| Hotline: 0983.970.780

Cứu ngư dân huyện đảo Cồn Cỏ rơi xuống biển

Thứ Tư 15/01/2025 , 23:47 (GMT+7)

Quảng Trị Ngư dân huyện đảo Cồn Cỏ đi hái rau mứt không may trượt chân, rơi xuống biển đã được thuyền viên tàu cá Bình Định và tổ tự quản đưa lên bờ an toàn.

Hồi 16h30 phút ngày 15/1, một nhóm 5 người dân trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đi hái rau mứt tại khu vực gần bến Tranh, cách cột cờ đảo khoảng 150m. Trong lúc hái rau, bà Võ Thị Thơi, sinh năm 1972 không may trượt chân, rơi xuống biển, bị sóng cuốn trôi cách bờ khoảng 20m.

Ngư dân Võ Thị Thơi được đưa lên bờ, đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: UBND huyện đảo Cồn Cỏ.

Ngư dân Võ Thị Thơi được đưa lên bờ, đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: UBND huyện đảo Cồn Cỏ.

Bài liên quan

Nghe những người đi cùng hô hoán, cầu cứu, các thuyền viên trên tàu cá Bình Định, số hiệu BĐ-92209-TS, hành nghề lưới vây, do ông Phạm Công Bời, sinh năm 1973, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ đang neo đậu tại âu đảo Cồn Cỏ và tổ tự quản an ninh trật tự của đảo Cồn Cỏ đã ứng cứu kịp thời.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện đảo Cồn Cỏ, sức khỏe đã ổn định.

Ông Võ Viết Cường, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực đảo Cồn Cỏ có mưa nhỏ, sóng to, gió lớn.

Sau khi được thông tin sự việc, địa phương này đã trích số tiền 3 triệu đồng để động viên tinh thần của các thuyền viên trên tàu cá BĐ-92209-TS và tổ tự quản an ninh trật tự đảo Cồn Cỏ.

Xem thêm
Nuôi 7.000 gà lấy trứng, nông dân lỗ gần 2 triệu đồng mỗi ngày

Giá trứng hiện quanh mốc 1.300 - 1.400 đồng/quả và theo dự đoán, sau dịp lễ 30/4 và 1/5, có thể tụt xuống 1.000 - 1.100 đồng/quả.

Nắng nóng gay gắt khiến cua nuôi chết rải rác

CÀ MAU Điều kiện khí hậu nắng nóng khắc nghiệt khiến tôm nuôi, cua nuôi bị chết rải rác, người nuôi lo lắng.

Bình Liêu 'khát nước' giữa mùa gieo cấy

Huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đang trải qua đợt khô hạn nghiêm trọng. Những mảnh ruộng khô nứt, những dòng suối cạn trơ đáy khiến người dân lo lắng.

Đi giữa ngàn xanh

GIA LAI Khoát hơn nửa vòng tay, Rô Krik nói: ‘Giờ đây, xã Đất Bằng đã khoác lên mình một màu xanh bất tận, màu xanh của ấm no, đủ đầy và ngập tràn hạnh phúc".

Sống chung với khô hạn: [Bài 2] Tưới tiên tiến giảm áp lực nguồn nước

Những năm qua, người dân Ninh Thuận đua nhau lắp đặt các thiết bị tưới tiên tiến nhằm tiết kiệm nước, thích ứng với nắng nóng, khô hạn kéo dài.

Biến lá khóm thành tơ sợi

TIỀN GIANG Mỗi ngày, anh Nguyễn Ngọc Quyền ở Tiền Giang thu gom 2 tấn lá khóm để sản xuất 15kg tơ sợi cung ứng cho các nhà máy đánh bông, dệt vải.

Để những cánh rừng thông không còn ‘rỉ máu’

YÊN BÁI Những cánh rừng thông xanh ngút ngàn, bảo vệ đồng bào Mông trước bão gió, lũ quét và cung cấp nguồn nước cần được bảo vệ nghiêm ngặt hơn để không còn bị ‘rỉ máu’.