| Hotline: 0983.970.780

Còn lại tình người sau bão lũ

Thứ Năm 16/10/2025 , 15:30 (GMT+7)

Công ty A An và BAF Việt Nam vừa viết nên một câu chuyện đẹp về tình người sau bão lũ. Câu chuyện ấy được chúng tôi ghi từ xã Trung Giã, Đa Phúc.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Lương Thực A An trao 5 tấn gạo và 100 thùng xúc xích cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão số 11, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Trung Giã, Đa Phúc không cô đơn

Cơn bão số 11 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương trên cả nước, trong đó hai xã Trung Giã và Đa Phúc của TP Hà Nội nằm trong số những vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Nhà cửa, hoa màu, vật nuôi của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng; nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.

Chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả sau bão số 11, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Lương Thực A An, trực tiếp đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc, trao tặng mỗi xã 5 tấn gạo và 100 thùng xúc xích, gửi gắm tình cảm và mong muốn sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Lương Thực A An, đã trực tiếp đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc, trao tặng mỗi xã 5 tấn gạo và 100 thùng xúc xích. Ảnh: Hùng Khang.

Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Lương Thực A An, đã trực tiếp đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc, trao tặng mỗi xã 5 tấn gạo và 100 thùng xúc xích. Ảnh: Hùng Khang.

Theo thống kê của xã Trung Giã, toàn xã có 33 thôn thì 18 thôn bị ngập nặng. Nhiều ngôi nhà nước dâng ngập hết tầng một, riêng hơn 200 hộ dân ngoài đê, nước tràn lên đến tận tầng hai. Hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị cuốn trôi; gia súc, gia cầm chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết: “Đây là trận lũ lịch sử lớn nhất từ trước đến nay. Toàn xã có 378ha lúa, 50ha rau màu, 150 chậu cây cảnh bị hư hại; gần 3.000 con lợn và 37.700 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Thiệt hại riêng trong lĩnh vực nông nghiệp đã lên tới khoảng 65 tỷ đồng.

Ông Sơn xúc động chia sẻ: “Nhận được những phần quà ý nghĩa của Công ty BAF Việt Nam và Công ty A An, chúng tôi vô cùng cảm kích. Xã sẽ nhanh chóng lập danh sách, chuyển tận tay bà con bị thiệt hại để giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Tại xã Đa Phúc, cơn bão số 11 cũng gây ra thiệt hại nặng nề với hơn 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng, chủ yếu về hoa màu và vật nuôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Những ruộng lúa của người dân tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã bị ngã đổ, ngập sâu trong nước. Ảnh: Hùng Khang.

Những ruộng lúa của người dân tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã bị ngã đổ, ngập sâu trong nước. Ảnh: Hùng Khang.

Những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ kịp thời từ BAF Việt Nam, Công ty A An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đa Phúc cũng tiếp nhận nhiều phần quà, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước. Mọi phần quà đều được phân bổ kịp thời, chuyển tận tay các hộ dân ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bà Nguyễn Thị Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đa Phúc xúc động nói: “Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn công tác Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty A An, đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên bà con. Những món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân thêm ấm lòng, vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Với BAF, trong suốt hành trình phát triển, BAF luôn chú trọng vấn đề - Môi trường - Xã hội và phát triển bền vững (ESG) làm cơ sở nền tảng đảm bảo cho các hoạt động vì cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tích cực hỗ trợ những địa phương gặp thiên tai, những người yếu thế, nhất là tại những địa phương BAF có dự án đầu tư.

Đồng hành để địa phương vững vàng trong bão, phục hồi sau bão

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại tại xã Trung Giã và Đa Phúc, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã lập tức kích hoạt chương trình hỗ trợ khẩn cấp. Đoàn công tác của Công ty đã trực tiếp đến từng hộ dân bị ảnh hưởng để trao quà và chia sẻ khó khăn.

Chứng kiến thiệt hại của người dân, những mái nhà bùn đất còn vương, những cánh đồng xác xơ sau lũ, nhiều cán bộ và nhân viên BAF trong đoàn công tác không giấu nổi xúc động.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chia sẻ: “Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thấu hiểu hơn ai hết những vất vả của bà con nông dân. Cây trồng, vật nuôi là tài sản, là sinh kế, là nguồn sống được gây dựng nên bằng bao công sức, mồ hôi nước mắt và niềm tin. Vậy mà cơn bão lũ đã cuốn trôi đi quá nhiều những thứ quý giá ấy”.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Ảnh: Hùng Khang.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Ảnh: Hùng Khang.

