| Hotline: 0983.970.780

Một cháu bé bị chó cắn tử vong

Thứ Hai 06/05/2019 , 12:49 (GMT+7)

Một bé trai vừa bị chó cắn tử vong xảy ra ở địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Ảnh minh họa

Cách đây khoảng 3 tháng, bé Hoàng Anh T. (SN 2009) trú tại xóm Viến Ván (xã Quang Sơn) đang nô đùa cùng con chó của gia đình thì bị cắn vào miệng. Tuy nhiên, gia đình không đưa cháu đến cơ sở y tế để khám và tiêm phòng dại.

Những ngày gần đây, cháu T. xuất hiện những triệu chứng nghi bệnh dại nên gia đình đưa cháu đi cấp cứu và nhận được kết quả dương tính với bệnh dại. Do không thể cứu chữa được nên bệnh viện đã quyết định trả bé trai về cho gia đình. Bé trai sau đó đã tử vong vào rạng sáng 5/5.

Trước đó, ngày 19/4, một bé trai 7 tuổi ở xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vừa đi học về đến nhà thì bị chính con chó của gia đình mới mang về nuôi tấn công kinh hoàng dẫn đến đa chấn thương ở vùng cổ, đầu, ngực...

Ngay sau đó, nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ và được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Dù đã được các bác sỹ nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé cũng đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Xem thêm
Hành chính hiện đại: [Bài 1] Tìm dân phục vụ

Bốn mô hình dịch vụ công tiêu biểu đang được TP.Hà Nội triển khai với phương châm 'tìm dân phục vụ', kỳ vọng tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Thủ đô.

Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 2] Chuyện 'cây ông Lũy'

Người Mông ở Kiên Thành - thủ phủ măng Bát Độ gọi cây măng là ‘cây ông Lũy’ như cách biết ơn người đã mang lại ấm no cho dân bản từ việc trồng măng.