Biển Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc vùng vịnh được che chắn bởi đảo Hòn La thuộc xã Quảng Đông (cũ), nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Cho đến nay, đây là vùng nuôi biển duy nhất của tỉnh này.

Những lồng cá bằng nhựa HDPE chống chọi với sóng gió. Ảnh: Từ clip người dân cung cấp.
Hơn 5 năm trước, Hợp tác xã sản xuất và Thương mại dịch vụ biển Vũng Chùa - Đảo Yến được thành lập để phát triển nghề nuôi biển, nuôi trồng các loại rong biển ở vùng vịnh, trên diện tích khoảng 10 ha.
Theo ông Cao Minh Thái, Giám đốc Hợp tác xã cho hay, có 8 thành viên nuôi 8 lồng HDPE tròn, vuông và 16 lồng tre, phao nổi. Mấy năm gần đây, sản lượng nuôi của Hợp tác xã đạt hơn 20 tấn cá thương phẩm, thu về khoảng 4 tỷ đồng/năm.
Ngoài ra, trên vùng biển này cũng đã có một số bà con đầu tư làm lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, ốc hương, tôm hùm…

Lồng cá bị sóng đánh trôi dạt lên bãi đá đảo Yến. Ảnh: H. Sang.
Trước đó, vào đầu tháng 4, vùng biển này bị những bọt màu đen nổi bất thường gây nên cá nuôi trong lồng chết hàng loạt. “Lần đó, bà con trong hợp tác xã cũng thiệt hại mỗi gia đình đến vài trăm triệu đồng. Nhưng nguyên nhân thì cơ quan chức năng cũng chưa tìm ra”, ông Thái bộc bạch.
Vào chiều và tối ngày 25/8, do ảnh hưởng bão số 5 gây gió lớn và sóng tràn vào vùng vịnh. Dù các lồng, bè cá được làm bằng vật liệu tốt nhưng vẫn bị sóng làm hư hại.
Sau bão, bà con mới phát hiện có 6 lồng tre phao bị sóng đánh dạt vào chân đảo Yến, 10 lồng khác cũng bị sóng đánh đứt dây neo trôi dạt lên bờ biển.

Những lồng cá khác bị đánh dạt vào bờ. Ảnh: H. Sang.
“Những lồng bè bị sóng đánh dạt thì cá chết hết. Riêng những lồng trụ lại được thì cũng bị tả tơi, lưới thủng. Do sóng vẫn đang hung dữ nên bà con cũng chưa thể thực hiện được việc kiểm đếm để nắm được số cá bị thiệt hại”, ông Thái nói thêm.
Anh Bùi Anh Tuấn (thành viên hợp tác xã) cho hay, tháng 4 vừa qua, gia đình đã thiệt hại lớn do cá chết bất thường. Sau lần đó, anh tiếp tục thả giống nuôi. Thấy cá lớn nhanh và đồng đều, anh cũng mừng thầm cho thu nhập cao để bù vào vụ cá chết.

Cá nâu, cá dìa trong lồng còn sót lại. Ảnh: T. Đức.
Bây giờ, nhìn hàng loạt bè nuôi do anh chung vốn với một số người bị sóng đánh tan hoang. Tuấn cho biết anh nuôi các loại cá bớp, tôm hùm, ốc hương, hàu đại dương… với vốn đầu tư lên gần 2 tỷ đồng.
Trưa ngày 25/8, anh cùng mọi người ra lồng bè nuôi để gia cố thêm phao, dây neo để vững chắc thêm và sau đó vào đất liền tránh bão.
“Sáng nay ra kiểm tra thì tất cả đã bị sóng đánh tan. Thiệt hại gần như toàn bộ, những hộ nuôi biển như chúng tôi coi như mất trắng. Có nghĩa là hai vụ nuôi liên tiếp gặp rủi ro khiến chúng tôi trắng tay”, anh Tuấn buồn giọng nói.

Thêm một lần nữa, người nuôi biển ở Vũng Chùa - Đảo Yến bị thiệt hại lớn trong năm nay. Ảnh: T. Đức.
Ven dưới bãi đá đảo Yến, mấy lồng cá bị sóng đánh dạt lên cạn, hàng tạ cá vẫn còn nằm trong lưới. Ông Thái bảo do sóng lớn chưa ra đảo ngay được nên cá chết vẫn nằm trong lưới.
“Hôm nay mới ra và có mấy người nhà ra lấy cá về làm mắm. Ai lấy thì cho chứ cũng không mua bán gì nữa. Lần này cá chết chủ yếu là cá bớp đã lớn và cá nâu nên tổng thiệt hại cũng lên đến tiền tỷ”, ông Thái rầu giọng.

Cá bớp lớn sắp đến kỳ thu hoạch bị chết chỉ dùng vào làm mắm. Ảnh: T. Đức.
Nhiều lồng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ trong tình trạng bị xé nát lưới. Các tấm ván, cây luồng, tre làm khung bị gãy, dập. Do lưới rách nên cá nuôi hầu hết bị sóng đánh ra ngoài.
“Sau bão, bà con cũng phải tốn nhiều kinh phí để phục hồi sản xuất. Vì vậy mong được sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước để kịp thời khắc phục hậu quả mưa bão và sớm đi vào sản xuất”, ông Thái bày tỏ hy vọng.