| Hotline: 0983.970.780

Những chuyến xe chở yêu thương đến các trường vùng lũ

Thứ Tư 15/10/2025 , 14:36 (GMT+7)

Giữa lúc nhiều trường vùng lũ vẫn ngập trong bùn đất, học sinh và phụ huynh ở Hà Nội đã cùng nhau quyên góp, gửi đi những món quà sẻ chia đầy ý nghĩa.

Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, sữa... và cả tiền mặt - Hoạt động đang diễn ra rộng khắp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày gần đây.

Phong trào “Hướng về vùng lũ”, "Hành trình chia sẻ yêu thương"... được các trường phát động không chỉ nhằm quyên góp những hiện vật cần thiết để gửi trao, hỗ trợ cho học sinh vùng bị thiệt hại bởi thiên tai sau cơn bão số 10 và 11, mà còn hướng tới việc giáo dục thế hệ trẻ biết san sẻ, sống có trách nhiệm với cộng đồng. 

Trường THCS Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) chỉ trong vài ngày phát động đã thu được gần 8.800 quyển vở và hơn 4.600 sách giáo khoa, hơn 6.500 bộ quần áo cùng hàng ngàn đồ dùng học tập, dụng cụ thiết yếu từ các bậc phụ huynh và học sinh trong trường. Toàn bộ số vật phẩm quyên góp sẽ được gửi tới các điểm trường bị thiệt hại nặng ở Nghệ An và Lào Cai - nơi có rất nhiều học sinh đang phải học tạm trong điều kiện thiếu thốn.

Thầy, trò và phụ huynh học sinh Trường THCS Nam Trung Yên phân loại, đóng gói các vật phẩm quyên góp để chuẩn bị chuyển đến học sinh vùng lũ. Ảnh: Kim Huê.

Thầy, trò và phụ huynh học sinh Trường THCS Nam Trung Yên phân loại, đóng gói các vật phẩm quyên góp để chuẩn bị chuyển đến học sinh vùng lũ. Ảnh: Kim Huê.

Trong tiết trời thu nắng nhẹ, cả trường như bước vào ngày hội, tập thể giáo viên, đại diện ban phụ huynh cùng học sinh nhà trường tất bật thu gom, phân loại, đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ những món đồ quyên góp được bằng tất cả tấm lòng, sự sẻ chia, yêu thương gửi tới các bạn học sinh đang gặp khó khăn. 

Em Trần Ngọc Sương, học sinh lớp 7A8 chia sẻ: "Em rất vui và háo hức được tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Em đã sử dụng tiền tiết kiệm mua vở, bút để ủng hộ. Mấy hôm nay chúng em còn tự tay đóng gói các món đồ quyên góp được. Chỉ mong những món quà này thật nhanh chóng được chuyển đến tay các bạn học sinh đang gặp khó khăn ở những vùng lũ lụt".

Hoạt động quyên góp hỗ trợ học sinh vùng lũ đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh trường THCS Nam Trung Yên. Ảnh: Kim Huê.

Hoạt động quyên góp hỗ trợ học sinh vùng lũ đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh trường THCS Nam Trung Yên. Ảnh: Kim Huê.

Trường Tiểu học Đại Từ (phường Định Công, Hà Nội) cũng vừa triển khai chương trình kết nối yêu thương, quyên góp được 120 thùng nước lọc, 300 thùng mì, 150 thùng sữa và hơn 1.000 quyển vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cùng nhiều vật phẩm thiết yếu khác.

Sân trường những ngày này trở thành “kho hàng” tạm, ngồn ngộn đồ sau quyên góp. Các hoạt động phân loại, đóng gói diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương.

Em Nhật Anh, học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Đại Từ, vừa cẩn thận dán nhãn “Gửi tặng các bạn miền Trung” vừa nói: “Con chưa bao giờ thấy nước lũ, nhưng con tưởng tượng nếu trường mình bị ngập, không có sách vở để học thì buồn lắm. Con chỉ muốn các bạn sớm được đi học lại, nên con gửi vở và sách giáo khoa cho các bạn”. 

Sự chung tay của học sinh, phụ huynh và nhà trường không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những nơi đang oằn mình sau thiên tai. Với nhiều ngôi trường vùng lũ, những gói hàng ấy là “hơi thở”, là món quà tinh thần to lớn, giúp thầy trò vượt qua những ngày đầu gian khó, có thêm động lực để dọn lớp, vá lại mái tôn, kê lại bàn ghế, chuẩn bị cho giờ học đầu tiên sau bão.

Những thùng lương thực, nước uống được thầy cô và trò trường Tiểu học Đại Từ gửi đến các em học sinh vùng bị ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Thu.

Những thùng lương thực, nước uống được thầy cô và trò trường Tiểu học Đại Từ gửi đến các em học sinh vùng bị ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Thu.

Công tác chuẩn bị vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng thiên tai được các trường trên địa bàn Thủ đô gấp rút triển khai. Ảnh: trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Công tác chuẩn bị vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng thiên tai được các trường trên địa bàn Thủ đô gấp rút triển khai. Ảnh: trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, nhằm chia sẻ, hỗ trợ cơ sở giáo dục các tỉnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội bị ngập lụt do mưa lớn sau bão số 10, 11, ngành Giáo dục Thủ đô đã gửi tặng hơn 500 tấn hàng đến các địa phương. Các phần quà gồm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước uống, mì tôm, lương khô, sữa, chăn, khăn mặt, giày dép, dụng cụ vệ sinh...

Đợt vận động quyên góp đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cơ sở giáo dục, trường học từ các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.

Những chuyến xe mang theo vật chất và tấm lòng của học sinh Thủ đô hướng đến vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: Trường Tiểu học Nam Trung Yên. 

Những chuyến xe mang theo vật chất và tấm lòng của học sinh Thủ đô hướng đến vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: Trường Tiểu học Nam Trung Yên. 

Những chuyến xe nối tiếp nhau mang theo nghĩa tình từ Thủ đô tỏa đi các miền - nơi có những học sinh chưa thể đi học vì đường đến trường chưa hết ngập, vì tường sập, mái tốc, vì không còn sách vở.... Những món quà từ học sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, dù không thể lấp đầy thiệt hại vật chất, nhưng mỗi chai nước, mỗi hộp sữa, mỗi bộ sách, quyển vở, cây bút được gửi đi đã tiếp thêm nghị lực cho hàng nghìn học sinh vùng thiên tai.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hơn 10.000 cơ sở giáo dục trên cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sau bão số 10 và 11. Riêng tỉnh Thái Nguyên có 85 trường phổ thông và 3 trung tâm giáo dục thiệt hại hơn 59 tỷ đồng, Lào Cai ghi nhận 65 trường học bị hư hại với mức thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng, còn Nghệ An có tới 23/26 trường tại thị xã Cửa Lò bị tốc mái, ngập nước... Bộ GĐ&ĐT, các địa phương đang khẩn trương khắc phục để các trường sớm ổn định công tác dạy và học, đảm bảo tiến độ năm học. 

Xem thêm
Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 4] Người 'tác duyên' củ sâm khoai với cây dong riềng

Miến dong Bình Lư nổi tiếng Tây Bắc. Nhưng câu chuyện về củ sâm khoai ‘kết duyên’ với cây dong riềng ở đất Bình Lư (tỉnh Lai Châu) thì không phải ai cũng biết!