| Hotline: 0983.970.780

Vùng Cảnh sát biển 3 xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU

Thứ Năm 20/03/2025 , 17:02 (GMT+7)

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Sáng 20/3, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Định.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Định.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 147 vụ/147 tàu/182 ngư dân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng liên quan đến quy định về chống khai thác IUU.

"Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát biển, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, bắt giữ 3 vụ vi phạm với 5 tàu cá, 15 thuyền viên và 39 thiết bị giám sát hành trình không tuân thủ quy định. Đồng thời, nhiều lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đã bị phát hiện và đẩy đuổi kịp thời", Đại tá Nguyễn Minh Khánh cho hay.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức ngư dân. Trong năm qua, đơn vị đã tổ chức 17 buổi tuyên truyền về chống khai thác IUU, thu hút hơn 106.900 lượt người tham gia.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 phát 1.668 tờ rơi tuyên truyền và sổ tay pháp luật, tuyên truyền cho ngư dân trên biển. Ảnh: Đức Định.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 phát 1.668 tờ rơi tuyên truyền và sổ tay pháp luật, tuyên truyền cho ngư dân trên biển. Ảnh: Đức Định.

Trực tiếp trên biển, lực lượng đã tuyên truyền qua hệ thống liên lạc nghề cá cho 4.522 ngư dân trên 672 lượt tàu, đồng thời tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, phát 1.668 tờ rơi tuyên truyền và sổ tay pháp luật.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và các nghị quyết liên quan đến chống khai thác IUU.

"Cần chú trọng ứng dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại để giám sát, phát hiện và truy vết các tàu cá có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là tàu mất tín hiệu giám sát hành trình hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài", Thiếu tướng Ngô Bình Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Cảnh sát biển Vùng 3 sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức ngư dân, đảm bảo việc khai thác thủy sản tuân thủ quy định, góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Xem thêm
Công nghệ thông minh nâng tầm chăn nuôi gà đẻ trứng

Ứng dụng công nghệ cao giúp Delco đạt tỷ lệ đẻ 95%, trứng sạch, bảo quản lâu, hướng tới chuẩn xuất khẩu.

Đắk Lắk yêu cầu tiêm vaccine cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nhằm chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm.

Phát triển trồng trọt bền vững: Từ nhận thức đến hành động xanh

Ngành trồng trọt Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động xanh, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, ít phát thải và thân thiện với môi trường.

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp xanh

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp là yêu cầu tất yếu, góp phần tri thức hóa nông dân, thúc đẩy sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Sinh kế xanh ở Ramsar Láng Sen

ĐỒNG THÁP Mô hình sinh kế thuận thiên ở vùng đệm Láng Sen giúp người dân sống chung với lũ, vừa tăng thu nhập, vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước.

Cần một 'hệ sinh thái chính sách' cởi mở hơn cho khoa học

Ngày xưa làm nghiên cứu rất vất vả, từ lãnh đạo đến cán bộ phải xắn quần lội ruộng để chọn từng cây lúa, cây ngô. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà các nghiên cứu mang tính thực tiễn rất cao...

GS.TS Lê Đình Khả - 'Cha đẻ' của cây keo lai giữa mùa đất khát

Chiều cuối thu, Ba Vì phủ một màu xanh trầm. Trong khu thí nghiệm cũ, những hàng keo thẳng tắp vươn lên giữa sương sớm.