| Hotline: 0983.970.780

Những hộp cơm nghĩa tình giữa mùa lũ

Thứ Tư 29/10/2025 , 08:36 (GMT+7)

HUẾ Mỗi người góp một ít, từ gạo, rau củ, thịt, trứng… cho đến gia vị, rồi cùng nhau nhóm bếp, nấu cơm, tạo nên không gian ấm cúng để gửi đến bà con vùng lũ.

Tối 28/10, trong căn bếp nhỏ của Trường Tiểu học Trường An (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế) vẫn sáng đèn. Tại đây, các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân vẫn miệt mài từng chút, với những bàn tay thoăn thoắt nấu ăn, chia cơm, chan canh, gói hộp… để kịp gửi đến bà con vùng ngập lũ.

Không khí ấm áp tại căn bếp nhỏ Trường Tiểu học Trường An. Ảnh: Văn Dinh.

Không khí ấm áp tại căn bếp nhỏ Trường Tiểu học Trường An. Ảnh: Văn Dinh.

Việc làm ý nghĩa trên xuất phát từ lời kêu gọi trong chiều mưa cùng ngày của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng trên mạng xã hội facebook với nickname Trân Béo Cún Tồ, mong muốn nấu cơm hỗ trợ bà con đang bị cô lập.

Chị Hồng nói, ban đầu chị liên hệ với lãnh đạo Trường Tiểu học Trường An để mượn bếp vì ở đây không bị ngập. Sau khi được đồng ý sử dụng địa điểm trên để nấu ăn, chị đăng bài kêu gọi trên trang cá nhân và trong chốc lát đã được rất nhiều người hưởng ứng. Mỗi người góp một ít, như gạo, rau củ, thịt, trứng, xúc xích, hộp cơm, gia vị, bao bì… Sau đó tập trung lại trường để nấu và chia thành các suất ăn.

Mọi người miệt mài nấu ăn, chia cơm, chan canh, gói hộp… để kịp gửi đến bà con vùng ngập lũ. Ảnh: Văn Dinh.

Mọi người miệt mài nấu ăn, chia cơm, chan canh, gói hộp… để kịp gửi đến bà con vùng ngập lũ. Ảnh: Văn Dinh.

“Nhiều người nói chỉ có vài quả trứng thôi nhưng họ vẫn muốn góp. Mình thì góp gạo. Ai góp gì thì nấu nấy, khi nào hết thức ăn và gạo thì dừng nấu. Các chỗ vùng ngập lụt liên hệ để nhờ mang cơm đến rất nhiều, không chỉ tối nay mà ngày mai, ngày mốt. Tôi thật sự cảm nhận được tình người lan tỏa giữa mùa lũ này, một cơn lũ mà tôi thấy quá khủng khiếp, nhiều nơi đang bị cô lập không có gì ăn, thật sự rất thương bà con”, chị Hồng nói.

Cô Thân Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An cho biết, thấy cảnh đồng bào ngập trong lũ mấy ngày vừa qua, bản thân rất muốn hỗ trợ bà con vùng lũ, đúng lúc chị Hồng kêu gọi nấu cơm, nhà trường đã sẵn sàng mở cửa, cho mượn bếp, dụng cụ… để cùng chung tay. 

“Mình cũng đã kêu gọi giáo viên, phụ huynh tham gia và bản thân cũng đã góp một số thứ. Tất cả chỉ mong có thể góp một phần nhỏ giúp bà con bớt vất vả trong những ngày mưa lũ. Mọi người sẽ tiếp tục giành thời gian để nấu ăn trong những ngày tới. Và nếu có những đợt lũ lớn tiếp theo thì nhà trường luôn sẵn sàng để hỗ trợ các đoàn thiện nguyện nếu cần” - cô Hà chia sẻ.

Những phần cơm tuy giá trị không nhiều nhưng rất có ý nghĩa với những người dân vùng lũ trong thời điểm này. Ảnh: Văn Dinh.

Những phần cơm tuy giá trị không nhiều nhưng rất có ý nghĩa với những người dân vùng lũ trong thời điểm này. Ảnh: Văn Dinh.

Được biết, trong tối 28/10, gần 3.000 suất cơm nóng hổi đã được gửi đến bà còn vùng đang bị ngập sâu ở các phường Thuận Hóa, Thủy Xuân, Bệnh viện TP Huế, Bệnh viện Trung ương Huế…

Ngoài ra, nhiều nhóm nhà hảo tâm, thiện nguyện trên địa bàn TP Huế cũng đang tự nguyện đứng ra góp kinh phí, đi chợ, nấu cơm để gửi tặng bà con vùng lũ, nhất là các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - khu vực đang bị nước bao vây.

Những suất cơm nghĩa tình sẽ được các cơ quan, đơn vị đến nhận để giao tận tay cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Văn Dinh.

Những suất cơm nghĩa tình sẽ được các cơ quan, đơn vị đến nhận để giao tận tay cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Văn Dinh.

Trung tâm TP Huế hiện vẫn ngập trên diện rộng, giao thông tê liệt, phương tiện lưu thông chủ yếu là bằng ghe, thuyền. Trong đêm 28/10, vẫn có rất nhiều trường hợp đang bị cô lập cần sự hỗ trợ, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đang liên tục ứng cứu.

Hai ngày qua, phóng viên cũng nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn về việc đang bị cô lập do nước dâng cao, không còn thức ăn, nước uống...

Lực lượng công an sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Dinh.

Lực lượng công an sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Dinh.

Mưa lũ lớn đang gây ngập diện rộng ở 32 xã/phường của TP Huế, với khoảng hơn 44.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2 m. Đến thời điểm hiện tại, TP Huế có một người chết và một bé gái 5 tuổi mất tích do mưa lũ. Mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm. Đài Khí tượng Thuỷ văn TP Huế dự báo mưa còn kéo dài đến ngày 30/10.

Xem thêm
Hồi sinh trên bãi bồi ven sông Hồng

Sau cơn bão và lũ dữ, những cánh đồng chuối dọc ven sông Hồng tan hoang. Người dân đang gắng gượng dựng lại vườn, nuôi hy vọng mảnh đất phù sa sớm hồi sinh.