
Tranh của Đỗ Trung Quân.
Đấng lang quân của Diễm có thể xem như một trường hợp cá biệt. Dù đã nhận được nhiều ý kiến mách nước gần xa, nhưng Diễm không ngờ mình phải rắc rối với đấng lang quân quen sống trong sự nuông chiều.
Gia cảnh bố mẹ Diễm khó khăn từ lâu, chuyện đi vay nợ diễn ra luôn luôn. Mới cuối tháng trước trả nợ thì đầu tháng sau đã phải vội vay nóng. Một trong những chỗ quen bà Lệ- mẹ của Diễm, vẫn hay đến mượn tiền, là nhà ông bà Lộc. Sở dĩ như vậy vì bà Lộc là người tốt tính, thấy cảnh bà Lệ gánh gồng thịt cá đi bán rong vất vả, nên thương tình giúp đỡ. Thậm chí có những hôm hàng bị ế ẩm, bà Lệ cứ về đến nhà bà Lộc là bà ta sẽ mua giúp cho phần lớn. Bố của Diễm làm nghề sửa xe, thu nhập cũng tạm bợ.
Thấu hiểu bố mẹ sinh nhai khó nhọc, nên Diễm cố gắng vừa đi học vừa đi làm thêm các công việc như dạy kèm, bán hàng, ship hàng… Cuối cùng, Diễm cũng tốt nghiệp đại học, và xin được việc làm ở một công ty cổ phần lương thực và có thể đỡ đần ít nhiều cho song thân nuôi dưỡng các em.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Bà Lộc đã ngỏ lời “xin” Diễm về làm dâu. Từ lâu, bà Lộc đã được nghe bà Lệ nói chuyện nhiều về Diễm, cô con gái ngoan hiền và biết chăm lo cho gia đình. Điều bà Lộc quan tâm hơn cả là cái nết Diễm dịu dàng sẽ phù hợp với Bình - con trai duy nhất của bà Lộc.
Về phần Diễm, cô vẫn cảm thấy phật lòng vì chuyện cưới hỏi mai mối không hợp thời nay. Riêng bà Lệ cũng hết sức tán thành khiến Diễm càng khó nghĩ. Thế nhưng, vốn là người con ngoan ngoãn, thay vì phản đối, Diễm bắt đầu thử tìm hiểu về Bình.
Diễm vốn biết ở nhà, Bình được bố mẹ rất chiều chuộng. Dẫu đã có nghề nghiệp hẳn hoi tại công ty in ấn, Bình vẫn được bảo bọc như một cậu bé. Diễm đã chủ động đến gặp Bình vài lần, và chứng kiến cuộc sống hơi lạ lùng của Bình.
Tuy nhiên, Diễm và Bình đều tìm thấy ở nhau những điểm khả ái. Quen nhau chưa đầy nửa năm, Bình đã hối thúc làm đám cưới. Vừa có người yêu lẫn gia đình hai bên khuyến khích, Diễm đồng ý thành hôn.
Khi đã ở trong chăn càng rõ chăn có rệp. Bất ngờ khiến Diễm phải sững sờ về đấng lang quân là gì? Nếu trong thời gian ngắn ngủi hẹn hò, Bình gần như phải đóng vai một mẫu người tình và người chồng tương lai hoàn hảo. Sau đám cưới, Bình không cần ngụy trang nữa và mọi chuyện trớ trêu xảy ra.
Do lấy vợ rồi nhưng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ, nên Bình vẫn tiếp tục nếp sinh hoạt gần như dựa hết vào hai ông bà Lộc, từ cơm nước hầu hạ, cho đến những chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Sáng dậy, đã có tiếng bà Lộc nói vọng từ nhà dưới lên lầu xem Bình ăn gì để bà đi mua? Mỗi ngày bà đi chợ và làm món ăn theo yêu cầu trong ngày của con trai.
Ở trong nhà, những gì không vừa ý hoặc lỡ phạm vào điều kỵ của Bình là anh ta làm mình làm mẩy, rất khó chịu. Theo thông lệ, sáng ra Bình phải có ly cà phê sữa nóng sau khi ăn sáng do bà Lộc pha. Hôm sau đi làm, Bình muốn mặc quần áo gì, anh cứ việc để sẵn ở ghế, đã có mẹ già mang các quần áo đó ra là ủi, đôi giày của anh cũng được mẹ đánh bóng. Những thứ mỹ phẩm như dầu gội đầu, sữa tắm, thuốc cạo râu, nước hoa, khăn tắm, v.v... đều là những vật bất khả xâm phạm của Bình, không ai được đụng vào.
Biết được những yêu sách thái quá đó. Diễm nhiều lần nói thẳng và yêu cầu đấng lang quân phải bỏ ngay lối sống tiêu cực. Vợ chồng bất đồng, Diễm bỏ về nhà mình.
Sự kiên quyết của Diễm khiến Bình chột dạ. Ngày qua ngày, Bình bắt đầu nhận ra bản thân không còn được phép sống trong sự nuông chiều. Bình năn nỉ Diễm trở lại. Diễm đặt điều kiện, nếu Bình không thay đổi thì chấm dứt quan hệ vợ chồng.
Quả nhiên, Bình nghiêm túc rèn luyện khả năng tự lập của một đấng lang quân. Thậm chí, Bình còn đề nghị ông bà Lộc cho “vợ chồng tụi con” được ra riêng. Bình tuyên bố với Diễm: “Anh sẽ khác, sẽ xứng đáng với em”. Diễm tin chồng mình. Và họ đang cùng nhau thực hiện một hành trình mới, hành trình một người vợ đã quen bươn chải và một người chồng khước từ sự nuông chiều.