Nhiều ông chồng, sau khi lấy vợ vẫn giữ thói quen tụ tập, chè chén với bạn bè. Còn người vợ, phần vì muốn chồng có bạn mà chơi, phần lại không muốn chồng tụ tập bên ngoài, vừa tốn tiền, vừa không bảo đảm hạnh phúc gia đình, họ đồng ý để nhà mình là nơi đón khách của chồng.
Tuy nhiên, họ không biết rằng có lúc mình vô tình trở thàhh trò đùa cho các bạn của chồng. Song, cũng có lúc nhờ những câu nói vô tình của bạn, người vợ càng hiểu hơn về chồng và những khó khăn mà chồng mình đang gặp phải.
Đang loay hoay dọn dẹp trong bếp sau khi chồng và mấy người bạn ăn uống xong, chị Thanh nghe một người bạn của chồng hỏi tên mình. Sau khi chị trả lời, người bạn đó hỏi lại: “Vậy mà ông xã của em nói là tên Trang?”. Ngạc nhiên và nghĩ là người bạn nói đùa, chị Thanh nhìn thẳng vào mắt người đối diện thì bắt gặp ánh mắt khá “chân thật”.
Một cảm giác ấm ức, ghen tuông lẫn tủi thân trào lên. Nhưng là người hòa nhã, khôn khéo trong giao tiếp, chị Thanh chỉ im lặng. Không hay biết bão tố do người bạn đem đến. Buổi tối, mệt mỏi vì cả ngày đi làm và tiếp bạn, anh Quốc, chồng chị ngã ngay ra giường. Chưa kịp thư giãn, anh chỉ thấy cú véo đau thấu trời của vợ: ”Tại sao bạn anh lại nói có vợ tên là Trang?”, chị Thanh dằn dỗi.
Nghe câu nói đó, anh Quốc biết ngay mình đã mắc bẫy “dùng tên người phụ nữ khác để trêu vợ bạn” mà anh thường đem ra chọc họ. Anh cười hối lỗi rồi giải thích cho vợ những dẫn chứng hết sức cụ thể về vợ của anh A, anh B trong nhóm bạn. Biết mình hiểu lầm chồng, chị Thanh hết giận. Thế là họ hòa nhau.
Không phải người vợ nào tính cũng khôn khéo, hòa nhã như chị Thanh. Chị Trinh, bà xã của anh Trường, là một minh chứng. Hôm đó, nhà có giỗ nên anh Trường mời đồng nghiệp về nhà. Đang vui vẻ cụng ly với bạn bè, chợt anh Trường cảm thấy đau đầu nên cáo lui vào phòng nằm nghỉ một lúc.
Chồng mới vắng mặt sau mấy phút, thì chị Trinh nghe một người bạn của chồng thì thầm: “Chồng em dạo này xài sang lắm. Cứ mời mọc tụi anh ăn uống hoài à. Coi chừng ổng có quỹ riêng đó!”.
Chị Trinh vốn từ lâu nghi chồng có quỹ đen. Vì cùng là kỹ sư nhưng lương của người khác lên đến vài chục triệu đồng, còn của anh Trường bao giờ cũng chẵn mười triệu đồng. Lại thêm tháng trước, nghe phong thanh chồng có biếu mẹ ruột một khoản tiền không nhỏ, nên chị Trinh càng thấy tức hơn.
Vừa lúc đó, anh Trường xuống nhà. Vốn nóng tính, chị Trinh đã lớn tiếng với chồng. Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy vợ lớn tiếng trước mặt bạn bè, anh Trường nóng mặt. Anh không kiềm chế được suýt chút nữa nặng tay với vợ.
May sao, một người bạn trong nhóm nhanh tay ngăn được, rồi quay sang giải thích những lời nói đùa lúc nãy với chị Trinh. Sau chuyện hôm đó, chẳng những quan hệ với đồng nghiệp không còn được như trước nữa mà anh Trường còn bị gắn mác “có vợ dữ”.
Những người bạn của bạn đời có thể là cầu nối để hai vợ chồng hiểu và đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít người bạn có thể vô tình hay cố ý mang bực mình đến cuộc hôn nhân của bạn. Vậy nên, người trong cuộc cần tỉnh táo để luôn giữ mọi chuyện trước khi tỏ thái độ với chồng vì không phải lời nói nào cũng đúng và đáng tin.
Không nên nóng giận, dễ gây đổ vỡ trong tình cảm hoặc làm trò cười cho bạn của chồng, đồng thời cần có thái độ, lời nói dứt khoát nếu những lời nói ấy mang tính chia rẽ. Nến tin tưởng bạn đời của mình, cần lắng nghe và cảm nhận mọi mặt của vấn đề.