| Hotline: 0983.970.780

Người dân xứ Huế chật vật mưu sinh giữa mưa lũ

Thứ Tư 29/10/2025 , 11:44 (GMT+7)

HUẾ Dù nước lũ ở Huế dâng cao, bà con vẫn chật vật mưu sinh để kiếm sống qua ngày.

Ngày 29/10, mưa vẫn trút xuống nhiều khu vực ở miền Trung. Trung tâm TP Huế vẫn ngập diện rộng, đường phố thành sông. Ven đường Bến Ngự, Trần Phú (TP Huế), mấy ngày qua, nhiều tiểu thương vẫn bám trụ bên sạp hàng nhỏ, cố gắng che chắn từng rổ rau, mớ cá... gồng gánh mưu sinh.

Bất chấp mưa lớn, nước lũ đã ngập tới mắt cá chân, anh Hồ Duy Lợi, tiểu thương bán trái cây hơn 10 năm ven đường Trần Phú vẫn cố kê cao hàng hóa vừa cập nhật tình hình mưa lũ, vừa bán hàng.

“Trong những ngày mưa bão, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu của người dân tăng cao. Mình vừa bán được hàng vừa phục vụ cho những ai thực sự cần, giá cả vẫn ổn định, tuy lượng khách ít hơn so với bình thường”, anh Lợi nói.

Bất chấp mưa lớn và nước lũ, người dân vẫn kê cao hàng hóa để tiếp tục buôn bán. Ảnh: Văn Dinh.

Bất chấp mưa lớn và nước lũ, người dân vẫn kê cao hàng hóa để tiếp tục buôn bán. Ảnh: Văn Dinh.

Ngay cạnh bên, anh Nguyễn Văn Cừ, chủ một tiệm cơm chia sẻ, mỗi ngày mưa lũ là một thử thách, trong quán nước ngập tới gần đầu gối, phải kê lại đồ ăn để tránh hư hỏng nhưng vẫn cố gắng phục vụ từng suất cơm chỉn chu.

Tay cầm hộp cơm được gói cẩn thận, lội qua đường ngập giao cho khách, dù người ướt, nét mặt hằn rõ vẻ mệt nhọc sau nhiều giờ đứng nước, anh vẫn cố gắng tiếp tục công việc.

“Mưa lũ kéo dài như này nghỉ thì lấy gì mà sống, nhiều khu vực mất điện, người ta không nấu cơm được cơm, mình phải ráng thôi”, anh Cừ nói, giọng anh như lạc đi giữa tiếng mưa nặng hạt.

Dù nước lũ ngập sâu vào quán, anh Nguyễn Văn Cừ trên đường Trần Phú vẫn bám trụ bán hàng. Ảnh: Nhật Lệ.

Dù nước lũ ngập sâu vào quán, anh Nguyễn Văn Cừ trên đường Trần Phú vẫn bám trụ bán hàng. Ảnh: Nhật Lệ.

Còn chị Tuyết Trinh, mưu sinh bằng nghề bán rau cũng tất bật giữa dòng nước lũ. Chiếc áo mưa mỏng manh không đủ che cơn gió tạt, đôi tay chị vẫn thoăn thoắt buộc từng bó rau, sắp lại mớ hàng ướt sũng…

Chị Trinh tâm sự: “Mưa gió vất vả cũng phải gắng thôi, thà đội mưa còn hơn để con đói, mỗi bó rau lời được ít đồng, nhưng nếu không bán, cả nhà sẽ đói”.

Một số khác dùng ghe chở khách qua những đoạn đường ngập sâu, bất chấp nguy hiểm để kiếm sống. Dù mưa gió, nước dâng, họ vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực mưu sinh để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và giúp người dân xung quanh vượt qua khó khăn.

Câu chuyện mưu sinh giữa dòng nước lũ ở Huế là lát cắt chân thực về cuộc sống của những người lao động nơi đây - những tiểu thương, người bán hàng rong hay gánh hàng thuê vẫn ngày ngày vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt, bám trụ với công việc...

Mưa lũ lớn đang gây ngập diện rộng ở 32 xã/phường của TP Huế, với khoảng hơn 44.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2 m.

Xem thêm
Hồi sinh trên bãi bồi ven sông Hồng

Sau cơn bão và lũ dữ, những cánh đồng chuối dọc ven sông Hồng tan hoang. Người dân đang gắng gượng dựng lại vườn, nuôi hy vọng mảnh đất phù sa sớm hồi sinh.