| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ vươn lên làm giàu từ đồng đất quê hương

Thứ Tư 29/10/2025 , 23:49 (GMT+7)

Từ vùng đất hoang hóa, chị Lê Thị An ở xã Kiên Thọ, Thanh Hóa đã biến những đồi cằn thành trang trại trồng mía, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập 500 triệu mỗi năm.

Cải tạo đất cằn, làm giàu trên đồng quê

Giữa vùng trung du xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (cũ), nay là xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, nhắc đến chị Lê Thị An, sinh năm 1987, thôn Thành Công, ai cũng nể phục bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm và nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu. Nhờ sự cần cù, sáng tạo, chị đã biến những mảnh đất đồi cằn cỗi, lâu năm bỏ hoang thành trang trại trù phú, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và nhiều lao động địa phương.

anh-1-122649_132

Nhờ sự cần cù, sáng tạo, chị Lê Thị An đã biến những mảnh đất đồi cằn cỗi, lâu năm bỏ hoang thành đồi mía xanh tốt, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Thu Thủy.

Cách đây hơn 10 năm, những đồi đất quanh thôn Thành Công chỉ toàn cỏ dại, sỏi đá, người dân ít ai dám khai thác vì đất khô cứng, bạc màu, canh tác kém hiệu quả. Nhận thấy tiềm năng từ diện tích đất hoang này, chị An mạnh dạn thuê lại để cải tạo. Ngày đầu, chị phải tự tay phát quang, san gạt, cuốc từng gốc rậm, nhặt từng viên đá. “Những ngày đầu nắng cháy da, tay phồng rộp, nhưng tôi nghĩ chỉ có làm thì đất mới đổi thay được,” chị An nhớ lại.

Sau khi cải tạo xong, chị bắt đầu trồng mía, loại cây trồng quen thuộc nhưng cho hiệu quả kinh tế cao nếu biết chăm sóc đúng kỹ thuật. Không dừng lại ở đó, chị còn trồng xen keo lai trên phần đất cao để tận dụng không gian, vừa chống xói mòn, vừa tạo nguồn thu lâu dài. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trong vùng, tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã tổ chức, chị An dần nắm vững kỹ thuật canh tác, chọn giống tốt, chăm bón khoa học.

Đến nay, chị đã có 4 ha mía và keo phát triển xanh tốt, năng suất cao, cho thu nhập ổn định mỗi năm. Bình quân mỗi vụ, mía đạt sản lượng khoảng 200 tấn, keo sau chu kỳ 5 năm khai thác mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngoài việc cải tạo đất đồi trồng mía, gia đình chị Lê Thị An còn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa để nâng cao thu nhập. Ảnh: Thu Thủy.

Ngoài việc cải tạo đất đồi trồng mía, gia đình chị Lê Thị An còn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa để nâng cao thu nhập. Ảnh: Thu Thủy.

Song song với trồng trọt, chị An đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa và lợn nái sinh sản. Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, đàn lợn của chị phát triển tốt, ít bệnh tật, thịt thơm ngon được thương lái tìm mua tận nơi.

Lan tỏa tinh thần lao động, tạo việc làm cho người dân địa phương

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Lê Thị An còn được biết đến là người giàu lòng sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ bà con cùng vươn lên. Trang trại của chị hiện tạo việc làm ổn định cho các lao động địa phương, với thu nhập từ 6-8 triệu đồng mỗi tháng. Trong những ngày cao điểm thu hoạch mía, phơi keo, không khí lao động trên nông trại luôn rộn ràng, ai nấy đều vui vẻ, gắn bó như người một nhà.

anh-3-122742_534

Mô hình chuyển đổi cây trồng và chăn nuôi của gia đình chị Lê Thị An. Ảnh: Thu Thủy.

Chị An tâm sự: “Làm nông nghiệp vất vả nhưng nếu biết áp dụng kỹ thuật và yêu nghề, chắc chắn sẽ có quả ngọt. Tôi chỉ mong mô hình của mình giúp thêm nhiều người thấy được tiềm năng từ đất quê hương.”

Nhờ chịu khó học hỏi và biết cách quản lý chi phí, mô hình của chị An mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị vẫn có khoản tích lũy đáng kể, đủ trang trải cuộc sống, đầu tư thêm máy móc và mở rộng sản xuất.

Ông Trịnh Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ cho biết: Gia đình chị Lê Thị An ngoài phát triển kinh tế từ nông nghiệp và chăn nuôi, chị còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các hộ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho phụ nữ trong xã. Với chị, thành công không chỉ là lợi nhuận, mà còn là niềm vui khi thấy quê hương đổi thay từng ngày, người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, giúp giảm nghèo.

Tấm gương phụ nữ hiện đại trên quê hương đổi mới

Từ những đồi đất bỏ hoang, chị Lê Thị An đã biến chúng thành khu kinh tế nông nghiệp xanh mướt, mang lại sinh khí mới cho vùng quê Kiên Thọ. Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình khởi nghiệp nông nghiệp mà còn là minh chứng cho ý chí, sự sáng tạo và lòng yêu đất của người phụ nữ Việt.

anh-4-122835_138

Chị An mạnh dạn cải tạo đất hoang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật tiên tiến mà mô hình của chị mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Thu Thủy.

Nhờ thành công của chị An, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn cải tạo đất hoang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất. Các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ xã Kiên Thọ giờ đây không chỉ là nơi giao lưu mà còn là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm kinh tế hiệu quả.

Trên con đường dẫn vào thôn Thành Công, giữa những đồi mía xanh rì, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh chị An cần mẫn làm việc, chiếc nón lá che nắng, đôi tay thoăn thoắt chăm sóc từng luống cây. Ánh mắt chị ánh lên niềm tin và niềm tự hào của người gắn bó với đất. “Tôi chỉ mong mình giữ được tâm huyết, làm nông bền vững, để đất không hoang hóa nữa mà ngày càng xanh tốt hơn,” chị nói.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình

Sáng hôm đó bà Dương Thị Bộ cứ lúi húi bới đống gạch vỡ trước sân, nơi từng có một ngôi nhà để tìm cái tiểu sành chuẩn bị sẵn cho tuổi già cô độc.