| Hotline: 0983.970.780

Trung Giã hồi sinh sau lũ dữ

Thứ Tư 15/10/2025 , 15:28 (GMT+7)

Hà Nội Mưa đã ngớt nhiều ngày, lũ đang dần rút, người dân xã Trung Giã chật vật quay lại nhịp sống hằng ngày.

Bắt tay khôi phục

Dù bão đã qua, mưa đã ngớt nhiều ngày, mực nước sông Cầu tại nhiều điểm đã xuống dưới báo động 2, nhưng nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Trung Giã vẫn đang bị cô lập. Người dân vẫn phải dùng thuyền để đi lại.

Một số khu vực nước rút thì vẫn ngổn ngang bùn đất. Cuộc sống người dân nơi đây chưa thể trở lại bình thường như trước.

Lãnh đạo xã quán triệt tinh thần nước rút đến đâu dọn dẹp, vệ sinh đến đó. Bà Bùi Thị Thúy Ngân, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã cho biết, tại những khu vực nước rút, xã huy động lực lượng hơn 800 người mỗi ngày, gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ khẩn trương dọn bùn đất, khử khuẩn, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Trạm Y tế xã bố trí 7 đội cấp cứu cơ động, 2 đội phản ứng nhanh phòng dịch, chuẩn bị cơ số thuốc và vật tư y tế phục vụ người dân.

Lực lượng thanh niên xung kích tham gia dọn dẹp các điểm trường để sớm đưa các em học sinh trở lại lớp học. Ảnh: Ngọc Tâm.

Lực lượng thanh niên xung kích tham gia dọn dẹp các điểm trường để sớm đưa các em học sinh trở lại lớp học. Ảnh: Ngọc Tâm.

Công tác an sinh xã hội được triển khai khẩn trương, không để người dân thiếu đói hay thiếu nước sạch. Đến hết ngày 13/10, Trung Giã đã tiếp nhận gần 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa cứu trợ, gồm: Hơn 6.500 thùng nước lọc, 5.500 thùng mì tôm, 2.500 thùng sữa cùng hàng nghìn suất cơm miễn phí, áo phao, ủng, đèn pin, bếp gas, thuốc men…

Lực lượng quân đội, công an và tình nguyện viên hỗ trợ địa phương thu gom bùn đất. Ảnh: Ngọc Tâm.

Lực lượng quân đội, công an và tình nguyện viên hỗ trợ địa phương thu gom bùn đất. Ảnh: Ngọc Tâm.

Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết khắc phục hậu quả thiên tai”, huy động đoàn viên, hội viên giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường. Nhiều hộ dân chia sẻ cơm nước, nhu yếu phẩm cho nhau trong những ngày bị cô lập, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” đậm nghĩa tình làng xóm.

Tại điểm trường bị ngập sâu như Trường Tiểu học Trung Giã A, lực lượng công an, quân đội, giáo viên và phụ huynh dược huy động khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh thiết bị để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Ngọc Tâm.

Các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Ngọc Tâm.

Thiệt hại chưa từng thấy

Nằm giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên, xã Trung Giã là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn TP. Hà Nội trong đợt mưa lớn sau bão số 11.

Toàn xã có 18 thôn bị ngập sâu, có nơi ngập tới gần 3 mét, hơn 2.300 hộ dân bị cô lập trong lúc cao điểm. Toàn xã có đến khoảng 4.041 hộ (với hơn 16.400 nhân khẩu) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố lũ. 

Nhiều nơi tại Trung Giã chìm trong biển nước. Ảnh: Hoàng Hiền.

Nhiều nơi tại Trung Giã chìm trong biển nước. Ảnh: Hoàng Hiền.

Bà Đào, người dân thôn Yên Tàng, cho biết, thôn bà có nhiều khu vực nước ngập ngang người. “Mấy ngày trước, một số hộ dân không có nước sinh hoạt do điện bị cắt, máy bơm không hoạt động. Nhà tôi có hai ông bà già nên khi nước dâng, tôi rất lo lắng”, bà Đào cho biết.

Nhà của người dân bị nước tràn vào gây thiệt hại. Ảnh: Hoàng Hiền.

Nhà của người dân bị nước tràn vào gây thiệt hại. Ảnh: Hoàng Hiền.

Theo báo cáo của UBND xã Trung Giã ngày 14/10/2025, thiệt hại do bão số 11 gây ra được đánh giá là nặng nề nhất trong lịch sử địa phương, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Toàn xã có 4.042 hộ dân với 16.417 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 100% số nhà bị ngập, một căn bị sập và một căn tốc mái. Nhiều khu dân cư, trụ sở UBND xã cùng 18 thôn bị cô lập nhiều ngày liền, giao thông tê liệt do bảy tuyến đường ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Mực nước sông Cầu dâng cao kỷ lục, vượt báo động III hơn 2 mét và duy trì suốt 6 ngày, khiến toàn bộ vùng trũng chìm trong biển nước.

Ghi nhận đến ngày 13/10, nhiều nơi tại thôn Yên Tàng vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hiền.

Ghi nhận đến ngày 13/10, nhiều nơi tại thôn Yên Tàng vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hiền.

Thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp lên tới khoảng 65 tỷ đồng, khi 378 ha lúa, 50 ha rau màu, 92 ha cây lâu năm và 60 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị trôi; hơn 2.900 con lợn, gần 38.000 gia cầm bị cuốn theo dòng lũ.

Hệ thống thủy lợi và giao thông bị tàn phá nghiêm trọng với hàng chục hố ga, cống bị sập, 50 mét đê sạt lở và 5 km đường giao thông bị hư hỏng. Hơn 7 km tuyến đê cấp IV bị tràn, nhiều đoạn chân đê bị xói lở, 50 mét đường sắt bị cuốn trôi nền.Bên cạnh đó, 7 nhà văn hóa, 50 cụm loa phát thanh, 4 điểm trường bị ngập nặng, gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng.

Chính quyền dựng biển báo để ngăn người dân và phương tiện hạn chế đi vào vùng nước sâu. Ảnh: Hoàng Hiền.

Chính quyền dựng biển báo để ngăn người dân và phương tiện hạn chế đi vào vùng nước sâu. Ảnh: Hoàng Hiền.

Bà Bùi Thị Thúy Ngân cho biết, phía chính quyền xã Trung Giã đang tập trung đánh giá thiệt hại, lập phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp và kiến nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, yêu cầu các thôn rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó.

Trận lũ đi qua để lại trên đất Trung Giã không chỉ là những con đường sạt lở, những mái nhà loang bùn mà còn là ký ức về sự kiên cường của con người nơi đây. Giữa khó khăn, tình người được thắp sáng bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng, của những bàn tay không ngại gian khổ. Dẫu còn nhiều việc phải làm để khôi phục cuộc sống, nhưng trên vùng quê vừa trải qua “lũ lịch sử” ấy, niềm tin đang dần trở lại, như mầm xanh hồi sinh sau bão, bền bỉ và kiêu hãnh trước thử thách của thiên nhiên.

Xem thêm
Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 5] Người 'đánh thức' máng trâu, máng ngựa… bị bỏ quên ở vùng cao

Những chiếc máng gỗ đựng thức ăn cho trâu, bò, ngựa… ở vùng cao lúc nào cũng cáu bẩn, lấm bùn đất lẫn phân gia súc. Nhưng, Lê Đình Tuyến không nhìn chúng như thế!