| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump: Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Cuba

Thứ Ba 17/03/2026 , 08:02 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 cho biết ông hy vọng sẽ có ‘vinh dự được kiểm soát Cuba và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn’ với nước láng giềng.

Những tuyên bố đe dọa được đưa ra ngay cả khi Cuba và Mỹ đã sẵn sàng đàm phán nhằm cải thiện mối quan hệ bất hòa, vốn đã đạt đến một trong những thời điểm gây tranh cãi nhất trong 67 năm kể từ khi lãnh tụ Fidel Castro lật đổ đồng minh thân cận của Hoa Kỳ.

"Tôi tin rằng tôi sẽ... có vinh dự kiểm soát được Cuba. Đó là một vinh dự lớn. Kiểm soát Cuba dưới một hình thức nào đó", ông Trump nói với các phóng viên khi hòn đảo này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, tình hình còn xấu đi khi Mỹ bắt đầu phong tỏa dầu mỏ nước này sau khi bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Ý tôi là, tôi sẽ giải phóng nước này hoặc kiểm soát nó. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nước này", ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 16/3. Ảnh: NBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 16/3. Ảnh: NBC.

Sau khi ông Trump phát biểu, tờ New York Times đưa tin rằng việc loại bỏ Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel là mục tiêu chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương. Trích dẫn 4 quan chức tham gia các cuộc đàm phán, tờ Times cho biết phía Mỹ đã báo hiệu cho các nhà đàm phán Cuba rằng ông Diaz-Canel phải từ chức nhưng sẽ để lại phía Cuba thực hiện các bước tiếp theo.

Cuba có truyền thống phản đối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của mình và coi bất kỳ đề xuất nào về điều này là một yếu tố phá vỡ mọi thỏa thuận.

Ông Diaz-Canel, 65 tuổi, người kế nhiệm cố lãnh tụ Fidel Castro và người em trai Raul Castro làm Chủ tịch Cuba vào năm 2018, cho biết hôm 16/3 rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ diễn ra "theo các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai nước, chủ quyền và quyền tự quyết".

Tuy nhiên, sau khi bắt giữ ông Maduro và cùng Israel tấn công Iran, ông Trump đã công khai tuyên bố rằng Cuba sẽ là "nước tiếp theo". Ông đã tăng cường áp lực bằng cách ngừng tất cả các chuyến tàu chở dầu của Venezuela đến Cuba và đe dọa đánh thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.

Do vậy, Cuba cho biết họ đã không nhận được chuyến tàu chở dầu nào trong 3 tháng qua và nước này đã áp đặt dụng chính sách tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài. Phần lớn nền kinh tế của nước này đã bị đình trệ. Hôm 16/3, lưới điện của Cuba đã bị sập, khiến đất nước 10 triệu dân không có điện.

Hôm 15/3, ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Không lực Một: "Chúng tôi đang đàm phán với Cuba, nhưng chúng tôi sẽ xử lý Iran trước Cuba".

Mặc dù hơn 10 Tổng thống Mỹ từ nhiều thập kỷ trước đã phản đối chế độ Cuba và chỉ trích tình trạng nhân quyền của nước này, Washington đã tôn trọng cam kết không tấn công trực tiếp Cuba hay ủng hộ một cuộc tấn công như một phần của thỏa thuận với Liên Xô để giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Xem thêm
Hàng nghìn du khách tìm cách rời Vùng Vịnh khi các chuyến bay gián đoạn

Hàng nghìn hành khách vẫn đang mắc kẹt tại Dubai và nhiều trung tâm trung chuyển hàng không lớn ở Vùng Vịnh trong bối cảnh xung đột leo thang.

Phát hiện cocaine và caffeine trong cá mập ở Bahamas

Nghiên cứu mới công bố cho thấy cá mập tại Bahamas dương tính với cocaine, caffeine và một số chất khác, làm dấy lên mối lo ngại về ô nhiễm trong môi trường biển.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Ông Trump: Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Cuba
Thế giới 2 tuần trước