Ngõ trên lối dưới đều ca ngợi Thanh Xà có cái miệng linh hoạt bậc thầy thiên hạ. Người ta thường ví Thanh Xà với Tô Tần và Trương Nghi thời Đông Chu Liệt Quốc, chỉ cần ba tấc lưỡi cũng đủ làm tướng sáu nước. Thanh Xà cũng nghĩ vậy, và Thanh Xà luôn ấm ức vì sinh ra không gặp lúc đắc dụng.
Ảnh minh họa
Ai hiểu Thanh Xà đều phải thương cho số phận hẩm hiu của Thanh Xà. Bởi lẽ Thanh Xà không thích đàn bà, mà Thanh Xà cũng không muốn làm đàn ông. Cái miệng Thanh Xà linh hoạt bao nhiêu thì giới tính Thanh Xà linh hoạt bấy nhiêu. Thanh Xà cô đơn vô cùng tận giữa cõi người chen lấn. Danh vọng càng cao, Thanh Xà càng thấy buồn. Lẽ nào phải bỏ phí tài thuyết khách của mình? Thanh Xà ngày đêm tính toán mưu sâu kế hiểm và cơ hội đã đến…
Từ miền xa lắc xa lơ, Bạch Xà đột ngột xuất hiện như một tia chớp chói lòa. Bạch Xà có lò luyện linh đơn diệu dược, phàm nhân uống vào đều thành siêu sao. Vì vậy, Bạch Xà tiền tiêu như rác. Chỉ hiềm một nỗi, hình ảnh Bạch Xà cứ áo gấm đi đêm mấy chục năm ròng rã. Sống ở đời mà không có chút tiếng tăm để vênh váo với bá tánh thì khổ lắm. Bạch Xà quyết định bơi qua đại dương để tìm Thanh Xà.
Thượng Đế đúng là có đức hiếu sinh. Đã tạo ra Thanh Xà thì không thể để Thanh Xà bơ vơ trên nhân gian lầm lạc, mà phải tạo ra thêm Bạch Xà để có đôi có cặp cùng nuôi dưỡng uyên ương mộng hồ điệp. Thanh Xà gặp Bạch Xà, như chim liền cánh, như cây liền cành. Cái hạnh phúc vừa đơn sơ vừa kỳ vĩ không thể bó hẹp trong quan hệ tình chàng ý thiếp. Bây giờ, nhà nhà phô trương người người khoe mẽ, hai quả tim vàng còn muốn bay khỏi túp lều tranh, huống hồ Thanh Xà và Bạch Xã vai sẵn mang túi bạc kè kè.
Đám cưới? Phải tổ chức đám cưới linh đình. Thiếp mời phát đi rộn ràng như những cánh bướm vườn xuân. Khách chân dài chen chân với khách bụng bự đến dự như xem lễ hội ngày Tết. Thanh Xà cao gầy chải chuốt áo đỏ thướt tha, Bạch Xà mập ú xúng xính váy xanh lộng lẫy. Tân lang dìu tân giai nhân bước qua cầu tre, diễn lại tích tuồng Ngưu Lang – Chức Nữ hẹn hò Ô Thước, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của quan viên hai họ.
Đám cưới diễn ra tốt đẹp. Ai cũng mừng cho Thanh Xà và Bạch Xà tìm được nửa kia thất lạc nửa vòng trái đất suốt bao năm. Tuần trăng mật vừa trôi qua, Thanh Xà và Bạch Xà lại gửi thiệp cưới. Có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Không, đám cưới tập hai. Cưới một lần không thể chứng minh tình yêu sâu sắc, hôn nhân bền vững. Đành chịu, quan khách lại lục tục kéo nhau đi dự, coi như chút lòng thành ủng hộ cặp đôi tóc bạc vẫn còn tâm hồn nhí nhảnh trẻ thơ.
Đám cưới lần hai vẫn diễn ra tốt đẹp. Thanh Xà lẫn Bạch Xà đều không giấu được sự hả hê trên khuôn mặt liên tục sử dụng dịch vụ phẫu thuật không xâm lấn. Xưa nay, chỉ có vạn sự khởi đầu nan, chứ làm gì có chuyện khó khăn những lần sau. Vận may đã tới thì không thể bỏ lỡ, Thanh Xà và Bạch Xà phải triệt để khai thác phúc phần ưu đãi đang mỉm cười với họ. Thiệp cưới phát lần ba, rồi thiệp cưới phát lần bốn, rồi thiệp cưới phát lần năm, rồi thiệp cưới phát lần sáu, rồi thiệp cưới phát lần bảy. Các bô lão trong giới sô chậu cầm cả xấp thiệp cưới của Thanh Xà – Bạch Xà mà ngơ ngác nhìn nhau.
Kỷ lục thế giới mới được thiết lập cho Thanh Xà – Bạch Xà: Cặp đôi tổ chức đám cưới nhiều lần nhất hành tinh! Những hãng thông tấn quốc tế cực kỳ sửng sốt, vội vàng thực hiện phóng sự đặc biệt về họ. Bạch Xà giả vờ e thẹn nép tấm thân béo ú sau lưng Thanh Xà. Còn Thanh Xà uốn éo cái miệng bóng loáng son môi: “Đám cưới nghệ thuật đó mà, quý vị!”
Đám cưới nghệ thuật, cũng giống như… đá gà nghệ thuật chăng?