| Hotline: 0983.970.780

Hút 10 tấn dầu trên tàu hàng gặp nạn trên biển trước bão số 13

Thứ Bảy 14/11/2020 , 09:56 (GMT+7)

Toàn bộ 10 tấn dầu DO trên tàu Gia Bảo 268 gặp sự cố trên biển đã được bơm hút, đưa vào đất liền, tránh sự cố tràn dầu trên biển.

Tàu Gia Bảo 268 gặp nạn trên biển khi đang neo đậu tại Cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: L.K.

Tàu Gia Bảo 268 gặp nạn trên biển khi đang neo đậu tại Cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: L.K.

Ngày 14/11, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo cho chủ tàu Gia Bảo 268 hút toàn bộ số dầu trên tàu lên bờ, chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn trước bão số 13, tránh nguy cơ tràn dầu ra biển gây ô nhiễm môi trường.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho chủ tàu Gia Bảo 268 hút toàn bộ số dầu trên tàu lên bờ. Ảnh: L.K.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho chủ tàu Gia Bảo 268 hút toàn bộ số dầu trên tàu lên bờ. Ảnh: L.K.

Theo ông Lương, chủ tàu đã hoàn thành việt bơm hút 10 tấn dầu này vào tối qua (13/11). Việc bơm hút dầu này được chủ tàu trực tiếp thực hiện đồng thời phối hợp với một đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thuê xe bồn đến hút để chuyển về kho.

10 tấn dầu DO trên tàu Gia Bảo 268 được xe bồn chở về kho. Ảnh: L.K.

10 tấn dầu DO trên tàu Gia Bảo 268 được xe bồn chở về kho. Ảnh: L.K.

Tàu Gia Bảo 268, thuộc sở hữu của Cty CP Xây dựng và Vận tải Gia Bảo, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú ở tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.

Ngày 7/11 tàu vận chuyển 2.700 tấn đá vôi đến cảng Dung Quất. Sau khi bốc dỡ hàng hóa, thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại vùng nước thuộc Cảng biển Dung Quất thì bị sóng đánh đứt neo, trôi dạt vào gành đá làm xảy ra sự cố thủng hầm hàng.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.