Mỗi độ tháng 7, những đồi lê VH6 ở khắp các xã như Nậm Pung (huyện Bát Xát cũ), Y Tý hay các xã Hoàng Thu Phố, Bản Già, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, Tả Van Chư (huyện Bắc Hà cũ), xã Tả Ngài Chồ, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn (huyện Mường Khương cũ)... bắt đầu vào vụ thu hoạch.

Du khách thích thú hái lê và chụp ảnh ngay tại vườn ở Nậm Pung (Bát Xát cũ). Ảnh: Lưu Hòa.
Những quả lê tròn căng, ngọt mát, mọng nước được nuôi dưỡng từ khí hậu mát lạnh quanh năm và đất đai phì nhiêu của vùng cao, cộng với sự chăm sóc của bà con. Được canh tác theo hướng hữu cơ, không sử dụng hóa chất, những đồi lê ở Lào Cai nổi tiếng với sản lượng lớn, chất lượng vượt trội. Với giá bán từ tại vườn từ 30.000 - 70.000 đ/kg, cây lê VH6 đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, cây lê VH6 giờ đây còn mở ra hướng phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm cho vùng cao Lào Cai.
Mỗi mùa thu hoạch, những đồi lê trở thành điểm đến nổi bật, thu hút hàng nghìn du khách. Họ đến để trải nghiệm cảm giác đi bộ trên những con đường quanh co, giữa các đồi lê xanh mướt, thăm những ngôi làng dân tộc thiểu số, thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc địa phương và đặc biệt là trực tiếp hái lê, được nghe bà con kể những câu chuyện về cách làm nông nghiệp vùng cao, chuyện mùa màng, chuyện núi rừng… Du khách không chỉ được hiểu thêm về cách trồng lê, quy trình chăm sóc mà còn có thể hái và thưởng thức những trái lê tươi ngon ngay tại vườn.

Bà con người Hà Nhì ở Bát Xát (cũ) hái những quả lê căng mọng mời khách du lịch. Ảnh: Lưu Hòa.
Khác với mấy năm trước, những đồi lê hoang sơ, chỉ có vài bà con dân bản lặng lẽ hái quả, giờ đây, không khí đã khác hẳn. Bà con không chỉ hái lê đem xuống chợ bán mà bày luôn những sạp hàng nhỏ ngay tại đồi. Một tấm bạt che nắng, vài cái rổ đựng đầy lê, một chiếc bảng tre ghi dòng chữ nắn nót: “Lê nhà trồng – Mời ăn thử miễn phí”.
Một chị người Hà Nhì ở Y Tý vừa xếp lại đống giỏ đựng lê vừa cười nói: “Ngày xưa chỉ bán được mấy chục nghìn mỗi buổi chợ, giờ có ngày thu cả triệu. Giờ bà con không chỉ bán lê mà còn bán cả cảnh đẹp, bán cả câu chuyện của mình".
Một bạn trẻ từ Hà Nội lần đầu lên Bắc Hà hào hứng kể: “Em tưởng chỉ hái trái xong rồi về. Ai ngờ lên đồi vừa được ăn lê giòn ngọt ngay tại chỗ vừa nghe bà con kể chuyện trồng cây, giữ đất, được mời uống nước lá rừng”.
Nông nghiệp Lào Cai đang có những bước tiến tích cực, từng bước khẳng định vị thế, tiềm năng phát triển. Xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch vừa giúp nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo việc làm cho cộng đồng địa phương.

Du khách thích thú chụp ảnh tại đồi lê. Ảnh: Lưu Hòa.
Các dịch vụ lưu trú và ẩm thực cũng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ và những đồi lê trải dài. Mỗi mùa thu hoạch lê, Lào Cai như khoác lên mình lớp áo mới đầy sắc màu và sức sống. Chỉ cần một chuyến đi đến đây, du khách có thể cảm nhận được không khí trong lành, hương vị ngọt ngào của trái lê và niềm vui của người dân khi thấy nông sản của mình được biết đến rộng rãi.
Trẻ con trong bản cũng thay đổi, không còn rụt rè, đã biết đón khách và chạy đi gọi mẹ khi có người muốn mua lê hay chụp ảnh. Nhiều nhà còn dựng thêm lán nhỏ bán thêm mật ong, thổ cẩm, các loại rau củ núi rừng..., tạo nên cả một không gian trải nghiệm du lịch nông nghiệp ngay giữa thiên nhiên. Không cần phải rời quê hương để mưu sinh, giờ đây bà con có thể đón khách giữa vườn lê, vườn mận..., bán những gì chính tay mình làm ra và tự hào kể về núi rừng quê mình.