| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vacxin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi

Thứ Năm 17/06/2021 , 14:07 (GMT+7)

Lào Cai miễn phí tiêm vacxin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng tại địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lào Cai miễn phí tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho công dân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên tại địa bàn tỉnh. Ảnh: L.A.

Tỉnh Lào Cai miễn phí tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho công dân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên tại địa bàn tỉnh. Ảnh: L.A.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngày 15/6/2021, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vacxin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022”.

Theo đó, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vacxin phòng Covid-19 cho người có độ tuổi từ 18 trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 6 tháng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiêm phòng và đảm bảo điều kiện tiêm chủng theo quy định (trừ các trường hợp tự nguyện trả chi phí tiêm).

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ bồi dưỡng công tiêm phòng: 7.500 đồng/mũi tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vacxin phòng Covid-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

Số người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vacxin phòng Covid-19 dự kiến là hơn 430.400 người.

Tổng kinh phí hỗ trợ tiêm vacxin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022 là hơn 102 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết “Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

  • Tags:
Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.