| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Gần 17.000 học sinh chưa trở lại trường

Thứ Ba 05/05/2020 , 15:45 (GMT+7)

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị có gần 17.000 học sinh các bậc học chưa trở lại trường.

Kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường. Ảnh: Công Điền.

Kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường. Ảnh: Công Điền.

Ngày 5/5, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19, toàn tỉnh vẫn còn gần 17.000 học sinh vắng học.

Cụ thể, khối Trung học phổ thông vắng 705 em (chiếm tỷ lệ 3%); khối Tiểu học vắng 1.118 em (chiếm tỷ lệ 1,9%); khối Trung học cơ sở vắng 1.741 (chiếm tỷ lệ 4,3%); khối Giáo dục thường xuyên vắng 50 em (chiếm tỷ lệ 6,3%) và khối Mầm non có số lượng học sinh vắng học cao nhất với 12.455 em (chiếm tỷ lệ 30,7%).

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, trước thời điểm trở lại trường ngành đã có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh trở lại trường học tập theo thời gian quy định.

Tuy nhiên, tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhiều học sinh vẫn chưa đến trường vì thiếu thông tin hoặc nhiều em còn phải theo cha mẹ lên nương rẫy nên chưa đến trường.

Đặc biệt, đối với khối Mầm non do nhiều phụ huynh còn cân nhắc việc giữ an toàn sức khỏe cho các trong mùa dịch nên tỷ lệ vắng học vẫn còn cao.

Cũng theo đại diện Sở GD-ĐT Quảng Trị, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng, tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động học sinh đến trường để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đồng thời làm tốt công tác phòng dịch Covid-19 trong thời gian các em đến trường.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.