Biểu tượng du lịch Cửa Lò tan hoang sau bão
Cơn bão số 10 đổ bộ vào vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, quần thảo suốt nhiều giờ với sức gió mạnh lên đến cấp 13, sóng lớn và triều cường dâng cao, gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng ven biển. Trong đó, quảng trường Bình Minh - biểu tượng du lịch của Cửa Lò bị tàn phá nghiêm trọng.

Hơn nửa tháng sau cơn bão số 10, Quảng trường Bình Minh vẫn ngổn ngang. Ảnh: Đình Tiệp.
Sóng dữ dội từ đêm 28 đến sáng 29/9 đã khiến khoảng 1.000 m² sân quảng trường bị bóc lớp bề mặt, có nơi sâu đến nửa mét. Bờ bao phía đông bị đánh vỡ, gạch lát tung tóe khắp nơi. Nhiều khối bê tông nặng hàng tạ bị dịch chuyển đi hàng chục mét so với vị trí ban đầu, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của bão.

Sân khấu quảng trường Bình Minh bị sóng đánh tan tác. Ảnh: Đình Tiệp.
Quảng trường Bình Minh vốn là nơi tổ chức các lễ hội du lịch, sự kiện văn hóa nghệ thuật, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách. Sau bão, nơi đây tan hoang, ngổn ngang gạch đá, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan bị hư hỏng nặng.

Một phần kè dọc xuống khu vực đảo Lan Châu cũng bị sóng đánh hư hỏng. Ảnh: Đình Tiệp.
Ông Hoàng Minh Thọ, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cửa Lò, cho biết: “Bão số 10 khiến 50 khách sạn bị tốc mái, vỡ kính, hơn 1.400 hộ dân ngập nước. Sóng lớn cũng gây xói lở nghiêm trọng khu lâm viên đường Bình Minh, dài 3,77 km, rộng 10-15 m, sâu tới 1 m; 5 đoạn kè biển bị sập, hư hỏng nặng”.

Ngổn ngang tại bờ biển Cửa Lò. Ảnh: Đình Tiệp.
Hiện địa phương đang huy động lực lượng thu dọn đống đổ nát, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. “Phường đang nghiên cứu, bố trí kinh phí để lát lại nền quảng trường, đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ khắc phục hạ tầng du lịch”, ông Thọ cho hay.
Kè biển Hải Lộc cũng không ngoại lệ
Không chỉ Cửa Lò, xã Hải Lộc (hình thành sau khi sáp nhập các xã Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cũ) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Dọc bờ biển, hàng trăm mét kè bị sóng đánh vỡ, nhiều mảng bê tông lớn nứt toác, trôi xuống biển.

Kè biển xã Hải Lộc cũng tơi tả sau cơn bão số 10. Ảnh: Đình Tiệp.
Một đoạn kè dài gần 1 km nối từ khu vực Bãi Lữ đến xóm Tiền Phong bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi sóng biển ăn sâu vào đường giao thông, buộc chính quyền phải dựng biển cảnh báo nguy hiểm để người và phương tiện tránh khu vực có nguy cơ sụt lún.

Những đoạn kè ở bờ biển xã Hải Lộc bị hư hỏng kéo dài. Ảnh: Đình Tiệp.
Người dân địa phương đã tự xếp đá dọc các đoạn bị xói lở nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Ông Nguyễn Văn Hậu, xóm Tiền Phong, chia sẻ: “Bão số 10 có gió mạnh, sóng cao đánh sập nhiều đoạn kè, có chỗ ăn sâu vào đường. Chúng tôi mong các đoạn kè sớm được khắc phục để việc đi lại an toàn”.

Sóng biển đánh sâu vào phần đường bê tông ven biển. Ảnh: Đình Tiệp.
Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết đoạn kè này được đầu tư nhằm chắn sóng, bảo vệ tuyến đường ven biển nối từ xã Nghi Yên đến Nghi Tiến (cũ). Tuy nhiên, sức tàn phá của bão quá lớn khiến nhiều vị trí sụp đổ, hư hỏng nghiêm trọng. “Xã đã thống kê, báo cáo cấp trên để sớm có phương án đầu tư sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Thi nói.

Kè và đường ven biển xã Hải Lộc bị hư hỏng, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Đình Tiệp.
Theo thống kê ban đầu, cơn bão số 10 đã khiến toàn bộ tuyến ven biển Nghệ An từ Cửa Lò, đến các khu vực Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (cũ) đều bị ảnh hưởng nặng. Hàng loạt công trình phòng chống thiên tai, đê kè, đường ven biển bị xói lở, sụt lún.

Tan nát kè biển xã Hải Lộc sau cơn bão số 10. Ảnh: Đình Tiệp.
Có thể nói rằng, cơn bão số 10 không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Nghệ An - điểm đến từng đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Việc sớm khôi phục, gia cố hệ thống kè biển, quảng trường, đường ven biển… là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn, ổn định đời sống dân cư và khôi phục kinh tế du lịch ven biển của địa phương.