Thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước đây đã từng là điểm “nóng” tình trạng hút cát trái phép trên sông Luộc, khiến đất đai bãi bồi màu mỡ người dân bị trôi sông không ít.

Viết tích của nạn khai thác cát trái phép trước đây còn để lại, với đoạn dài đất bãi bồi bị cuốn xuống sông. Ảnh: Kiên Cường.
Với sự cảnh giác cao độ bảo vệ đất đai của người dân thôn Hữu Chung sinh sống gần sông “cát tặc” đã không hoạt động thời gian dài. Nhưng mới đây, tàu hút cát trái phép lại manh nha hoạt động trở lại, khiến người dân hết sức lo lắng bởi chỉ trong thời gian ngắn (vài ba đêm) đất đai màu mỡ, cây cối và một nhà trông coi của người dân bị cuốn trôi sông.
Ông Nguyễn Chí Quốc, Trưởng thôn Hữu Chung người trực tiếp nhận được tin báo ra đuổi tàu hút cát (khoảng 1 giờ đêm ngày 18/6) dẫn phóng viên đến điểm sạt lở. Ông Quốc, bức xúc: Nếu không nhận được tin báo của người dân và ngăn chặn kịp thời, tàu hút cát chắc sẽ làm thiệt hại nhiều đất đai, hoa màu… bởi tàu hút của “cát tặc” nay được trang bị rất hiện đại, bằng máy hút công suất lớn chỉ khoảng vài ba tiếng đã đầy tàu tải trọng khoảng 600 – 700 m3. Trước đây, tàu đến hút cát người dân dễ dàng phát hiện, bởi tiếng máy nổ lớn, nhưng nay máy hút cát được thay thế rất êm khó phát hiện. Thời điểm hút cát, chúng đều chọn thời gian (từ 1 giờ đêm đến gần sáng) khi đó mọi người đều trong giấc ngủ say.

Không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt "cát tặc" sẽ tiếp tục làm sạt lở đất đai, tài sản của người dân. Ảnh: Kiên Cường.
Ông Quốc chỉ cho chúng tôi nơi phát hiện tầu hút cát, với đoạn bãi bồi dài khoảng 40 mét, sâu gần 10 mét đất phù sa màu mỡ bị lở xuống sông vẫn nối “lềnh bềnh” cây chuối, sấu, còn nhà trông coi của người dân thì đã chìm sâu xuống sông.
Theo ông Quốc, với diện tích đất bãi bị trôi như vậy, thì tàu hút cát này đã hoạt động cách đây 2 – 3 đêm. Địa điểm, tàu hút cát gần sát nhà dân và chân đê, cho thấy “cát tặc” rất manh động, liều lĩnh và quá trình ra đuổi tàu cát, ông Quốc phát hiện một đối tượng lạ mặt cùng xe máy trong ngôi nhà bỏ hoang bên đê, đây có thể là đối tượng trên bờ cảnh giới, để báo cho đồng bọn sẵn sàng tháo lui khi bị phát hiện.

Cát tặc (đêm 18/6) ông Nguyễn Chí Quốc phát hiện đã làm lở xuống sông đoạn dài đất phù sa màu mỡ trồng hoa màu của người dân. Ảnh: Kiên Cường.
Sau khi đuổi tàu hút cát ra khỏi địa bàn, ông Quốc đã báo cáo với xã Hà Thanh, Công an xã và lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tứ Kỳ để sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Bởi trên cương vị trưởng thôn nhiều năm, ông Quốc biết rõ nạn khai thác cát trái phép hoành hành trước đây, đã gây thiệt hại nhiều tài sản khiến người dân hoang mang, không yên tâm sản xuất và nhất là việc uy hiếp an toàn đê điều trong mùa mưa lũ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tứ Kỳ, xác nhận: Phòng đã nhận được thông tin phán ánh của thôn Hữu Chung về tình trạng khai thác cát trái phép tái xuất hiện.

Ghi nhận tại tàu hút cát trái phép làm lở đất và cả cây trồng của người dân thôn Hữu Chung. Ảnh: Kiên Cường.
Ông Tuấn nhận định, do tình trạng “cát tặc” quay trở lại thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh có thể do lợi dụng thời điểm chính quyền địa phương, các ban, ngành... đang bận rộn công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự… giải thể, sáp nhập cho hoạt động các xã mới. Sau ngày 1/7, sẽ báo cáo chính quyền địa phương, để giao Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng hút cát trái phép như vừa qua.
Trước tình trạng “cát tặc” xuất hiện trên sông Luộc qua thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ đã gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Chính quyền, cơ quan chức năng của xã Hà Thanh và huyện Từ Kỳ cần quyết liệt và xử lý nghiêm đối tượng khai thác cát trái phép.