| Hotline: 0983.970.780

Ấm no bắt đầu nhờ chương trình xóa nhà tạm

Thứ Năm 04/12/2025 , 10:00 (GMT+7)

THÁI NGUYÊN Những mái nhà mới kiên cố ở xã Ba Bể không chỉ che mưa nắng, mà còn mở ra hành trình an cư, tiếp thêm hi vọng để người dân vươn lên thoát nghèo.

Những phận đời đổi thay nhờ chương trình xóa nhà tạm

Xã Ba Bể những năm gần đây đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới khi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai sâu rộng. Từ những chính sách thiết thực ấy, người dân có thêm chỗ dựa, có thêm cơ hội dựng xây cuộc sống ổn định, mở ra hướng sinh kế bền vững để mạnh mẽ vươn lên thoát nghèo.

Âm thanh lách cách của đục, của đẽo vang vọng trong gian nhà mới của anh Ma Ngọc Dư ở thôn Bản Cải, thứ âm thanh mộc mạc nhưng chất chứa niềm vui của những ngày cuối cùng hoàn thiện tổ ấm. Ngôi nhà nằm trên sườn đường cái, sáng nào cũng rực lên bởi ánh nắng và sự hối hả của thợ mộc, thợ xây, những người đang góp từng mảng gỗ, viên gạch, xô vữa để mang đến cho gia đình anh Dư một mái ấm vững chãi.

Ngôi nhà gia đình anh Ma Ngọc Dư ở thôn Bản Cải nhận được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy. Ảnh: Tú Thành.

Ngôi nhà gia đình anh Ma Ngọc Dư ở thôn Bản Cải nhận được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy. Ảnh: Tú Thành.

Ông Nông Văn Thiệp, bố vợ anh Dư, đón chúng tôi bằng nụ cười hiền từ. Ánh mắt ông đượm niềm hân hoan, ông nói: “Gia đình mừng lắm các chú ạ. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước và Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy, vợ chồng các cháu vay thêm đôi chút của người quen để dựng lên căn nhà khang trang. Nhà ở chỗ cao ráo thế này là yên tâm rồi. Từ lúc khởi công đến giờ vợ chồng nó đi làm suốt, tôi đứng ra trông nom, giúp được gì thì giúp”.

Ông kể về hoàn cảnh của con gái: Những chuyến đưa con đi viện liên miên, kinh tế cứ thế cạn kiệt dần, trong khi căn nhà cũ chẳng thể chống chọi mưa gió. “Bão gió một cái là cả nhà nơm nớp lo sợ”, ông chép miệng. Vì thế, khi nhận được hỗ trợ, gia đình như trút bỏ được nỗi lo, mạnh dạn dựng lên ngôi nhà kiên cố cho hai vợ chồng con gái.

Trong niềm vui khó giấu, ông Thiệp dẫn chúng tôi đi xem từng gian nhà. Chỗ này phòng ngủ, bên kia phòng bếp, góc cuối của khu đất được ông dự tính làm khu chăn nuôi. “Có nhà mới thì cũng phải tính chuyện nuôi con gì để có thêm đồng ra đồng vào cho tụi nó bớt vất vả”, ông cười hiền.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Ngôi nhà dự kiến hoàn thiện vào giữa tháng 12. “Hôm đó các chú về dự tân gia với gia đình cho vui”, ông nói, giọng đầy phấn khởi. Suốt hơn ba tháng qua, người đàn ông gần 60 tuổi ngày nào cũng có mặt tại công trình, chăm chút từng chi tiết như chính ngôi nhà của mình.

“Thấy tụi nhỏ có được gian cửa, gian nhà mới, cha mẹ như chúng tôi nhẹ gánh lắm. Khi các con vào nhà mới rồi chắc tôi cũng phải đi đâu đó vài bữa cho khuây khỏa, coi như tự thưởng cho mình sau bao tháng ngày lo lắng”, ông nói, mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc.

Ngôi nhà được dựng bằng gỗ, trát bằng xi măng, nền đổ chắc chắn, không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên của người dân Ba Bể. Một mái nhà mới, một khởi đầu mới… và là câu trả lời rõ ràng nhất cho khát vọng xóa nhà tạm, thoát nghèo bền vững của bao cuộc đời nơi miền núi này.

Dựng mái ấm, tạo sinh kế, mở lối cho thoát nghèo

Rời thôn Bản Cải, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình chị Giàng Thị Dinh và anh Thào Văn Thành ở thôn Ngạm Khét. Đây là hai trong số những hộ vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố từ Công ty Phát triển Kinh tế Hải Nam và Công ty TNHH Linh Huy Hoàng. Nhờ có nguồn lực quý báu ấy, họ đã mạnh dạn dựng nên mái ấm mới, và giờ đây, tiếng cười đã vang lên đều đặn trong những căn nhà còn thơm mùi vữa mới.

Đến giờ, chị Dinh vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Chị đứng trước căn nhà khang trang, đôi mắt như vẫn còn sợ mình đang… mơ. “Không nghĩ có ngày gia đình được ở nhà xây cao ráo như thế này. Mưa gió có lớn đến đâu thì cũng không còn sợ nước tạt vào nhà như trước nữa”, chị nói, giọng nhẹ bẫng mà run run vì xúc động.

