Người điều khiển chiếc xe ba gác cũ kỹ này là bà Luân Thị May, sinh năm 1960, trú tại phường Lương Văn Chi (tỉnh Lạng Sơn). Hai người phụ nữ lớn tuổi ngồi phía sau thùng xe là bà Hứa Thị Len (SN 1956), Lộc Thị Căm (SN 1954) đều cùng phường.
Bà Luân Thị May được hai cán bộ trẻ giúp đỡ đi khám bệnh. Ảnh: K.Trung.
Điều khiến mọi người có mặt tại sự kiện "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn bất ngờ, đấy là bà Luân Thị May là một phụ nữ tàn tật, bị liệt hai chân không di chuyển được.
Thế nhưng, người phụ nữ tật nguyền 65 tuổi này lại là người chở hai bà cụ hiền lành nguyên vẹn phía sau. Khi xe dừng lại tại khu vực khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, cụ Len, cụ Căm xuống trước, giúp bà May đỗ xe cẩn thận; mang 2 chiếc ghế nhựa đã để sẵn trên thùng xe đặt xuống đất - dụng cụ giúp bà May di chuyển ra khỏi yên xe. Tiếp theo, hai chiếc ghế gỗ thấp hơn gần như sát mặt đất, đó là "đôi chân" giúp bà May di chuyển.
Bà Luân Thị May đến dự sự kiện Chung tay vì người nghèo trên chiếc xe ba gác...
Bà được giúp đỡ di chuyển từ xe vào khu vực khám chữa bệnh. Ảnh: K.Trung.
Rất nhiều người xúc động trước hình ảnh mọi người quan tâm, giúp đỡ người phụ nữ neo đơn, bị liệt bẩm sinh, teo chân Luân Thị May.
Bị liệt bẩm sinh từ năm 7 tuổi, bà May là một hộ nghèo sống đơn thân. Năm 2015, để giảm gánh nặng cho người thân, gia đình, bà May tích góp, vay mượn để sắm một chiếc xe ba gác để làm "đôi chân" cho mình, tự học cách điều khiển chiếc xe 3 bánh nặng nề, phía sau là một chiếc thùng rộng rãi, kiên cố.
Phương tiện xe ba gác này cũng giống như những chiếc xe ba gác khác người dân vẫn gặp ở những khi chợ vùng biên. Nó là xe chuyên dụng để chở hàng hóa của những người buôn bán nhỏ lẻ...
Nhưng, nó đặc biệt ở chỗ, người điều khiển nó là một phụ nữ tật nguyền, có ý chí mạnh mẽ, tự lập, quyết vươn lên, tự mưu sinh để không trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội.
Bà May được các bác sỹ tận tình khám, kiểm tra sức khỏe tổng thế. Ảnh: K.Trung.
"Hằng ngày bà đi chở hàng thuê, ai thuê chở gì thì bà chở nấy. Mọi người thương, giúp đỡ bà rất nhiều nên bà cũng có thu nhập dù không lớn, để tự nuôi bản thân" - bà May kể chuyện.
Người thuê bà May chở hàng chấp nhận phải tự nâng - dỡ đồ lên thùng xe. Với một phụ nữ lớn tuổi, bị bại liệt, hai chân còng queo như hai cái càng cua, và bé tẹo một mẩu như thế này, việc điều khiển chiếc xe ba gác kềnh càng đã là một sự nỗ lực phi thường.
Khi chiếc xe của bà May đã yên vị, hai cán bộ an ninh trẻ tuổi đã mau mắn tiến tới, mỗi người một bên nhấc bổng bà May ra khỏi xe, đưa bà tới khu vực khám chữa bệnh, rồi tận tụy giúp đỡ bà qua tất cả các khu vực khám theo hướng dẫn.
Bác sỹ Bế Thị Ly La - (Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn), người thăm khám tổng thể cho bà May chia sẻ: "Bà lớn tuổi rồi, em đã tư vấn, phân tích cho bà cần đi kiểm tra, xét nghiệm kỹ hơn về các vấn đề tim mạch, huyết áp... Bà hiện đang bị tím môi, huyết áp không ổn định, nhiều dấu hiệu về tim mạch...".
Được ưu tiên khám bệnh đầu tiên, khoảng 30' sau bà Luân Thị May đã kiểm tra xong tất cả các vòng về sức khỏe, được đưa trở lại chiếc xe quen thuộc để chờ bà Len, bà Căm cùng trở về nhà.
"Bà rất vui, rất mừng vì được cả xã hội quan tâm, chăm sóc, được khám bệnh miễn phí, được động viên, thăm hỏi, được hỗ trợ hàng tháng dành cho đối tượng người nghèo, người già cô đơn không ai nương tựa. Bà vui vì không ai để bà lại phía sau cả" - bà May xúc động.














![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 3] Cuộc cách mạng phục tráng bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/doanhtq/2025/12/18/5833-20251106_143252-182249_380-nongnghiep-065812.jpg)