| Hotline: 0983.970.780

Tập trung toàn bộ lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô để chống lũ

Thứ Sáu 10/10/2025 , 22:18 (GMT+7)

Toàn bộ các Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an và Hà Nội đã được tập hợp, hành quân đến hai xã Trung giã và Đa Phúc để chống lũ.

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ và động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội), địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lịch sử do bão số 11 (Matmo) gây ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên tổ chức cuộc họp với Công an TP Hà Nội ngay tại xã Trung Giã để triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: BCA.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên tổ chức cuộc họp với Công an TP Hà Nội ngay tại xã Trung Giã để triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: BCA.

Ngay khi tới xã Trung Giã, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã chủ trì cuộc họp với Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng và Công an xã. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, giúp đỡ di dời tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động dùng xe chuyên dụng vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân. Ảnh: Lê Khánh.

Lực lượng Cảnh sát cơ động dùng xe chuyên dụng vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân. Ảnh: Lê Khánh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thông tin, toàn bộ các Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã được tập hợp, hành quân và triển khai lực lượng tại các điểm đê xung yếu thuộc 2 xã Trung Giã và Đa Phúc để thực hiện công tác hộ đê và giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Riêng tại khu vực xã Đa Phúc, hiện có hơn 700 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã, lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đang trực chiến suốt ngày đêm tại các tuyến đê trọng yếu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai nhiệm vụ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Khánh.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai nhiệm vụ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Khánh.

Hiện nay, một số vị trí đê đã được gia cố, nhưng nước đang tràn qua mặt đê tại một số vị trí. Ở những khu vực xung yếu nhất, mực nước đã dâng hơn 20 cm, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tăng cường quân số để ngăn dòng nước, gia cố đê, hình thành một tuyến đập tạm thời nhằm giữ vững thân đê và bảo đảm người dân vẫn có thể lưu thông an toàn trên sống đê, đồng thời ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường phòng chống lũ. Ảnh: BCA.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường phòng chống lũ. Ảnh: BCA.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục trực chiến cho đến khi nước rút hoàn toàn. Cùng với đó, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở đang tỏa đi từng ngõ xóm, hộ dân, hỗ trợ người dân sơ tán, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.

Cảnh sát cơ động dùng xe chuyên dụng để đi vào vùng ngập úng thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Lê Khánh.

Cảnh sát cơ động dùng xe chuyên dụng để đi vào vùng ngập úng thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Lê Khánh.

Riêng đối với tuyến đê trọng điểm, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng và phương tiện cùng nhân dân gia cố đê khẩn cấp khi cần thiết. Mục tiêu là biến tuyến đê này trở thành “phên giậu vững chắc”, là điểm tựa an toàn cho toàn bộ khu vực hạ lưu của Thủ đô.

Xem thêm
Quốc lộ 3 ngập sâu, người dân di chuyển ra sao?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông cho người dân di chuyển qua các vị trí bị ngập úng trên Quốc lộ 3.

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 3] Người trẻ ở Tà Xi Láng

Đường lên Tà Xi Láng gian nan đến nỗi đã từng có người xếp nó là một trong tứ đại tử địa của vùng cao Tây Bắc, đi lên đây như thể lên trời.