
Công nghệ số đang thay đổi thói quen đọc và viết của giới trẻ.
“Viết chữa lành” được Bookas chính thức khởi động ngày 26/6, nhưng chỉ một tuần lễ sau đã có đối tượng lợi dụng sức ảnh hưởng của cuộc thi để lừa đảo hàng trăm triệu đồng từ các tác giả tham dự. Vì vậy, Bookas quyết định tạm dừng cuộc thi “Viết chữa lành” nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng tác giả, giữ gìn tính minh bạch và uy tín của ban tổ chức, đồng thời hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ sự việc và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan.
Với thông điệp “viết để chữa lành”, cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tác mà còn là một nơi để nhiều người lần đầu dám nói ra nỗi đau đã từng giấu kín. Hàng trăm bài viết đã được gửi về từ mọi vùng miền. Tác giả dự thi “Viết chữa lành” rất đa dạng, bao gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên văn phòng đến cán bộ nghỉ hưu.
Chính vì sự lan tỏa mạnh mẽ đó, một số đối tượng đã mạo danh ban tổ chức “Viết chữa lành”, tạo ra các tài khoản giả, nhắn tin cho người viết, yêu cầu đóng phí xét duyệt, phí truyền thông, phí công bố giải thưởng, và lôi kéo vào các nhóm chat riêng để chiếm đoạt tài sản. Một số người viết đã bị lừa mất hàng chục triệu đồng.
Đại diện Bookas cho biết: “Chúng tôi rất tiếc phải dừng lại một cuộc thi đang lan tỏa điều tích cực. Nhưng viết là hành trình cá nhân, và cuộc thi không phải là lý do duy nhất để bạn viết”.
Ban tổ chức “Viết chữa lành” cam kết sẽ không để công sức của tất cả những người đam mê viết trở thành vô nghĩa. Tất cả các bài viết đã gửi về sẽ được lưu trữ bảo mật, đánh dấu ngày nhận bài, và vẫn sẽ được xét duyệt và công khai trên ứng dụng sách điện tử Bookas.
Ngoài ra để cảm ơn vì sự nỗ lực và nhiệt tình của các cây viết tham gia cuộc thi “Viết chữa lành”, Bookas gửi cho mỗi thí sinh một phần quà nhỏ - Thẻ VIP nghe sách Bookas thời hạn 1 năm sử dụng.