| Hotline: 0983.970.780

Trắng đêm canh lũ cùng người dân Trung Giã

Thứ Sáu 10/10/2025 , 07:18 (GMT+7)

HÀ NỘI Nước lũ tràn qua đê sông Cầu, một số khu vực xã Trung Giã chìm trong biển nước, buộc nhiều hộ dân phải 'chia sẻ mái nhà' với đàn lợn để qua đêm tránh lũ.

Một căn nhà 4 tầng khang trang ở ven quốc lộ 3 bất đắc dĩ biến thành "chuồng trại tạm thời". Cả không gian tầng 1, tiếng kêu eng éc của hàng chục con lợn vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng thường lệ.

Chưa đầy 2 ngày trước, ngôi nhà của chị Đào Thanh Vân ở thôn Xuân Sơn còn khang trang sạch sẽ; vậy mà giờ đây nền nhà đã phủ đầy bùn đất, đồ đạc được dồn lên tầng trên để nhường chỗ cho đàn vật nuôi. Nước lũ dâng quá nhanh, gia đình chị Vân không kịp trở tay, chỉ kịp "đón" được vài chục con lợn  còn sót lại.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ căn nhà mình lại có ngày trở thành nơi trú lũ cho đàn lợn”, chị Vân thở dài. Gia đình chị nuôi khoảng 500-600 con, nhưng nước lũ tràn về quá nhanh, toàn bộ trang trại chìm trong biển nước. Gia đình chỉ kịp ‘cứu’ được vài chục con, còn lại trôi dạt hoặc chết hết. Tính sơ sơ, thiệt hại cũng phải 3-4 tỷ đồng.

Đàn lợn chen chúc trong căn nhà 4 tầng ở xã Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: An Khang.

Đàn lợn chen chúc trong căn nhà 4 tầng ở xã Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: An Khang.

Trận lũ "chưa từng thấy" tràn về xã Trung Giã, TP Hà Nội từ ngày 9/10, khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước suốt đêm. Con đê sông Cầu đã bị tràn, nước ào ạt đổ qua cánh đồng, men theo đường làng, đường quốc lộ mà tràn vào nhiều khu dân cư. Người dân Trung Giã phải trải qua một đêm dài mất ngủ, vừa chống chọi với nước lũ, vừa chật vật bảo vệ người thân và tài sản trong cảnh ngập úng náo loạn.

Trắng đêm canh lũ

Hơn 1h sáng ngày 10/10, dọc tuyến quốc lộ 3 qua địa bàn xã Trung Giã, nhiều đoạn trũng đã chìm sâu trong nước. Ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu trên mặt nước đục ngầu, loang loáng những vệt sáng run rẩy. Rác sinh hoạt, rác thải các loại, cành lá gãy trôi lềnh bềnh khắp nơi. Ngay đầu xã, ở thôn 9 (xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn trước đây), nhiều người dân vẫn còn thức. Họ tụm lại thành từng nhóm ven đường; nhóm thì cầm đèn pin soi, bắt cá bơi trong dòng nước lụt, in bóng chao đảo trong dòng nước, nhóm ngồi bên nền sân cao bàn tán về đợt ngập “chưa từng thấy trong đời”. Một cụ cao niên lắc đầu bảo: “Từ đời cha ông đến giờ, chưa có năm nào nước dâng cao đến thế”.

Con đường quốc lộ 3 biến thành sông ở xã Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: An Khang.

Con đường quốc lộ 3 biến thành sông ở xã Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: An Khang.

Nước lũ tràn từ sông Cầu, ào ạt qua triền đê rồi theo các con ngõ nhỏ tràn vào xóm, biến nhiều đoạn đường làng thành sông chảy siết. Có nơi dòng chảy mạnh đến mức người đi qua phải vịn chặt vào bất kỳ thứ gì vớ được, bước từng bước chậm chạp để giữ thăng bằng.

Bên mép quốc lộ 3, cửa hàng vá lốp ô tô của ông Đinh Xuân Liên (51 tuổi) vẫn sáng đèn suốt đêm. Bên trong, vài người dân ngồi trò chuyện đầy lo lắng. Ông Liên cầm đèn pin, đứng trước sân nhà dõi theo dòng lũ chảy qua con đường mà không biết phải làm sao.

Ông Liên thẫn thờ bảo: “Suốt hơn 50 năm, từ khi sinh ra ở đất này, tôi chưa bao giờ thấy cảnh nước lụt tràn dữ dội đến thế”.

Đoạn đường trước nhà ông vốn là mặt quốc lộ sầm uất, giờ đã biến thành dòng sông chảy xiết suốt đêm. Lúc này, giao thông trên toàn tuyến gần như tê liệt. Thỉnh thoảng, vài ánh đèn pha ô tô loé lên, những chiếc xe liều lĩnh băng qua vùng ngập lập tức chết máy, nằm trơ giữa đường chờ cứu hộ. Một số xe tải lớn chở hàng nặng cũng buộc phải dừng lại, tài xế đành quay đầu tìm lối khác hoặc tấp vào lề đường, chờ nước rút.

Ông Đinh Xuân Liên (bên trái) cùng hàng xóm thức trắng đêm canh lũ. Ảnh: An Khang. 

Ông Đinh Xuân Liên (bên trái) cùng hàng xóm thức trắng đêm canh lũ. Ảnh: An Khang. 

