![]() |
Người dân lo lắng chờ máy đặt đành bỏ về |
Nhận được nguồn tin của anh Trần Cao Cường, trú thôn 4 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân điện báo về việc “đầu gấu” làng không cho máy gặt liên hoàn của anh xuống ruộng gặt lúa phục vụ nhân dân vì anh không chịu nộp tiền “bảo kê” cho đầu gấu, chúng tôi đã có mặt tại cánh đồng thôn 4 xã Xuân Lĩnh vào lúc 11 h trưa nay (24/5).
Tại hiện trường, chiếc máy gặt của anh Cường đang đậu bên mép ruộng đã bị anh Nguyễn Đức Cảnh cùng với con rể tên là Huy (trú thôn 4) ngăn cản dùng sào dăng lại cản không cho máy xuống gặt trong khi hàng chục hộ dân tại đây đang đứng chờ máy đến gặt. Vì thái độ hung hãn cương quyết của nhóm đấu gấu bố con này nên chúng tôi đã gọi điện thoại cho anh Đậu Xuân Trường, trưởng công an xã Xuân Lĩnh hỏi “tại sao đầu gấu làng ngăn cản không cho máy gặt xuống ruộng vì không nộp tiền bảo kê mà người dân gọi không nghe máy, anh Cường đến UBND xã Xuân Lĩnh trình báo thì công an xã vắng mặt” thì anh Trường cho biết đang đi vắng và sẽ kiểm tra.
![]() |
Anh Huy và chiếc xe máy đang ngăn cản không cho máy gặt xuống ruộng |
Theo phản ánh của người dân thì người đòi tiền bảo kê máy gặt, anh Huy nguyên là công an viên của thôn trước đó và là cháu của trưởng công an xã nên rất khó xử lý.
Đề nghị công an huyện Nghi Xuân cần kiểm tra và xử lý nghiêm hiện tượng “đầu gấu làng” đòi tiền bảo kê máy gặt để người dân yên tâm sản xuất, có máy móc kịp thời phục vụ mùa màng.
![]() |
Hai bố con anh Huy ngăn cản máy gặt |