| Hotline: 0983.970.780

Câu nói lấy lòng

Thứ Bảy 27/06/2020 , 08:15 (GMT+7)

"Hôm nay là 2 tháng rồi, cháu trả tiền nhà cho cô đi chứ?". Nghe bà Hoa, chủ nhà trọ, hối thúc bằng giọng gắt gỏng, Hùng cười méo xệch.

- Thưa cô... cháu... cháu chưa có ạ.

- Chưa có? Thế bao giờ cháu có? 12 phòng thì 11 phòng kia tháng nào đóng tháng ấy, muộn nhất cũng chỉ mùng mười. Chỉ còn mỗi cháu là luôn luôn chây ỳ. Nếu cứ như thế này thì cô phải lấy lại phòng của cháu thôi.

- Bố cháu mất sớm. Mẹ cháu nghèo, phải bòn nhặt từng đồng tiền lẻ nên mới chậm tiền của cô thế này, nhưng cháu chỉ chậm chứ không bao giờ quỵt tiền phòng của cô. Cô thông cảm, cho cháu lui đến hết tháng đi cô.

Nghe cái giọng nghèn nghẹn của Hùng, bà Hoa thấy hơi mủi lòng. Hùng cao ráo, đẹp trai, học rất giỏi, chỉ mỗi tội nhà nghèo.

Học năm thứ ba một trường đại học rất danh tiếng, sống trong khu nhà trọ 12 phòng của bà Hoa, xung quanh toàn những người khá giả, Hùng như tách biệt hẳn khỏi họ, có lẽ vì mặc cảm nghèo.

Cậu sinh hoạt vô cùng đơn giản. Bữa sáng nhịn, trưa và tối mỗi bữa chỉ một suất cơm hộp hai chục ngàn. Cách nhà trọ chừng 2km có một quán cơm miễn phí, mỗi tuần phát cơm một bữa vào trưa chủ nhật. Hùng không bỏ một bữa nào...

Qua lời kể của Hùng, bà biết bố cậu làm thợ xây, nhưng bị tai nạn do ngã từ giàn giáo xuống, nằm liệt một thời gian rồi qua đời sau khi lấy hết tài sản của gia đình vào tiền thuốc men. Mẹ cậu bám vào mấy sào ruộng nuôi Hùng và 2 đứa em.

Thấy mẹ vất vả, Hùng định không vào đại học mà ở nhà kiếm việc làm giúp mẹ, nhưng mẹ cậu nhất định không nghe...

Thấy dãy nhà trọ sáng nay, ngoài Hùng, không còn ai ở nhà, bà Hoa cũng rỗi, bà ngồi ghé xuống mép giường của Hùng:

- Cô cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cháu.Nhưng cháu cũng phải cố gắng, đừng để cô phải giục nhiều...

- Vâng ạ...

Nói xong, Hùng ngước nhìn bà chủ trọ, rồi khen một câu lấy lòng:

- Cô xinh thật đấy. Ngoài bốn mươi mà trông vẫn rất xinh. Chắc hồi trẻ cô phải lộng lẫy lắm.

Phụ nữa ai mà chả thích khen. Nghe Hùng nói, bà Hoa cũng nhìn lại cậu. Mặt mũi sáng như trăng rằm, đôi lông mày như vẽ, đôi môi đỏ như tô son. Bất giác dục vọng nổi lên, bà liếc mắt đưa tình:

- Đẹp thật à?

- Thật. Đẹp thật.

-Thấy đẹp thì... thì... thưởng thức đi.

Hùng ôm lấy bà. Và sau trận cuồng phong với người con trai trẻ dư thừa sức lực lần đầu tiếp xúc với người khác giới, bà thấy vô cùng thoả mãn.

Bà lấy chồng từ năm 19 tuổi. Nhưng khi được hai cô con gái thì chồng bà ngoại tình với một bà chủ hiệu thời trang hơn ông chục tuổi, và bỏ mẹ con bà để chạy theo tình già. Một mình bà tất tưởi buôn đầu chợ bán cuối chợ để nuôi hai con. Tích cóp được một số vốn, bà mua một mảnh đất khá rộng ở một làng quê hẻo lánh ngoại thành, hồi đó giá còn rất rẻ, chỉ trăm ngàn một mét vuông.

