Nam khoa vốn dĩ là một bộ phận nằm trong Khoa tiết niệu của các bệnh viện, nhưng chỉ vài năm trở lại đây nó trở nên phổ biến bởi nhu cầu khám bệnh của cánh đàn ông ngày một tăng.
Chúng tôi đến phòng khám dịch vụ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để khám vào đầu giờ chiều với một suất là 100 ngàn đồng theo yêu cầu.
Sau khi đóng tiền, chỉ mới hơn 1 giờ trưa mà đã có hơn 10 “bạn” đồng cảnh ngộ đến trước đó cả tiếng đồng hồ. Tôi chọn một góc hẹp ngồi để cố gắng quan sát họ đang có chung “nỗi khổ” như tôi đang ở lứa tuổi nào?
Quả thật, bệnh này không chừa một ai, từ thiếu niên cho đến cụ ông ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng nhờ tập thể dục và ăn uống đầy đủ nên vẫn còn ham muốn tình dục. Đã vào bệnh viện khám, y tá gọi đổ đồng là “bệnh nhân” nhưng chung quanh tôi hầu như chỉ thấy toàn là người mạnh khoẻ và ngay cả tôi, tướng tá mập mạp nhìn bề ngoài không ai bảo là có vấn đề về sức khoẻ.
Tôi chú ý đến một cậu con trai tuổi chừng 15 - 16 tuổi ngồi bên cạnh một phụ nữ luôn nhìn dáo dác và nằng nặc hối thúc đòi người phụ nữ về cho bằng được. Thấy hơi lạ vì đã cất công đến đây sao lại đòi về, tôi hỏi ngay: “Con hay cháu của chị?”
- Con trai đầu lòng đó, tôi từ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang lên đây. “Nó bệnh gì?” - Dạ, bệnh mộng tinh (ngủ nằm mơ thấy giao hợp với phụ nữ rồi xuất tinh - NV) cách đây đúng 1 năm. Gia đình đưa nó chạy chữa mấy ông thầy thuốc bắc ở quê nhưng không hết bệnh. “Sao chị biết nó bị mộng tinh?”
- Sau này mới biết, bởi nó giấu, mắc cỡ. Cái bệnh này biểu hiện lạ lắm, tuy ăn uống bình thường nhưng tính tình nó trở nên ít nói, hay ngồi buồn rầu rĩ, rồi sức khoẻ giảm sút nhất là trí nhớ. Tôi để ý thấy vào sáng sớm, thỉnh thoảng nó hay lén lút chạy vào toa-lét thay quần đùi. Tra gặng mãi nó mới chịu khai thiệt là bị mộng tinh. Có lúc mỗi tuần “ra” tới 3 - 4 lần vậy đó.
“Chị đã dẫn cháu đến đây khám mấy lần rồi?” - Đây là lần thứ 3 rồi. Cứ mỗi lần khám, bác sĩ cho thuốc uống 15 ngày, nhưng chuyển biến chậm lắm.
Andriol-Testocaps có giá 8.000 đồng/viên dùng điều trị trong RLC
"Bác sĩ khuyên bảo không?”. - Bác sĩ nói trước đây nó thủ dâm thường xuyên nên dẫn đến bệnh mộng tinh, còn nặng quá là di tinh (đi tiểu rặn cũng xuất tinh). Ông ấy căn dặn nó không được “thụt” nữa, tránh coi phim ảnh khiêu dâm trên internet, phải siêng năng tập thể dục, nhất là đi bộ và bơi lội, còn uống thuốc thì bác sĩ cho Zoloft 50 mg (7.000 đ/viên, thuốc chống trầm cảm - PV) uống vào buổi tối, nhưng chẳng qua chỉ là hỗ trợ chứ không chấm dứt hẳn được.
Chờ đến hơn 3 giờ chiều mới đến lượt tôi vào phòng khám. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh có vẻ như đoán được tâm lý (hồi hộp, lo lắng) của bệnh nhân nên ăn nói rất nhỏ nhẹ, miệng lúc nào cũng cười tươi nhằm trấn an cho người đối diện biết rằng “bệnh của mấy ông” không có gì phải sợ.
