Trận mưa to vừa qua, nước từ trong làng đổ ra khu đầm nuôi cá của xóm Mới làm tràn bờ nhiều ao nuôi cá. Từ chiều hôm trước một số hộ đã chủ động chăng lưới ngăn không cho cá từ ao này sang ao kia. Ảnh minh họa
Chú em họ tôi có một ao nuôi cá thịt rất rộng, mà vẫn "bình chân như vại", cho rằng mưa như thế là trời đã hết nước. Không ngờ đến đêm trời lại cho một trận mưa to nữa, nước dâng lên nhanh quá. Hai nhà chung bờ, đêm hôm ấy mới tá hoả chặt chuối non, ấp rơm, đổ bùn làm con chạch ngăn nước. Chú em họ tôi bảo anh hàng xóm:
- Ao của anh bên ngoài, đã bảo đề phòng trận mưa cuối mùa mà tháo vợi nước đi, thì anh cứ giữ, sợ nước ao tôi chảy qua làm ao anh mất màu, giờ thì tháo không kịp.
Anh hàng xóm vằng lại:
- Tôi đã bảo chú là hai anh em chung nhau đắp bờ cao lên, chú cứ chủ quan rằng chẳng năm nào bờ này ngập cả. Chỉ có tôi là thiệt thôi.
- Tôi có lợi gì? - Chú em tôi phản ứng lại.
- Ao của chú rộng, nuôi cá thịt; ao của tôi hẹp, nuôi cá giống. Nước ao bên ấy tràn bờ chảy sang ao tôi, cá ngược nước. Không khéo cá giống của tôi sang hết ao chú cũng nên...
Hai hôm sau nước rút, khi cho cá ăn, chú em tôi thấy ao nhà mình xuất hiện nhiều cá giống. Còn anh hàng xóm của chú ấy thì tiu ngỉu thấy cá giống ao nhà mình chẳng còn là bao, "của đau, con xót" liền sang chú em tôi xin lại cá. Chú em tôi cứ khăng khăng: "cá vào ao ai người đấy được"...
Thấy vậy, nhiều người khuyên chú em tôi: Đồng ý rằng có câu thành ngữ: "cá vào ao ai người đấy được". Nhưng trong trường hợp này, một nhà nuôi cá thịt, một nhà nuôi cá giống. Cá thịt, ở điều kiện bình thường không tự sinh sản trong ao nuôi được. Hơn nữa, hàng xóm láng giềng "tối lửa, tắt đèn có nhau", anh hàng xóm đã có "nhời" xin lại thì mình cũng chẳng nên hẹp hòi...
Đắn đo một lát chú em bảo tôi:
- Chiều nay bác giúp em một tay buông lưới vét cá lên, tiện thể xem cá nhà em đã bán được chưa. Con nào là cá giống thì cho anh ấy xin lại.
- Chú giải quyết như thế là phải. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" mà.