| Hotline: 0983.970.780

Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, được bật điều hòa trong lớp học

Thứ Năm 07/05/2020 , 20:40 (GMT+7)

Các cơ sở giáo dục tại Quảng Trị sẽ không áp dụng giãn cách, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, được bật điều hòa trong lớp học…bắt đầu từ ngày 7/5.

Học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Công Điền.

Học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Công Điền.

Sở GD-ĐT Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, không sử dụng mũ, nón, tấm chắn giọt bắn cá nhân và đeo khẩu trang trong lớp học; không áp dụng giãn cách trong lớp học; hạn chế tiếp xúc giữa các lớp với nhau và nơi đông người; được bật điều hòa trong lớp học…

Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường vệ sinh, lau khử khuẩn lớp học, không được chủ quan trong phòng chống Covid-19.

Trước đó, gần 167.000 học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu đi học trở lại từ ngày 4/5 song song với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ngày 6/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã trao đổi nhiều nội dung trong đó tập trung vào các biện pháp phòng chống dịch, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh sẽ tiếp tục nới lỏng việc giãn cách xã hội. Một trong những nội dung phòng chống dịch Covid-19 được thống nhất thực hiện là bỏ các biện pháp không cần thiết, không khoa học như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mũ nhựa chống giọt bắn, không được bật điều hòa trong lớp học….

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.