Bác sĩ Vinh hỏi tôi: “Có hai trường hợp vào đây, một là xìu xìu ển ển, hai là xuất tinh sớm. Anh ở trường hợp nào?”. Tôi nói vừa đủ nghe: “Dạ, ở trường hợp thứ hai”.
“Anh đã thử mỡ máu và Acit uric (gây bệnh Gout) chưa? Nếu cao thì có ảnh hưởng đến khả năng tình dục đấy.
Rồi bất thần ông hỏi đường đột: “Ngoài bà xã, anh có sinh hoạt thêm với bạn tình không?”. Tôi ngớ người và đáp ngay: “Ồ không. Nhưng có gì không bác sĩ?”. Ông tủm tỉm cười: “Nếu có, tôi sẽ xử lý theo hướng khác”.
Sau đó, ông cho tôi đi làm các xét nghiệm, trong đó có việc thử “mức độ tăng giảm khả năng tình dục” bằng một chỉ tiêu rất quan trọng là Testosterol với chi phí 60 ngàn đồng/lần. Nhưng cũng chỉ tiêu này mà nếu đem xét nghiệm tại các bệnh viện Quốc tế ở TP.HCM là 350 ngàn đồng.
Ngày hôm sau, tôi cầm kết quả xét nghiệm quay trở lại, ngồi bên cạnh là một người đàn ông tuổi ngoài 40 tên Q.T.S ở quận 10, mắc chứng đi tiểu đêm nhiều năm liền (bình quân 3 - 5 lần/đêm) nhưng đi khám nhiều nơi mà không phát hiện do nguyên nhân gì, sau khi đến đây được bác sĩ chỉ định đi siêu âm và xét nghiệm PSA trong máu (chức năng tiền liệt tuyến - NV) thì phát hiện anh bị phì đại tiền liệt tuyến (hay còn gọi là u xơ tiền liệt tuyến).
Anh nói: “Ban đầu bác sĩ không tin bởi u xơ tiền liệt tuyến chỉ xảy ra đối với người lớn tuổi, thông thường là từ 50 - 60. Nhưng khi nghe tôi trình bày là biết quan hệ tình dục từ năm 15 tuổi thì mấy ổng lắc đầu kết luận: “Đây là hậu quả của việc anh biết quan hệ tình dục sớm quá”.
Anh S., đưa cho tôi xem toa thuốc, chỉ có một loại duy nhất là Tadenan 50 mg (8.000 đ/viên, ngày uống 2 lần) và được chỉ định uống liên tục trong 16 tuần. “Tại sao anh không xin mổ nội soi?”, tôi hỏi. "Tôi có đề nghị nhưng bác sĩ bảo ở lứa tuổi tôi chưa nên, vì sau khi mổ có khả năng nó “xuất tinh ngược dòng”, đặc biệt là sẽ giảm năng lực tình dục”, anh S nói.
Đến lượt tôi, sau khi đưa tất cả kết quả xét nghiệm, xem xong bác sĩ Vinh cấp toa thuốc gồm 2 loại “Andriol-Testocaps và Levitral 20 mg”. “Riêng Levitral 20 mg phải nhớ là uống trước khi “gần” phụ nữ 30 phút”, bác sĩ Vinh căn dặn.
Ra ngoài hiệu thuốc, tôi lại sốc khi nghe cô bán thuốc kêu 1 viên Levitral 20 mg giá lên tới 176 ngàn đồng. Tưởng nghe nhầm, tôi hỏi lại thì bị cô này mắng: “Anh chưa bao giờ uống loại này à, nó cũng giống như Viagra 50 mg vậy đó, bác sĩ dặn gì chưa, thuốc sẽ làm đỏ phừng mặt nhưng đừng lo, không sao hết”.
Những bệnh thường gây ra rối loạn cương (RLC) là tiểu đường, bệnh dây thần kinh (parkinson và chấn thương tuỷ sống), bệnh mạch máu (xơ vữa thành mạch, tăng huyết áp và tăng cholesterol), phẫu thuật (trong điều trị ung thư bàng quang và tuyến tiền liệt), chấn thương (xương chậu , tuỷ sống và dương vật)”. |