Ngay đoạn đầu xã Trung Giã, một đoàn xe tải chở nhu yếu phẩm và thuốc men cứu trợ do anh Phạm Văn Anh dẫn đầu cũng chịu cảnh mắc kẹt giữa biển nước. Đoàn xuất phát từ Đồ Sơn (TP Hải Phòng) trong đêm, dự kiến tiếp tế cho vùng ngập nặng hơn ở Thái Nguyên. Thế nhưng khi vừa tới địa phận đầu xã Trung Giã, nước đã ngập sâu quá nửa bánh xe khiến đoàn không thể tiếp tục di chuyển.

“Đoàn chúng tôi là đội tăng bo tiếp tế, mang thêm hàng cứu trợ lên cho bà con vùng ngập nặng. Có một đoàn đi trước đang hỗ trợ trên Thái Nguyên nhưng cũng đang bị mắc kẹt, chưa về được. Giờ chúng tôi cũng đành phải nằm lại đây vì nước sâu quá, xe không thể qua được”, anh Phạm Văn Anh cho biết.

Đoàn cứu trợ từ TP Hải Phòng mắc kẹt giữa đêm lũ tại xã Trung Giã (TP Hà Nội), bàn phương án chuyển hàng cứu trợ cho vùng ngập nặng hơn ở Thái Nguyên. Ảnh: An Khang.

Đoàn cứu trợ từ TP Hải Phòng mắc kẹt giữa đêm lũ tại xã Trung Giã (TP Hà Nội), bàn phương án chuyển hàng cứu trợ cho vùng ngập nặng hơn ở Thái Nguyên. Ảnh: An Khang.

Trong ánh đèn đêm yếu ớt, nhiều gia đình vẫn đang thấp thỏm canh nước, bơm thoát nước, sợ rằng chỉ cần chợp mắt một chút là nước sẽ dâng lên, tràn vào khắp nhà.

Trong căn nhà cấp 4 ở thôn 8, xã Trung Giã, ông Trần Linh Quý và vợ là bà Nguyễn Thị Vòng cũng không tài nào ngủ được đêm nay. Ông Quý là cựu chiến binh, cùng vợ đã gắn bó mảnh đất nơi đây từ năm 1990, nhưng chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh nước dâng cao và nhanh như vậy.

“Từ sáng hôm qua, nước đã tràn qua đê Đầm Hà và dâng lên bất ngờ. Cái máy bơm nhỏ nhà tôi chạy suốt mà không lại được, may có hàng xóm thương tình cho mượn máy bơm công suất lớn hơn để bơm từ sân sau ra đằng trước, chứ không nước đã tràn cả vào trong nhà”, bà Vòng chia sẻ.

Hai vợ chồng ông Trần Linh Quý, bà Nguyễn Thị Vòng thay nhau bơm thoát nước suốt đêm, lo sợ chỉ cần lơ là một chút, nước sẽ lại tràn vào nhà. Ảnh: An Khang.

Hai vợ chồng ông Trần Linh Quý, bà Nguyễn Thị Vòng thay nhau bơm thoát nước suốt đêm, lo sợ chỉ cần lơ là một chút, nước sẽ lại tràn vào nhà. Ảnh: An Khang.

Trong căn nhà thấp bé ấy, toàn bộ tủ lạnh, ti vi, bếp ga, quạt điện... đều được kê cao lên bằng ghế, bằng gạch từ chiều hôm trước. Hai vợ chồng thay nhau trực máy bơm suốt từ đêm hôm trước tới rạng sáng hôm sau.

“Nói là thay nhau canh chứ thật ra có chợp mắt được đâu. Cứ nhìn con nước chực tràn vào nhà là sợ không dám ngủ. Cuộc sống cả gia đình đảo lộn hoàn toàn mà cũng không biết phải làm thế nào”, ông Quý mệt mỏi tiếp lời vợ.

Trên tuyến quốc lộ chạy qua xã, đoạn từ trung tâm Sóc Sơn đến cầu Đa Phúc (giáp địa phận Thái Nguyên), nhiều điểm ngập sâu đến nửa người, thậm chí có nơi sâu 1,5 - 2 m. Dễ dàng thấy vệt dầu nhớt loang trên mặt nước cùng vô số rác rưởi, cỏ cây dập dềnh trôi. Bóng cột mốc, biển báo hai bên đường giờ chỉ còn nhô lấp ló trên những dòng nước. Thi thoảng những chiếc xe cứu hộ chạy qua tạo thành một đợt sóng, đánh vào lớp cửa sắt nhiều gia đình, tạo nên những âm thanh đầy bất an.

Đến hơn 6h sáng, con nước vẫn dập dềnh ở mức cao, chưa có dấu hiệu rút. Một đêm dài đằng đẵng vừa trôi qua trong nỗi lo âu của người dân.

Nước vẫn chưa rút!

Xem thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm Chủ tịch Kim Jong Un

Ngay sau Lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Hà Nội: Xã Trung Giã di dời hơn 1.000 dân, chưa có thiệt hại về người

Theo đại diện chính quyền xã Trung Giã, tính đến đêm 9/10, có hơn 1.000 người trong xã phải di dời khỏi nơi ở để tránh ngập lụt và chưa có thiệt hại về người.