Ông Bốn và bà sui đang "tí toáy" thì bị người thân phát hiện (Ảnh minh họa)
Chuyện ông Bốn quan hệ "tình cảm" với bà sui gia tại nhà mình bị vợ, con trai và con dâu bắt quả tang làm cả khối phố bàn tán suốt mấy tháng liền, đến tận hôm nay vẫn chưa dứt hẳn. Bà sui gia sau bận ấy phải lập tức rời khỏi nhà ông Bốn để mặc con gái đang thời kỳ kiêng cữ phải tự lo lấy mọi chuyện giặt giũ, cơm nước, chợ búa... Còn ông Bốn từ đó đến nay không dám ló đầu ra khỏi nhà. Khi có việc ông cũng tìm cớ để khỏi giáp mặt bất kỳ ai.
Thiên hạ bảo nhau: Chuyện ông Bốn với bà sui gia đầu mày cuối mắt với nhau không biết từ khi nào nhưng kể từ lúc con gái bà về làm dâu nhà ông Bốn giữa họ vẫn chưa có điều tiếng gì. "Sự cố" đáng tiếc ấy mới xuất hiện từ khi con dâu ông Bốn sinh cháu trai đầu lòng được hơn 1 tháng khiến bà sui gia phải lên ở hẳn trong nhà ông Bốn để có điều kiện chăm sóc con gái những ngày mới ở cữ...
Ông Bốn trước khi nghỉ hưu vốn là giám đốc một công ty VT lớn của tỉnh. Thuở còn đương chức, ông Bốn là người có công đầu trong việc đầu tư xây dựng hàng chục cơ sở hạ tầng do ngành ông quản lý, mỗi cái đều tốn kém nhiều tỷ đồng nên ông cũng "gặt hái" được khá nhiều. Điều mọi người trong công ty ai cũng biết là ông có nhiều tiền và một mụ vợ mới đưa từ quê lên hiện đã hóm hém trông như bà lão ngoài 70 tuổi.
Hồi đó, để thỏa chí "tang bồng" ông Bốn vung tiền ra chinh phục không biết bao nhiêu cô gái trẻ, đẹp là thuộc cấp của ông. Mấy ông cán bộ cùng ngành về hưu kể rằng: Hồi ấy có một ông hàng xóm chỉ vì ghen ăn, tức ở đã phục để bắt ông cho bõ ghét. Và ông này đã bắt được quả tang khi ông và một cô thuộc cấp đang hú hí với nhau.
Về hưu đã gần chục năm, tiền ông Bốn tuy nhiều thật đấy nhưng quyền lực của ông đã hết, song tính trăng hoa trong người ông vẫn rần rật chảy trong huyết quản. Bà vợ ông vừa già, vừa xấu, lại ốm đau thường xuyên. Thật may cho ông là cậu con trai chơi bời chán rồi cũng chịu lấy vợ. Mẹ vợ nó mới ngoài 40 tuổi nên trông vẻ ngoài còn "nhuận sắc" lắm. Ngày đưa anh em họ hàng đến nhà gái làm lễ ăn hỏi, ông Bốn đã bắt đầu để mắt tới bà sui. Nên sau đó cứ vài ba hôm ông lại kiếm cớ để đến thăm nhà ông bà sui gia trên danh nghĩa là để thắt chặt quan hệ giữa gia đình hai bên và các cháu...
Ngày con dâu ông Bốn ở cữ, ông đưa ô tô xuống tận nhà, xin phép ông sui để đưa bà sui lên ở hẳn trong nhà ông để tiện chăm sóc con gái. Hàng ngày đi đâu về, ông Bốn cũng mua quà cáp con dâu và cho bà sui. Chỉ sau 1 tuần "va chạm" với nhau trong một nhà, bà sui gia đã bị ông Bốn hạ gục. Thế là họ lẳng lặng hẹn nhau, lúc thì đi bộ buổi tối, lúc thì đi tập thể dục buổi sáng để hú hí với nhau. Những lúc con cái đi vắng, họ còn tranh thủ thời gian gần gũi nhau.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Điều hai người không hề biết đến là những diễn biến tình cảm giữa 2 người với nhau trong nhà đều không qua được cặp mắt của người đàn bà đã gần 70 tuổi đang ốm đau dặt dẹo ở tầng dưới. Biết chồng quan hệ thân xác với bà sui gia ngay cả trong nhà mình nhưng bà vợ ông Bốn vẫn không hề nói gì. Bà chỉ lo bà sui quan hệ với ông Bốn không chỉ do nhu cầu của tuổi "hồi xuân" mà còn nhằm mục đích là để "đào mỏ" nên cuối cùng bà đã phải mách nhỏ với con trai để ra tay sớm trước khi quá muộn.
Bữa đó, con trai ông Bốn lấy cớ đi công tác mấy ngày mời về. Nhưng thực tế cậu ta chỉ đến nhà bạn chờ tín hiệu của mẹ. Chiều hôm ấy, thấy ông Bốn "nháy" bà sui gia lên tầng trên thì bà vợ ông Bốn gọi điện cho con trai trở về nhà. Hai mẹ con mở khóa cửa xông vào phòng ông Bốn. Họ không tin ở mắt mình khi thấy ông Bốn và bà sui gia đang quấn chặt lấy nhau. Hai người trông cho đất dưới chỗ mình nằm sụp xuống thật nhanh để họ trốn chạy được khỏi người thân tình cảnh tai quái này.