Xã Mỹ Phước là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn về giao thông nông thôn của TP. Cần Thơ. Với nhiều học sinh nơi đây, đường đến trường không phải là những tuyến đường bê tông bằng phẳng, mà là hành trình “vượt sóng” trên những chiếc xuồng, vỏ lãi.
Khi ba đứa cháu nội lần lượt bước vào mầm non, lớp 1 và lớp 2, bà Nguyễn Thị The ở ấp Phước An A cũng bắt đầu hành trình đưa đón cháu cùng chiếc vỏ lãi. Thường lệ 3 giờ sáng, bà thức dậy nấu cơm, soạn đồ đạc cá nhân và chuẩn bị sẵn 3 chiếc võng mang theo bên mình, rồi trên chiếc vỏ lãi, người phụ nữ vượt gần 6km đường sông để đưa các cháu đến học tại Trường Tiểu học Mỹ Phước A.

Những bữa ăn trưa trên trại xuồng của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Phước A. Ảnh: Nguyên Anh.
Buổi trưa, các cháu ăn cơm và ngủ nghỉ trên trại xuồng, rồi đợi đến chiều tiếp tục vào lớp học. Buổi chiều tan học, về tới nhà mặt trời cũng đã xế bóng.
Bà The bộc bạch, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ các cháu phải đi làm công nhân ở tận TP. Hồ Chí Minh. Mọi việc chăm sóc các cháu đều do một tay bà gánh vác. Và chiếc vỏ lãi trở thành phương tiện duy nhất để bà đưa các cháu đến trường, bất kể mưa nắng.
Cùng chung hành trình ấy là chị Đặng Thị Mỹ Tiên cùng ngụ ấp Phước An A. Hơn 4 năm qua, ngày nào chị cũng thức từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước mang theo rồi đưa con đến trường. Buổi trưa, hai mẹ con treo võng nghỉ ngay tại trại xuồng, đậu trước cổng trường.
Tiền xăng mỗi ngày cũng chỉ tiêu tốn khoảng 30.000 đồng. Nhưng hơn một năm qua, do mang trong mình căn bệnh ung thư vú, cuộc sống vì thế cũng bộn bề khó khăn.

Trại xuồng dọc sông, nơi nghỉ trưa sau giờ học của các em học trò vùng sông nước xã Mỹ Phước. Ảnh: Nguyên Anh.
Con gái chị Tiên là em Nguyễn Thị Nhã Kỳ, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mỹ Phước A, nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc của trường. Tuy còn nhỏ, nhưng bản thân em ý thức được hoàn cảnh gia đình, nên luôn cố gắng học giỏi để mẹ bớt nhọc lòng.
Trường Tiểu học Mỹ Phước A có hai địa điểm đặt tại ấp Phước An B và Phước Ninh. Toàn trường có hơn 60 học sinh hàng ngày đều phải đến lớp bằng xuồng ghe, vỏ lãi hoặc đò dọc.
Trong đó, tại điểm Phước An B có 20 em học sinh phải ở lại trại xuồng vào buổi trưa để học tiếp buổi chiều vì nhà ở xa, dọc theo các tuyến kênh rạch.
Ông Nguyễn Văn Hào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A chia sẻ, năm học 2025-2026, điểm Phước An B đón 146 học sinh theo học. Nhưng nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ phải đi làm ăn xa, gửi lại cho ông bà chăm sóc.

Hành trình tìm con chữ của nhiều học sinh xã Mỹ Phước không dễ dàng. Ảnh: Nguyên Anh.
“Dù đường xa, vượt sóng nước, các em vẫn đến lớp đều đặn, nhiều em có thành tích học tập cao. Nguồn lực của trường còn hạn chế nên chưa thể hỗ trợ nhiều cho các em. Do đó, hàng năm, Nhà trường đều tăng cường vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ thêm phần nào”, ông Hào bộc bạch.
Không chỉ thiếu thốn phương tiện, tại điểm Phước An B do nằm trên vùng đất thấp nên thường xuyên bị ngập nước khi triều cường dâng cao hoặc mưa lớn kéo dài.
Ông Hào chia sẻ thêm, có những đợt ngập kéo dài hơn hai tháng, dù Nhà trường đã huy động máy, bơm nước ra nhưng cải thiện không đáng kể. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Những ngày nước ngập, hầu như các tiết học thể dục phải dạy trong lớp, việc đi lại của thầy trò thêm phần vất vả. Nỗi lo lớn nhất của Ban Giám hiệu trường là học sinh thường xuyên lội nước bẩn, dễ mắc bệnh ngoài da, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khuôn viên Trường Tiểu học Mỹ Phước A, tại điểm Phước An B thường xuyên bị ngập vào những ngày triều cường dâng. Ảnh: Nguyên Anh.
Hơn hết, Nhà trường mong muốn nhận được sự chung tay hỗ trợ để giúp thầy trò có một môi trường học tập an toàn, khang trang và thân thiện với môi trường, góp phần gìn giữ hành trình gieo chữ nơi vùng sông nước thêm bền bỉ và vững vàng.
"Mỗi sự sẻ chia là nguồn động viên, giúp học trò miền sông nước Mỹ Phước thêm vững tin trên hành trình nuôi dưỡng ước mơ tìm con chữ", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A Nguyễn Văn Hào bày tỏ.