Gia đình ông Qươn
Tại khu vực chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn, Quảng Nam) giáp quốc lộ 1A, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện bóng dáng những “chú lùn”. Thấy chúng tôi tò mò, ông Lưu Qươn dẫn chúng tôi theo con hẻm nhỏ về nhà mình.
Chủ nhà là ông Lưu Qươn (78 tuổi) cho biết: Đại gia đình tôi gồm có 7 người, tôi cao 1,2 mét, vợ tôi là Phạm Thị Điển (79 tuổi) cao 1,45. Hai vợ chồng tôi có 5 người con. Đứa con đầu là Lưu Ngoạn (52 tuổi) cao 1,35 mét, đứa thứ hai là Lưu Trịn (43 tuổi) cao 1,37 mét, có gia đình riêng và 2 con bình thường; đứa thứ ba là Lưu Tám (35 tuổi) cao 1,35, có vợ và hai con cao bình thường, trong đó có một đứa bị giảm thiểu chức năng não; đứa thứ tư là Lưu Hai (33 tuổi), cao 1,1 mét (chưa vợ) và gái út là Lưu Thị Hoa (32 tuổi), cao 1,2 mét (chưa chồng), đang phụ việc bán hàng trên chợ.
Mấy anh em họ sinh sống bằng nghề khuân vác, vận chuyển các loại hàng hoá, vật liệu xây dựng, phân bón cho người dân trong vùng với thu nhập khoảng 20.000 đồng/người/ ngày. Ngoài ra, ba cha con ông Qươn phụ trách dọn rác chợ, mỗi ngày dọn trong 3 tiếng đồng hồ, được trả mỗi tháng 200.000 đồng cho mỗi người. Anh Ngoạn tâm sự: "Mấy năm trước, khi chưa có dịch heo tai xanh, chợ heo Bà Rén sầm uất, heo đầy trên bến dưới thuyền, chúng tôi tha hồ vận chuyển làm không hết việc nhưng thời “vàng son” đã qua, chúng tôi lâm vào cảnh nghèo khó".
Chúng tôi tò mò quan sát căn nhà, mái nhà tôn xuất hiện hàng trăm lỗ sáng như sao đêm, trong nhà từ cái bàn cho đến các cái ghế đều thấp. Đại gia đình ông Qươn rất nghèo, trong nhà không có bất cứ thứ gì đáng giá. Một số người hàng xóm cho biết: Họ sinh ra thiệt thòi về thể chất, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, tuy vậy gia đình ông Qươn ăn ở rất tốt, không bao giờ làm mất lòng ai, lại hay sốt sắng giúp đỡ mọi người. Ông Nguyễn Khẳng -Trưởng thôn Bà Rén cho biết: "Hộ ông Qươn và hộ anh Ngoạn là hai hộ nghèo trong tiêu chí của thôn. Họ rất cần sự giúp đỡ”. Anh Ngoạn dẫn chúng tôi đến thăm căn nhà của anh ở xóm trên, chúng tôi thấy căn nhà tuềnh toàng còn hơn nhà của người cha với nền đất ẩm thấp, phên tre…
Mong ước của ông Qươn và anh Ngoạn là được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các cá nhân để họ có căn nhà vững chãi có thể chống lại bão lũ miền Trung.