Mùa hè xanh, mùa hè ý nghĩa
Cuối tháng 7, những bước chân xanh tình nguyện của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân lại một lần nữa in dấu nơi miền quê Cẩm Đông (xã Mao Điền, TP. Hải Phòng). Đó là nơi “Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2025” được chọn làm điểm dừng chân - một hành trình ngắn ngủi về thời gian, nhưng dài rộng trong tình người.

Những bước chân xanh tình nguyện của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Hải Dương.
Tổ chức bởi Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Hải Dương, chiến dịch kéo dài từ 25/7 đến 3/8/2025, mang theo những món quà giản dị mà ấm áp: 10 suất quà gồm đồ dùng học tập và 200.000 đồng tiền mặt cho học sinh nghèo vượt khó; 10 phần quà thiết thực cho hộ nghèo gồm quạt, 300.000 đồng và đồng hồ treo tường. Những phần quà này được gửi đến nhà trường, địa phương như một lời tri ân lặng thầm.
Không chỉ dừng ở quà tặng, các bạn sinh viên còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người yếu thế. Ngày hội Y tế được phối hợp với đội ngũ bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và thực phẩm chức năng miễn phí cho thương, bệnh binh và người cao tuổi – những người cả đời vì quê hương nay nhận lại sự chăm sóc từ thế hệ sau.
“Tôi cảm thấy rất cảm kích và xúc động bởi sự ân cần và chu đáo của các cháu sinh viên tình nguyện. Chúng tôi như thấy hình ảnh ngày xưa của chính mình trong những màu áo xanh đó. Lớp thanh niên xưa chiến đấu vì đất nước, lớp thanh niên nay dựng xây, giữ gìn Tổ quốc. Tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn các cháu", một thương binh nghẹn ngào chia sẻ.
Bên cạnh Ngày hội Y tế chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, một điểm nhấn của chiến dịch năm nay chính là việc tổ chức lớp “bình dân học số” – lớp học đặc biệt cho người dân địa phương về các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin, cài mã định danh cá nhân.
Tại lớp học này, không có phấn trắng bảng đen, chỉ có đôi bàn tay của các bạn trẻ kiên nhẫn cầm tay của những người lớn tuổi, các cụ ông, cụ bà... bấm từng phím điện thoại, chỉ dẫn từng thao tác nhỏ.

Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Hải Dương.
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng được điện thoại cảm ứng, vậy mà mấy đứa nó dạy tôi từng tí một cho đến khi tôi dùng được mới thôi. Giờ tôi còn tự nhắn tin được cho cháu ở Hà Nội nữa”, một người dân tham gia lớp học cười rạng rỡ khoe.
Lớp học tuy nhỏ, nhưng mở ra một cánh cửa lớn, cánh cửa để người dân địa phương bước vào thời đại số, không bị bỏ lại phía sau.
Không quên vai trò kết nối cộng đồng, đội tình nguyện đã tổ chức các hoạt động “Đổi giấy lấy quà”, “Rửa xe gây quỹ” – những mô hình gây quỹ sáng tạo mà giàu ý nghĩa nhân văn. Số tiền thu được tiếp tục được chuyển hóa thành những phần quà gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.
Miền ký ức tươi đẹp của người cho đi và người được nhận
Ngày 2/8, tại sân vận động xã Mao Điền, chương trình giao lưu tổng kết khép lại một mùa hè đầy ắp tiếng cười, nước mắt và cả những lời hứa. Lửa trại được thắp lên, cháy sáng như những trái tim đang rực lửa trong từng sinh viên tình nguyện.

Các em nhỏ và các bạn sinh viên tình nguyện tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Hải Dương.
Đêm hôm ấy, hơn 50 phần quà được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hơn tất cả là tình thân giữa những người xa lạ, nối kết bằng nghĩa đồng bào, bằng những cái nắm tay không rời.
Từ các đêm giao lưu văn nghệ tại thôn bản đến những suất quà cuối hè, đội sinh viên tình nguyện đã làm nên một mùa hè không chỉ rực rỡ bởi nắng, mà còn chan chứa tình người. Đó là minh chứng rằng: chỉ cần có yêu thương, mọi khoảng cách đều có thể được san lấp, bằng một bàn tay chìa ra, bằng một bờ vai sẵn lòng sẻ chia.
Khi những "bước chân xanh" rời đi, đọng lại nơi vùng quê ấy không chỉ là những chậu hoa mới trồng, con đường mới quét, hay lớp học vừa mở, mà là những ký ức ấm lòng – nơi mùa hè trở thành miền ký ức tươi đẹp của cả người cho đi và người được nhận.