Chị Giàng Thị Dinh, thôn Ngạm Khét chia sẻ trong niềm vui khi chuyển về ngôi nhà mới. Ảnh: Hùng Khang.

Chị Giàng Thị Dinh, thôn Ngạm Khét chia sẻ trong niềm vui khi chuyển về ngôi nhà mới. Ảnh: Hùng Khang.

Từ khi có nhà mới, chị Dinh yên tâm để con ở nhà mỗi khi ra đồng. Chồng chị cũng vững dạ đi làm xa vì biết vợ con đã có một nơi ở an toàn, vững chãi. Trước đây, mỗi lần trời nổi gió, chị chẳng dám đi đâu lâu vì sợ nhà dột, gió lùa, con nhỏ không biết xoay xở ra sao. Thế mà giờ đây, chỉ một tháng sau ngày chuyển vào nhà mới, căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười, như thể niềm vui chưa bao giờ dứt.

Vụ lúa năm nay, gia đình còn dành ra được một tấn thóc, thành quả mà lâu lắm rồi họ mới có được. Chị Dinh cười hiền, tính chuyện bán để mua chiếc tủ lạnh đựng thức ăn cho bọn trẻ. “Giờ có nhà rồi, chỉ cần chăm chỉ làm lụng để nuôi con ăn học. Không còn lo trời mưa, không còn sợ nhà bay mái. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Công ty Phát triển Kinh tế Hải Nam nhiều lắm”, chị xúc động.

Trong gian nhà mới, những bao thóc đầy ắp như dấu hiệu của một mùa ấm no, như minh chứng cho sự đổi thay đang chạm đến từng nếp sống nơi thôn miền núi này. Trên gương mặt người dân Ngạm Khét, niềm tin vào tương lai đã sáng lên.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương thay mặt Công ty Phát triển Kinh tế Hải Nam trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương thay mặt Công ty Phát triển Kinh tế Hải Nam trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Bà Lý Thị Cự, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Ngạm Khét, chia sẻ với chúng tôi bằng giọng nói chân chất nhưng tràn đầy niềm vui. Bà bảo, từ ngày bà con nhận được nhà mới, cả thôn như sáng bừng lên một niềm phấn khởi. Được hỗ trợ kinh phí làm nhà, bà con nhẹ đi biết bao khó khăn.

Trước đây, mỗi khi trời mưa là nước lại tạt vào nhà, gió lạnh ùa về, căn nhà cũ chẳng đủ sức che chắn. Người lớn thì thấp thỏm lo toan, trẻ con co ro chịu rét. Thế nhưng giờ đây, khi những mái nhà kiên cố đã mọc lên, cuộc sống của bà con như bước sang một trang mới.

Ông Lương Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Bể, đặc biệt bày tỏ sự trân trọng đối với Báo Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã kết nối, đưa về cho địa phương nguồn kinh phí quý báu, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ bà con xây dựng những mái nhà kiên cố.

Trong suốt quá trình triển khai, chính quyền xã Ba Bể luôn sát cánh cùng người dân. Các ban ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đều được huy động, cùng góp sức, góp công. Với những gia đình thiếu nhân lực, xã trực tiếp tổ chức hỗ trợ ngày công, giúp họ hoàn thành nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương xã thay mặt Công ty TNHH Linh Huy Hoàng trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Đại diện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương xã thay mặt Công ty TNHH Linh Huy Hoàng trao nhà đến với người dân thôn Bản Cải. Ảnh: Hùng Khang.

Từ tháng 7/2025 thời điểm bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đến nay, trên địa bàn xã Ba Bể đã có trên dưới 200 căn nhà được xây dựng từ nhiều nguồn lực khác nhau. Sau khi hoàn thành từng căn nhà, địa phương tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và luôn nhắc nhở bà con giữ gìn, bảo dưỡng để ngôi nhà được bền vững lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, chính quyền địa phương còn đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế. “Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh sản xuất: Từ chăn nuôi đến trồng các giống lúa mới cho năng suất cao. Đồng thời hỗ trợ chị em trong thôn tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, tổ chức cho họ đi tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả ở các xã lân cận”, ông Chiến nhấn mạnh.

Ngoài ra, chính quyền địa phương xã Ba Bể còn phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội người cao tuổi... tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, với mục đích thực hiện được "ý Đảng, lòng dân", của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào". Hay mô hình "mỗi người một tay để xây mái ấm", "nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến", đồng hành cùng người nghèo, mô hình nghe dân nói, làm dân tin...

Những mái nhà mới vững chãi ở xã Ba Bể hôm nay, không chỉ che chở bà con khỏi mưa gió, mà còn thắp lên trong họ một niềm tin mới. Đó là động lực để mỗi gia đình mạnh mẽ bước tiếp, là điểm tựa để bắt đầu hành trình vươn tới cuộc sống ấm no, bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.

Xem thêm
Bước tiến mới về giao thông xanh của Thủ đô

Những chiếc xe đạp điện màu xanh xuất hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã đánh dấu bước đi mới của thành phố trong hành trình xây dựng hệ thống giao thông xanh.

Bình luận mới nhất

Ấm no bắt đầu nhờ chương trình xóa nhà tạm
Phóng sự 11 giây trước