Sáng 5/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm bệnh nhi M.T.A, cháu bé bị xe công nông tự chế cán qua người và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại khoa. Bộ trưởng thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời chỉ đạo bệnh viện điều trị tích cực, tận tâm để sớm cứu chữa cho cháu bé.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thăm bệnh nhi M.T.A đang điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại khoa. Ảnh: MOH.
Bên cạnh việc nắm tình hình điều trị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin phản ánh về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã yêu cầu người nhà bệnh nhi đóng đủ tiền mới cấp cứu - hành vi được cho là đi ngược lại với tinh thần cấp cứu khẩn cấp trong ngành y.
Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Nam Định rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử trí cấp cứu đối với trường hợp cháu M.T.A tại thời điểm ngày 3/5, căn cứ theo quy định tại Điều 44 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cùng các quy định liên quan. Nếu có sai phạm, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Báo cáo Bộ trưởng, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được chuyển lên từ Nam Định trong tình trạng rất nặng do bị xe ba bánh chèn qua người. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành xét nghiệm, chụp cắt lớp và mổ cấp cứu ngay trong đêm.
Đến sáng 5/5, tình trạng cháu đã có chuyển biến tích cực: cháu đã cai máy thở, tự thở được và tạm thời qua giai đoạn nguy kịch.
Chia sẻ với bố mẹ cháu bé, Bộ trưởng xúc động nói: “Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ với sự lo lắng của gia đình. Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở hàng đầu về nhi khoa, sẽ huy động mọi nguồn lực chuyên môn để cứu chữa cháu. Gia đình hãy yên tâm”.
Về phía Sở Y tế Nam Định, để bảo đảm tính khách quan trong quá trình xác minh, Bộ trưởng cho biết Sở đã mời công an vào cuộc để rà soát kỹ lưỡng các bước tiếp nhận, xử trí cấp cứu đối với bệnh nhi M.T.A. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo tới Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Y tế để có hướng xử lý phù hợp.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Cấp cứu người bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào. Đây là tinh thần đã được luật hóa và thể hiện trong nhiều chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Y tế trước nay”.
Gia đình bệnh nhi bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sát sao của Bộ trưởng và nỗ lực tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Anh Ma Tuấn Anh, bố cháu bé, chia sẻ: “Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ mà con tôi đã qua được giai đoạn nguy kịch. Chúng tôi mong con sớm hồi phục và cảm ơn Bộ trưởng cũng như bệnh viện đã hết lòng vì cháu”.