Dù ở châu Á còn nặng tư tưởng phong kiến hay ở châu Âu, châu Mỹ vốn được coi là cởi mở hơn, thân phận những cô gái đóng phim người lớn vẫn bị rẻ rúng, coi khinh.
>> Phận bi thảm của nữ thần gợi cảm Hong Kong
>> Sốt 40 độ vẫn phải quay cảnh ''kỳ quái''
>> Đồng hành với rượu, ma túy
ÁM ẢNH
Sống cùng với chị trong một căn phòng chật chội và tiếp xúc với nhiều thành phần bất hảo hơn khi ở Indiana, Lain bắt đầu nghiện ma túy và để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, cô gái tìm đến các câu lạc bộ múa khỏa thân. Ban đầu, cô chỉ ngạc nhiên khi chị về nhà với những đồng đô la xanh đầy gọi mời, trên người mặc những bộ quần áo khiêu dâm và cho thấy rằng tiền không khó kiếm.
Rất nhanh chóng, Lain đã khẳng định “em có thể làm được”, từ đó cô bắt đầu làm việc trong các câu lạc bộ múa khỏa thân trong thành phố, những nơi chỉ tuyển và tiếp khách trên 18 tuổi. Đây chính là nơi cuộc sống của cô xuống dốc không phanh, bắt đầu bằng việc được đại gia bao nuôi, sau đó Lain đã trở thành một gái gọi đích thực.
Trong khoảng thời gian đó, đau khổ nhất với Lain là một tên khách bệnh hoạn, hắn muốn quan hệ theo kiểu "khác người" mặc cho sự chống đỡ yếu ớt của cô gái.
Khi không được chấp nhận, cách đơn giản nhất là hắn cưỡng bức cô mặc dù vẫn trả tiền đầy đủ. Sau đó cô đã tìm đến bệnh viện và cảnh sát nhưng chẳng ai giúp đỡ gái mại dâm, cô tự mua thuốc giảm đau về chăm sóc mình.
Cuộc sống bán thân nuôi miệng cứ thế tiếp diễn, làm việc, kiếm tiền, ăn chơi và làm bất cứ điều gì cô muốn. Khi đó cô gái chẳng quan tâm đến tương lai, cô thậm chí còn nghĩ rằng, mình không sống đến tuổi 30. Cho đến khi Lain nhận được lời mời tham gia đóng phim cấp 3.
Sau khi gặp ông chủ mới, Lain được chấp nhận và có ngay cảnh quay đầu tiên trong một khách sạn sang trọng ở Denver. Mặc dù đã là gái mại dâm trong nhiều năm nhưng trước ống kính máy quay, Lain thực sự bối rối và không biết phải làm sao để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Đó là cảnh quay nóng bỏng với một cô gái khác, Lain cố gắng diễn thật tự nhiên cho đến khi 2 người đàn ông nữa xuất hiện, hoàn thành nốt những phút còn lại của bộ phim. Kể từ đó, cái tên Veronica Lain được biết đến như một ngôi sao phim cấp 3 ở Mỹ.
Veronica Lain sau khi rời bỏ nền công nghiệp phim cấp 3
Từ đó, cô gái quay cuồng trong những vòng xoáy tiền bạc và tình dục, cô vẫn không bỏ nghề bán dâm, không phải vì thiếu tiền mà vì ham muốn chinh phục đàn ông. Thế nhưng cuộc sống không đơn giản, những cảnh quay bắt đầu trở nên "gai góc" hơn. Lain thường xuyên phải nếm trải cảm giác nghẹt thở, đau và choáng váng trong những cảnh quay này. Nhưng tất cả đều tan biến sau khi máy quay đóng lại, rượu và ma túy sẽ giải quyết tất cả các vấn đề, điều cấm kị duy nhất của các diễn viên phim cấp 3 đó là các bệnh tình dục.
Điều đó đã đến với Lain trong một ngày đẹp trời cô ghé thăm Hollywood, công việc đóng phim cấp 3 bị ngừng lại, khi mới 20 tuổi. Cô trở về Colorado, làm việc trong một quán bar ngực trần và điều trị bệnh tình. Thế nhưng, những cám dỗ của các công việc liên quan đến tình dục đã tiếp tục xô ngã cô gái xinh đẹp, Lain quay lại làm gái bán dâm vì các công việc bình thường khác không có chỗ cho cô.
Nhiều khi cô chỉ ước muốn có một gia đình bình thường, một công việc bình thường để quên đi những ngày tháng trước đây. Mọi thứ bỗng trở nên rộng mở với Lain khi cô tìm được một người đàn ông, đủ cảm thông và chia sẻ với mình. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, sau khi kết hôn và có với nhau một đứa con thì 2 người bắt đầu xuất hiện cãi vã, rạn nứt và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 năm.
