Lũ lớn đang gây ngập diện rộng ít nhất ở 32/40 xã, phường tại TP Huế, với hơn 44.500 ngôi nhà bị nước ‘tấn công’, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, giao thông nội đô gần như tê liệt.
Trong ngày 29/10, tưởng chừng như mực nước các sông đã rút dần, thế nhưng mưa lớn ở thượng nguồn trong chiều cùng ngày đã khiến lũ trên các sông lên trở lại, nhiều gia đình vừa dọn dẹp nhà cửa thì lại sống chung với ngập.
Những ngày qua, chính quyền các xã, phường, lực lượng công an, quân sự… kịp thời hỗ trợ nhiều hộ gia đình kê dọn đồ đạc lên cao, di chuyển người già yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh đến nơi an toàn. Nhờ thế đã giảm thiểu nhiều thiệt hại.
Việc ngập kéo dài đã và đang khiến hàng ngàn gia đình bị cô lập, lương thực, nước uống dự trữ vơi dần.
Trước tình hình trên, lãnh đạo TP Huế, chính quyền các địa phương, công an, quân đội, biên phòng… trực tiếp đến các khu vực thấp trũng, bị chia cắt để kiểm tra, thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đang bị ngập sâu.
Tại xã Quảng Điền, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung động viên bà con khắc phục khó khăn, giữ vững tinh thần chủ động, đoàn kết vượt qua thiên tai, đồng thời đề nghị chính quyền xã và các lực lượng chức năng không để hộ nào bị thiếu đói, thiếu nước sạch hoặc mất an toàn trong vùng ngập.
Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định trao quà cứu trợ lũ lụt tại phường An Cựu. Mặc dù nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh nhưng các lực lượng chức năng phường đã cố gắng tiếp cận người dân, trao 300 thùng mì tôm, nước suối, các loại lương thực, nhu yếu phẩm. Đến tối 29/10, tất cả các hộ dân vùng thấp trũng trên địa bàn phường đều đảm bảo an toàn, lương thực đầy đủ.
Tại phường Thuận Hóa, chính quyền, công an phường tiếp tục phối hợp với các đoàn cứu trợ, mạnh thường quân thăm hỏi, động viên người dân vùng chịu ngập lụt, đã phát hơn 1.000 chai nước suối, hơn 350 thùng mì tôm cùng nhiều loại lương thực khác đến tận tay người dân. Trong ảnh là Chủ tịch UBND phường Trương Đình Hạnh đến tận vùng ngập trao quà cho bà con.
Phường Hoá Châu phối hợp cùng Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế thăm hỏi và trao 500 phần quà gồm nước lọc, sữa, bánh ngọt và mì tôm đến các hộ dân thuộc những khu vực đang bị ngập sâu và bị cô lập nhiều ngày liền như tổ dân phố Quán Hòa, đội 12B Minh Thanh, Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam… Trong ảnh là Chủ tịch UBND phường Phan Trọng Nghĩa trao quà tại vùng ngập.
Tại phường Thanh Thủy, toàn phường có hơn 3.100 hộ với hơn 11.500 khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ, đã tổ chức di dời 107 hộ dân với 291 khẩu đến nơi an toàn. Chính quyền đã đến tận các vùng ngập trao hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, sữa, nước uống, cơm hộp… Trong ảnh là Bí thư Đảng ủy phường Hồ Vũ Ngọc Lợi sản sẻ yêu thương đến người dân.
Tại thôn Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1), mưa lớn kéo dài khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập, lương thực dự trữ đã cạn kiệt. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cùng các lực lượng và chính quyền địa phương đã sử dụng dây thừng, vận chuyển nhu yếu phẩm gồm 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa để tiếp tế cho bà con.
Công an các xã, phường là lực lượng túc trực hầu như 24/24 trong mưa lũ. Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó giám đốc Công an TP Huế cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng công an phải là điểm tựa của nhân dân. Giúp dân khắc phục thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ…
Ngoài chính quyền, công an, quân đội… thì rất nhiều nhà hảo tâm cũng đã trực tiếp đến các vùng bị cô lập trao quà, nhu yếu phẩm cho bà con. Nhiều ‘bếp ăn yêu thương’ cũng hình thành để nấu cơm mang đến đồng bào đang thiếu thốn.
Tại cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh thành miền Trung ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu hỗ trợ ngay hai tấn lương khô và 150 tỷ đồng cho TP Huế để tiếp tế người dân khu vực ngập sâu, chia cắt.
Mưa lũ tại TP Huế dự báo còn diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương và các lực lượng vẫn đang căng mình khắc phục khó khăn, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho bà con vùng ngập lụt...
















