| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ thành công 9 thuyền viên gặp nạn tại Cát Bà

Thứ Ba 14/07/2020 , 17:27 (GMT+7)

Sóng to, gió lớn, một chiếc tàu chở hàng bị chìm tại khu vực Đông Nam Cát Bà, trên tàu có 9 thuyền viên. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ kịp thời.

Tàu chở 1.400 tấn cát bị chìm tại Cát Bà do sóng to gió lớn. Ảnh minh họa.

Tàu chở 1.400 tấn cát bị chìm tại Cát Bà do sóng to gió lớn. Ảnh minh họa.

Chiều 14/7, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, hồi 17h20 ngày 13/7/2020, tại tọa độ 20°38′N-107905E, cách Đông Nam Cát Bà khoảng 6 hải lý, tàu Phương Đông 59/09TV thuộc Công ty Cổ phần xếp dỡ Ninh Bình chở 1.400 tấn cát bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu chở hàng nặng gặp sóng, gió to.

Ngay khi nhận được thông tin chỉ đạo từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã thông tin cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả, toàn bộ 9 thuyền viên đã được cứu; Đồn Biên phòng Hòn Gai tiếp nhận vụ việc, chăm sóc y tế và bàn giao thuyền viên bị nạn cho doanh nghiệp chủ tàu lúc 1h ngày 14/7.

Theo báo cáo của thuyền trưởng tàu Phương Đông 59/09TV, trong két dầu có khoảng 100 lít dầu và đã được đóng kín, chưa có dấu hiệu tràn dầu. Vị trí tàu đắm đã được đánh dấu bằng phao và cảnh báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết để vòng tránh.

Hiện tại, lực lượng Biên phòng đã yêu cầu Công ty Cổ phần xếp dỡ Ninh Bình có kế hoạch trục vớt để tránh nguy cơ tràn dầu và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.