| Hotline: 0983.970.780

Tất bật dọn dẹp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học

Thứ Sáu 31/10/2025 , 19:05 (GMT+7)

HUẾ Chỉ chờ nước rút, các thầy cô giáo tại nhiều trường học hối hả dọn dẹp bùn đất, vệ sinh bàn ghế… để kịp đón học sinh trở lại.

Tại trung tâm TP Huế, nhiều trường học ở vị trí thấp trũng đã bị nước lũ “bao vây” nhiều ngày.

Nước lũ bao vây nhiều trường học ở những khu vực thấp trũng ở TP Huế. Ảnh: Văn Dinh.

Nước lũ bao vây nhiều trường học ở những khu vực thấp trũng ở TP Huế. Ảnh: Văn Dinh.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Quang Trung (đường Nguyễn Huệ), các phòng học ở tầng 1 bị ngập sâu. Bàn ghế, sách vở và đồ dùng bán trú đều lẫn trong lớp bùn đất đặc quánh.

Cô Phan Thị Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung chia sẻ, đến sáng 31/10, nước rút, cả ngôi trường ngỗn ngang, thiệt hại chưa thể thống kê hết... Ngay lập tức, Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên và các phụ huynh triển khai phương án khắc phục thiên tai, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Ngoài ra, trường được sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên, bộ đội, công an dịa phương.

“Đến chiều 31/10, cơ bản bùn non trong trường đã được dọn sạch. Thầy cô, phụ huynh dù mệt nhưng vẫn tiếp tục tranh thủ hai ngày cuối tuần để phơi sách vở, lau chùi, khử khuẩn và sắp xếp lại bàn ghế, nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho học sinh khi trở lại lớp vào đầu tuần tới”, cô Quỳnh nói.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung cùng lực lượng công an, bộ đội tích cực dọn dẹp trong ngày 31/10. Ảnh: Văn Dinh.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung cùng lực lượng công an, bộ đội tích cực dọn dẹp trong ngày 31/10. Ảnh: Văn Dinh.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (đường Ngô Quyền), nước rút từ hôm 29/10, dù khi đó sân trường vẫn còn lầy lội, mùi bùn non ngai ngái nhưng lập tức các thầy cô đã có mặt để vệ sinh trường lớp học.

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho biết, trường nằm gần sông Hương nên nước lũ tràn vào gây ngập ở tầng 1. Trong hai ngày qua, các thầy cô đã tích cực dọn dẹp, ở lại trường ăn trưa để kịp tiến độ. Đến chiều 31/10, các phòng học đã cơ bản khô ráo, khuôn viên trong và ngoài trường sạch sẽ. Trạm y tế phường cũng đến phun thuốc khử khuẩn tất cả các phòng học, phòng chức năng, khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh và xung quanh khuôn viên trường.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh đã cơ bản sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: Văn Dinh.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh đã cơ bản sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: Văn Dinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, đến sáng 31/10, 168/569 trường đã sẵn sàng đón học sinh trở lại. Những trường còn ngập hoặc hư hại đang tiếp tục tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả. Với các khu vực ngập sâu, ngành giáo dục sẽ linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến và huy động lực lượng hỗ trợ để sớm ổn định việc dạy và học.

Trường mầm non Thủy Thanh 1 (phường Thanh Thủy) nỗ lực dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Văn Dinh.

Trường mầm non Thủy Thanh 1 (phường Thanh Thủy) nỗ lực dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Văn Dinh.

Ngành giáo dục TP Huế cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng tránh tai nạn sau lũ. Các trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhắc nhở học sinh tuyệt đối không đến khu vực sông, suối, ao, hồ hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh, rạch nếu không bảo đảm an toàn, không có trang thiết bị cứu sinh theo quy định.

Một số hình ảnh dọn dẹp trường học tại TP Huế sau lũ lớn:

 
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh
Nhập chú thích ảnh

Trước đó, ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đã có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn do mưa lớn. Sau đó, liên tiếp cả tuần qua, học sinh trên địa bàn TP Huế phải nghỉ học vì ngập lụt kéo dài tại 32/40 xã, phường trong toàn thành phố.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn

Chị Dương Thị Quỳnh lấy tay áo quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: 'Em vừa xua lợn vừa khóc khi thấy những con nái đến ngày đẻ con rơi xuống nước'.