Thế rồi khi nhà nước mở một con đường lớn qua đó, mảnh đất lên giá gấp mấy trăm lần. Chỉ bán đi một nửa, bà đã đủ tiền mua một mảnh đất trong nội thành, cho thuê để mở cửa hàng ăn uống. Số đất còn lại bà xây nhà và xây một dãy phòng trọ 12 gian.

Hai con bà đều học giỏi, đều kiếm được học bổng đại học ở Mỹ. Mới 42 tuổi, lại nhàn hạ, tiền nong không thiếu, những tưởng đã “tắt lửa lòng” thế mà hôm nay, chỉ một lời khen của chàng trai tơ đã thổi bùng ngọn lửa ham muốn trong người bà.

Sau cuộc mây mưa, bà bỗng thay đổi cách xưng hô:

- Hoa thấy hạnh phúc lắm, Hùng ạ. Hùng hãy làm bạn của Hoa lâu dài nhá.

- Cảm ơn Hoa, Hùng sẽ là một người tình chung thủy của Hoa.

Ngay hôm ấy, bà Hoa bảo Hùng dọn sang một phòng còn trống trong nhà bà để ở, và gọi tất cả 11 người thuê trọ, đều là sinh viên các trường đại học đến, bảo họ:

- Từ nay, tiền nhà hàng tháng cô nhờ Hùng thu hộ. Hàng tháng các cháu cứ nộp cho Hùng, khỏi phải đưa cho cô.

Không những Hùng không phải nộp tiền nhà, mà bà Hoa còn cho cậu tất số tiền nhà của 11 người kia, mỗi phòng một tháng hai triệu rưỡi. Ban ngày đi học, đến bữa Hùng về đã có cơm dẻo canh ngọt sẵn sàng, hai người ăn uống vui vẻ như một đối vợ chồng mới cưới, đêm đến lại quấn vào nhau.

Từ cô cháu, họ chuyển sang gọi nhau và xưng bằng tên rồi thành anh em. Bà Hoa trẻ lại đến mươi tuổi còn Hùng cũng thay hình đổi dạng. Chiếc xe đạp cũ kỹ, mỗi khi đạp xích lại kêu rào rạo được vứt đi, thay bằng chiếc S.H cáu cạnh, còn quần áo thì toàn hàng hiệu.

Không chỉ được ăn tiêu thoải mái chốn đô thành, mà hàng tháng Hùng con gửi về cho mẹ cả chục triệu. Lần đầu thấy con đưa tiền, mẹ Hùng trố mắt, ngạc nhiên:

- Tiền ở đâu mà nhiều thế, con?

- Tiền con làm thêm, mẹ ạ. Từ nay mẹ không phải lo tiền hàng tháng cho con nữa.

Thấm thoắt, đã đến lúc Hùng ra trường. Sau lễ tốt nghiệp, Hùng nói với người tình:

- Anh cảm ơn em mấy năm qua đã giúp anh trong cuộc sống. Nay đã đến lúc anh tự bay bằng đôi cánh của mình rồi.

- Anh nói gì?

- Anh nói rằng từ nay anh sẽ xa em để tự kiếm sống.

- Anh đừng có mơ. Chẳng bao giờ anh thoát khỏi tay gái này đâu.

Không nói nhiều, bà bật cho Hùng xem rất nhiều clip ghi lại cảnh ái ân giữa hai người, và một quyển sổ ghi dầy đặc những thứ đã chi tiêu cho Hùng và gia đình cậu, tổng cộng đến gần tỷ bạc.

- Anh chọn đi. Một là những clip này sẽ được tung lên mạng, đồng thời anh thanh toán lại hết những thứ em đã chi tiêu cho anh, rồi anh tự do. Hai là chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Hùng đành chọn cách thứ hai.

(Kiến thức gia đình số 26)

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Phụ nữ trung niên tìm kiếm gì ở cuộc sống độc thân?

Phụ nữ trung niên vẫn độc thân sau tuổi 40 không còn là cá biệt trong nhịp sống hiện đại, và những vui buồn của họ có khá nhiều điều đáng chia sẻ.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất