| Hotline: 0983.970.780

Tết đến sớm với bệnh nhi ung thư

Thứ Hai 06/01/2020 , 11:05 (GMT+7)

Chiều 5/1, Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) cùng với các Mạnh Thường Quân đã tổ chức phiên chợ “Xuân yêu thương” cho hơn 200 bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thay mặt các Mạnh Thường Quân trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, bệnh viện cùng các Mạnh Thường Quân tổ chức phiên chợ Tết với mong muốn đem lại niềm vui, sự ấm áp cho những trẻ em mắc bệnh ung bướu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện không được về nhà đón tết, qua đó giúp cho các em quên đi đau đớn, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

“Đối với những bệnh nhi ung thư, thời gian điều trị thường từ 6 tháng đến cả năm, có những em còn ở trong bệnh viện lâu hơn ở nhà. Việc tổ chức một không gian vui Tết trong bệnh viện hi vọng sẽ giúp các em lưu giữ kỷ niệm về không khí Tết. Mỗi em đều ghi mong muốn của mình lên cây ước nguyện, từ đó có thêm tinh thần cho bản thân cũng như cha mẹ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn trong dịp Tết năm sau, năm sau nữa…”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Tại phiên chợ "Xuân Yêu thương", các em được tham gia nhiều trò chơi dân gian cũng như được thưởng thức nhiều món ăn, bánh kẹo, trái cây. Năm nay, Nhóm thiện nguyện những người làm Báo và doanh nghiệp TP.HCM cùng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trao 200 phần quà, lì xì cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội 3. Ngoài ra, 70 phần quà đặc biệt dành cho 20 trường hợp bệnh nhi cùng 50 bệnh nhân người lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết.

Bé Mỹ Anh (9 tuổi, ngụ quận 4) chia sẻ: Em phải điều trị u não 6 năm trong bệnh viện rồi. Khi nào khỏe em mới được về nhà, còn bình thường em phải ở trong bệnh viện. Các cô chú bệnh viện tổ chức cho chúng em được vui chơi, được mặc đồ đẹp, được chụp hình, em thích lắm. 
Bé Lê Thị Thu Trang (7 tuổi, ở Bình Dương) thích thú khi được chụp hình cùng MC chương trình.
Mẹ bé Huỳnh Thị Ánh Tiên ghi ước nguyện cho con được khỏe mạnh.

Dưới đây là những nụ cười hồn nhiên, vui vẻ của các em nhỏ tại Phiên chợ "Xuân yêu thương". Mong rằng, những nụ cười ấy, sự hồn nhiên ấy sẽ mãi luôn bên các em, giúp các em có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh quái ác để được trở về bên gia đình, bạn bè và thầy cô trong những ngày Xuân về:

Xem thêm
Ứng dụng AI nội soi, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

TP.HCM Ung thư dạ dày, đại trực tràng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Cội nguồn của hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất

Cội nguồn của hạnh phúc vì sao vẫn là một ẩn số, khi giữa vô vàn tiện nghi nhưng con người vẫn cảm thấy trống rỗng và ngổn ngang bất an.

'Nữ cường nhân' vẫn chăm chút ngôi nhà có ngọn lửa ấm

'Nữ cường nhân' không còn xa lạ trong đời sống hiện đại, nhưng sự thành đạt của họ không hề tạo ra những khoảng cách với hạnh phúc gia đình truyền thống.

Người bệnh tim mạch có phù hợp với lối sống năng động?

Người bệnh tim mạch chỉ cần ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và kiểm soát cảm xúc thì hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Nấm linh chi trực tiếp cải thiện sức khỏe như thế nào?

Nấm linh chi đang được khai thác và sử dụng ngày càng phổ biến tại nước ta, nhưng giá trị thực sự của loại thảo dược này không phải ai cũng tỏ tường.