| Hotline: 0983.970.780

Nhặt được 10 triệu đồng trả lại người mất

Thứ Ba 14/10/2025 , 16:32 (GMT+7)

Quảng Trị Ông Nguyễn Hữu Sâm đã có hành động đẹp khi nhặt được hơn 10 triệu đồng và chủ động giao nộp để trả lại người mất.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/10, trong quá trình tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ dân người Bru - Vân Kiều (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa nhà tạm), ông Nguyễn Hữu Sâm (sinh năm 1968), nhân viên Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp miền Trung, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một túi tiền hơn 10 triệu đồng bị đánh rơi.

Ông Nguyễn Hữu Sâm và các cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho trao trả lại số tiền 10 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảhh: H. N.

Ông Nguyễn Hữu Sâm và các cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho trao trả lại số tiền 10 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảhh: H. N.

Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không có ai đến nhận, ông Sâm đã mang số tiền đến Trạm Quân dân y Đồn Biên phòng Làng Ho (bản Trung Đoàn) để giao nộp, mong muốn trả lại cho người đánh mất.

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho đã nhanh chóng tiếp nhận, thông báo rộng rãi đến người dân trong khu vực. Khoảng 30 phút sau, bà Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1979, trú tại bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân) đã đến Trạm và nhận lại số tiền trong niềm xúc động. Theo bà Tuyết, đây là số tiền dành dụm lâu ngày của gia đình, có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống. 

Hành động trung thực của ông Nguyễn Hữu Sâm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn cho thấy niềm tin của người dân vào lực lượng Bộ đội Biên phòng và cộng đồng. “Một hành động nhỏ nhưng là nghĩa cử lớn”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn trong xã hội.

Xem thêm
Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 4] Người 'tác duyên' củ sâm khoai với cây dong riềng

Miến dong Bình Lư nổi tiếng Tây Bắc. Nhưng câu chuyện về củ sâm khoai ‘kết duyên’ với cây dong riềng ở đất Bình Lư (tỉnh Lai Châu) thì không phải ai cũng biết!