Từ đó, trở đi Lain lại tiếp tục cuộc sống nuôi con một mình, dù đã hoàn toàn rút khỏi những công việc liên quan đến tình dục nhưng trong cô vẫn còn những nỗi ám ảnh và luôn tìm cách cảnh báo đến các cô gái trẻ về tham vọng ảo tưởng trở thành ngôi sao phim cấp 3.
Dù vậy những lời cảnh báo của Lain về “chốn địa ngục” trong làng phim cấp 3 theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vẫn không đủ để khiến hàng nghìn cô gái ở châu Âu, châu Mỹ mỗi năm tham gia vào chốn phim trường nặng về những cảnh cởi bỏ quần áo này.
SỢ CON HỎI VỀ QUÁ KHỨ
Ở một quốc gia còn chịu nhiều tư tưởng truyền thống như Trung Quốc, nữ diễn viên từng “lỡ bước” đóng phim cấp 3 gần như không bao giờ nguôi được quá khứ.
Cho tới nay, mới chỉ có 2 diễn viên được cho là “lột xác” so với thời đóng phim cấp 3 là Thư Kỳ, Từ Nhược Tuyên. Thế nhưng, họ chưa một lần được vinh danh ở những Liên hoan phim tại Đại lục hay Hong Kong.
Thậm chí, ngay những tờ báo lá cải bậc nhất ở Hong Kong cũng từng phải thừa nhận, thông cảm cho lý do “bơ vơ nơi đất khách, buộc phải đóng phim người lớn để kiếm tiền, kiếm cơ hội thể hiện diễn xuất...” cho những người đẹp, nhưng các nữ diễn viên ấy vẫn thường sợ hãi quá khứ của mình.
Cứ mỗi lần Thư Kỳ, Từ Nhược Tuyên xuất hiện trong một bộ phim nào đó được dư luận đánh giá cao, là ngần ấy lần trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện những bức ảnh mà hai nữ ngôi sao này luôn tuyên bố “không dám nhớ lại”.
Bìa phim cấp 3 châu Á
Đắng cay hơn nữa, cả hai nữ minh tinh này đều chưa tìm được bến đỗ trong cuộc sống riêng, dù những thước phim của họ đủ sức “đánh gục bất cứ gã đàn ông đứng đắn nào”, theo miêu tả của mạng tin Sina.
Thuở mới vào nghề, người đẹp Từ Nhược Tuyên ngoài việc chụp ảnh khỏa thân còn phải chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn người Hong Kong đóng cảnh nóng trong bộ phim cấp 3 “Thiên sứ hoa hồng”.
Trong vai nữ sinh với khuôn mặt trong sáng, thân hình gợi cảm, Từ Nhược Tuyên đã thực hiện những cảnh quay nóng bỏng và thật đến 100%.
Sau này, cô là một trong số ít nữ diễn viên trong “lò phim người lớn Hong Kong” dám từ bỏ nó và tìm cách khẳng định mình qua những vai diễn không cần đến cảnh lột bỏ y phục.
Cá tính mạnh hơn như Thư Kỳ cũng chỉ có thể phản ứng bằng tuyên bố nổi tiếng: “Tôi biết ơn quá khứ đóng phim cấp 3, nhờ đó mà tôi có tiền, có kinh nghiệm sống và đến được thành công hôm nay”. Nhưng Thư Kỳ cũng thừa nhận, nhiều đêm cô không thể ngủ yên trước viễn cảnh con cái của mình sẽ hỏi về quá khứ. |
Nhưng chính cô, trong một lần phỏng vấn, đã cay đắng thốt lên: Ký ức đau đớn nhất của tôi trong nghề là có lần bị khán giả chửi thẳng mặt trên phố. Họ nhìn khinh bỉ và bảo: “Đồ gái bán thân rẻ tiền”, thế rồi những người ấy cười nhạo đi qua.
Và cũng như Từ Nhược Tuyên, các mối tình của Thư Kỳ chưa lần nào thành công - cho dù một thời gian cặp đôi Thư Kỳ - Quách Phú Thành từng úp mở về đám cưới.
Còn những người đẹp một thời làm nên “sóng gió” trong thời phim đen Hong Kong nổi tiếng như Ông Hồng, Khưu Thục Trinh, Lý Lệ Trân... cho dù lấy được chồng nhưng đều bí mật rời khỏi Hong Kong, đến sống tại những quốc gia khác và không bao giờ xuất hiện trên mặt báo. (Hết)