luật tục ở bản Kết Nà

"Một buổi trưa tôi thấy con rắn hổ mang chúa da đen xì, dài gần 4m, to hơn cả bắp chân, nặng ước vài chục cân từ 'rừng ma' bò ra đường gần nhà mình.”

Bình luận mới nhất