| Hotline: 0983.970.780

Hơn 60 hộ dân ở Cửa Hà chìm trong biển nước

Thứ Ba 26/08/2025 , 20:13 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ tối 25/8, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to trong các ngày từ 25-26/8. Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Mã khiến 185 hộ dân với 685 nhân khẩu có nhà ở xã Cẩm Thủy bị ngập phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó đáng lưu ý là 62 ngôi nhà của 62 hộ dân ở thôn Cửa Hà (xã Cẩm Thủy) bị ngập sâu trong nước từ 1-2 m.

Nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản nên đồ đạc bị nước nhấn chìm. Nhiều ngôi nhà ngập đến nóc, người dân phải sơ tán sang các khu vực an toàn hoặc trú tạm tại nhà người thân.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời dân, đồng thời tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm. Hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân vẫn đang được triển khai khẩn trương, song tình hình ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt tại thôn Cửa Hà do phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường ghi lại chiều ngày 28/8.

Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Mã khiến 185 hộ dân với 685 nhân khẩu có nhà ở bị ngập nước ở xã Cẩm Thủy phải di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Mã khiến 185 hộ dân với 685 nhân khẩu có nhà ở bị ngập nước ở xã Cẩm Thủy phải di dời đến nơi an toàn.

Trong đó đáng lưu ý là 62 ngôi nhà của 62 hộ dân ở thôn Cửa Hà (xã Cẩm Thủy) bị ngập sâu trong nước từ 1-2 m.

Trong đó đáng lưu ý là 62 ngôi nhà của 62 hộ dân ở thôn Cửa Hà (xã Cẩm Thủy) bị ngập sâu trong nước từ 1-2 m.

Anh Nguyễn Văn Thức, thôn Cửa Hà cho biết, rạng sáng 25/8, chỉ vài giờ sau khi nhận được tin nước đầu nguồn đổ về, mực nước đã dâng nhanh khiến gia đình không kịp di chuyển đồ đạc. Vợ anh Thức đang bị tai biến, cùng hai con nhỏ phải bì bõm lội trong dòng nước giữa đêm tối để tránh lụt mà không kịp bảo vệ tài sản. Trong ảnh: Căn nhà anh Thức ngập sâu trong nước. 

Anh Nguyễn Văn Thức, thôn Cửa Hà cho biết, rạng sáng 25/8, chỉ vài giờ sau khi nhận được tin nước đầu nguồn đổ về, mực nước đã dâng nhanh khiến gia đình không kịp di chuyển đồ đạc. Vợ anh Thức đang bị tai biến, cùng hai con nhỏ phải bì bõm lội trong dòng nước giữa đêm tối để tránh lụt mà không kịp bảo vệ tài sản. Trong ảnh: Căn nhà anh Thức ngập sâu trong nước. 

Ông Lê Văn Thành, thôn Cửa Hà (ngồi trên nóc nhà) cho biết đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 2017, gây thiệt hại nặng cho người dân. Gia đình ông cũng không kịp di chuyển tài sản. 

Ông Lê Văn Thành, thôn Cửa Hà (ngồi trên nóc nhà) cho biết đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 2017, gây thiệt hại nặng cho người dân. Gia đình ông cũng không kịp di chuyển tài sản. 

Trong dòng nước ngập sâu, con trai ông Thành đang cố tìm cách vào nhà để 'cứu' những vật dụng cần thiết. 

Trong dòng nước ngập sâu, con trai ông Thành đang cố tìm cách vào nhà để "cứu" những vật dụng cần thiết. 

Nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ em, được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn để tránh ngập lụt.

Nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ em, được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn để tránh ngập lụt.

Hiện, tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy, người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền nan. Trong thôn, hầu hết các hộ gia đình đều trang bị thuyền để tiện di chuyển khi nước sông dâng cao.

Hiện, tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy, người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền nan. Trong thôn, hầu hết các hộ gia đình đều trang bị thuyền để tiện di chuyển khi nước sông dâng cao.

Căn nhà của gia đình bà Phạm Thị Chiến (60 tuổi) ở thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy cũng ngập sâu trong nước gần 1m. Hiện bà Chiến cùng chồng vẫn cố thủ trong nhà để vận chuyển tài sản, đồ đạc lên cao. Theo bà Chiến  từ năm 2017-2018 đến nay, dân làng mới phải cuống cuồng chạy lũ trong đêm. 'Nếu nước cứ dâng cao như hôm nay thì mọi thứ trong nhà coi như hư hỏng cả', bà Phạm Thị Chiến cho biết.

Căn nhà của gia đình bà Phạm Thị Chiến (60 tuổi) ở thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy cũng ngập sâu trong nước gần 1m. Hiện bà Chiến cùng chồng vẫn cố thủ trong nhà để vận chuyển tài sản, đồ đạc lên cao. Theo bà Chiến  từ năm 2017-2018 đến nay, dân làng mới phải cuống cuồng chạy lũ trong đêm. "Nếu nước cứ dâng cao như hôm nay thì mọi thứ trong nhà coi như hư hỏng cả", bà Phạm Thị Chiến cho biết.

Cùng chung hoàn cảnh chạy lụt, anh Lê Bình (người trong ảnh) ở thôn Cửa Hà chưa hoàn hồn, kể lại: 'Nước lên rất nhanh, tối 25/8 mới chỉ ngập các tuyến đường trong thôn nhưng đến 2 giờ sáng ngày 26/8 thì nước lũ ồ ạt chảy vào nhà. Gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc. Hiện nước đã ngập sâu trong nhà khoảng 2 m, tôi cũng cố bơi vào trong nhà để cố vớt vát tài sản, vật dụng còn lại'.

Cùng chung hoàn cảnh chạy lụt, anh Lê Bình (người trong ảnh) ở thôn Cửa Hà chưa hoàn hồn, kể lại: "Nước lên rất nhanh, tối 25/8 mới chỉ ngập các tuyến đường trong thôn nhưng đến 2 giờ sáng ngày 26/8 thì nước lũ ồ ạt chảy vào nhà. Gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc. Hiện nước đã ngập sâu trong nhà khoảng 2 m, tôi cũng cố bơi vào trong nhà để cố vớt vát tài sản, vật dụng còn lại".

Xem thêm

Bình luận mới nhất