Với BAF, trong suốt hành trình phát triển, BAF luôn duy trì quỹ ENS - Môi trường và Xã hội làm cơ sở nền tảng đảm bảo cho các hoạt động vì cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tích cực hỗ trợ những địa phương gặp thiên tai, những người yếu thế, nhất là tại những địa phương BAF có dự án đầu tư.

“Thiên tai gây ra quá nhiều mất mát, nhưng chúng tôi tin rằng khi chúng ta cùng sẻ chia, bà con sẽ sớm ổn định tinh thần, khôi phục sản xuất. BAF sẽ luôn đồng hành cùng nông dân, cùng chính quyền địa phương trong mọi giai đoạn để địa phương vững vàng trong bão, phục hồi sau bão”, ông Minh khẳng định.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Minh cũng bày tỏ hy vọng từ tình cảm, nguồn động viên tinh thần và vật chất của xã hội, người dân sẽ sớm vực dậy, chuẩn bị cho vụ mùa mới, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm đang gia tăng, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. “Khó khăn rồi sẽ qua, và phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để bà con vững tin, tiếp tục gây dựng lại sinh kế", những lời động viên này  tiếp thêm tình cảm, động lực cho bà con.

Chung tay viết nên một câu chuyện đẹp

Tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, ông Nguyễn Văn Bình, một trong những hộ chịu thiệt hại nặng, không giấu được xúc động khi nhận quà từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Ông Bình nghẹn ngào chia sẻ: “Cơn bão đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình, nhà cửa ngập sâu, đồ đạc hư hỏng hết. Khi nước rút, nhìn lại cảnh tan hoang, tôi vẫn không tin nổi vào mắt mình. Những phần quà hôm nay thực sự khiến chúng tôi ấm lòng và có thêm niềm tin để bắt đầu lại”.

Gia cảnh ông Nguyễn Văn Bình, thôn Hòa Bình, xã Trung Giã sau lũ. Ảnh: Hùng Khang.

Gia cảnh ông Nguyễn Văn Bình, thôn Hòa Bình, xã Trung Giã sau lũ. Ảnh: Hùng Khang.

Bà Đào Thị Yên cũng rưng rưng chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập nhiều ngày liền, hoa màu mất sạch, lúa trong hòm cũng ướt hết. Hôm nay được nhận gạo và xúc xích từ Công ty, tôi thật sự cảm động. Có nguồn lương thực thực phẩm để chúng tôi có thêm nguồn sống trước mắt, đảm bảo sức khỏe và yên tâm dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục cuộc sống lâu dài”.

Vậy đó, những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần. Nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng trong lúc khó khăn, người dân biết rằng mình không cô đơn, biết rằng xã hội, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp - như BAF luôn ghi nhớ tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại.

Và không chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ sau bão lũ, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện thường xuyên tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, phối hợp cùng các cơ quan, trường học, tổ chức địa phương.

Đến nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Lương thực A An trao tặng 133 tấn gạo và 2.100 thùng xúc xích (tương đương 3 tỷ đồng), lan tỏa tinh thần “vì môi trường, vì cộng đồng”, làm sâu sắc hơn giá trị cốt lõi mà BAF luôn theo đuổi.

Những bao gạo được vận chuyển đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Ảnh: Hùng Khang.

Những bao gạo được vận chuyển đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Ảnh: Hùng Khang.

Mong rằng, với sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng, cộng đồng và doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Lương thực A An, hai xã Trung Giã và Đa Phúc và những địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ sẽ sớm khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân, từng bước vượt qua những mất mát nặng nề mà bão số 11 gây ra.

Những tấm lòng sẻ chia hôm nay không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin, gieo niềm hy vọng để người dân nơi đây vững vàng hơn trên hành trình xây dựng lại cuộc sống. Và với những gì Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Lương thực A An đã, đang nỗ lực thực hiện trong những ngày qua, từng cán bộ, nhân viên của 2 Công ty đang chung tay viết nên câu chuyện đẹp đầy cảm động về tình người trong bão lũ.

Xem thêm
Phụ nữ - mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn

Phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong quá trình thúc đẩy KTTH. Vì vậy, cần trao quyền, hỗ trợ, chính thức hóa vai trò của họ trong quản lý chất thải.