| Hotline: 0983.970.780

Candy Home - Điểm đến ngập tràn yêu thương của mẹ bầu đơn thân

Thứ Sáu 21/01/2022 , 15:52 (GMT+7)

TP.HCM Họ là những mẹ bầu đơn thân, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau tự nuôi con một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ và được vỗ về yêu thương tại mái ấm Candy Home.

NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG "THIÊN THẦN"

Những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp ghé thăm một mái ấm có tên gọi: “Candy Home - Ngôi nhà của những thiên thần” chuyên cưu mang những bà mẹ bầu đơn thân tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh, do vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như thành lập nhằm đón nhận và hỗ trợ các mẹ bầu đơn thân cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

'Candy Home - Ngôi nhà của những thiên thần' chuyên cưu mang những bà mẹ bầu đơn thân của vợ chồng chị Quỳnh Như luôn đầu ắp tiếng trẻ thơ. Ảnh: Minh Sáng.

"Candy Home - Ngôi nhà của những thiên thần” chuyên cưu mang những bà mẹ bầu đơn thân của vợ chồng chị Quỳnh Như luôn đầu ắp tiếng trẻ thơ. Ảnh: Minh Sáng.

Gặp chúng tôi, chị Như hào hứng báo tin: “Hôm nay lại có thêm một mẹ bầu đơn thân trong mái ấm Candy Home vừa “vượt cạn” thành công tại bệnh viện, sinh bé gái rất dễ thương, mẹ tròn con vuông rồi, chúng em cũng vừa kịp đặt tên cho bé. Mừng quá vì giáp Tết được đón thêm một thiên thần bé nhỏ chào đời, chắc chắn Tết này cả mái ấm Candy Home sẽ sum vầy ấm cúng vui vẻ”.

Theo chị Như, hầu hết các bé khi vừa chào đời đều được mẹ đơn thân đề nghị vợ chồng chị đặt tên cho bé và các mẹ rất vui, hãnh diện. Sau gần hai năm thành lập Candy Home đã đón nhận khoảng 20 mẹ bầu đơn thân và trong mái ấm luôn nuôi dưỡng khoảng 5 mẹ bầu. Hầu hết còn rất trẻ, từ các tỉnh lên Sài Gòn làm việc và lỡ có bầu với bạn trai, hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Do đó, Candy Home luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận các mẹ bầu đơn thân về hỗ trợ, chăm sóc cho đến khi “vỡ chum” mẹ tròn con vuông khoẻ mạnh mới gửi về cho gia đình họ ở quê.

Vợ chồng chị Quỳnh Như vừa đón một bé chào đời về với Candy Home. Ảnh: Minh Sáng.

Vợ chồng chị Quỳnh Như vừa đón một bé chào đời về với Candy Home. Ảnh: Minh Sáng.

Mỗi khi tiếp nhận thông tin của mẹ bầu đơn thân, vợ chồng chị Như âm thầm liên lạc với họ và tìm đón về mái ấm để chờ ngày sinh nở. Hiện tại, Candy Home đang hỗ trợ chăm sóc cho hai mẹ bầu đơn thân, trong đó một mẹ vừa sinh em bé, còn một mẹ chờ ra Tết sẽ tiếp tục đón tin vui. Được chứng kiến sinh hoạt và sự chia sẻ bằng những cử chỉ ân cần quan tâm chăm sóc của vợ chồng chị Như đối với các mẹ bầu đơn thân, chúng tôi rất cảm phục.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập mái ấm Candy Home, chị Quỳnh Như chẳng ngại tâm sự: “Cũng từng trải qua cảm giác làm mẹ bầu đơn thân, nhưng tôi may mắn hơn khi được ông xã tự nguyện tìm đến đón về nhà chăm sóc yêu thương và chia sẻ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cùng con gái tên Candy, cháu vừa tròn 2 tuổi. Do vậy tôi rất hiểu được cảm giác của họ khi lỡ có bầu và rơi vào hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Việc này đã thôi thúc tôi bàn với chồng quyết định thành lập mái ấm Candy Home nhằm giúp đỡ các mẹ bầu đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt…!”.

Theo chị Như, Candy Home “ra lò” từ mùa dịch Covid -19 đầu tiên bùng phát và duy trì đến nay, điều quan trọng nhất là mái ấm đã đón được các mẹ bầu đơn thân về hỗ trợ chăm sóc ngay trong “giai đoạn vàng” phát triển của thai kỳ đến lúc sinh nở. Tất cả đều là tấm lòng tự nguyện của vợ chồng chị mở rộng vòng tay chào đón, hỗ trợ miễn phí 100% các khoản chi phí cho mẹ bầu từ khi gia nhập mái ấm đến khi sinh mẹ tròn con vuông.

Những mẹ bầu đơn thân sinh hoạt trong mái ấm Candy Home. Ảnh: Minh Sáng.

Những mẹ bầu đơn thân sinh hoạt trong mái ấm Candy Home. Ảnh: Minh Sáng.

Lúc đầu mở mái ấm Candy Home, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên vợ chồng chị xin rước một vài mẹ bầu đơn thân từ mái ấm khác về chăm sóc. “Với các mẹ bầu đầu tiên khi đón về mái ấm chúng tôi vẫn “mở cửa” cho người yêu cũ hay “vợ chồng” họ hàng tuần đến thăm động viên nhau, thậm chí còn lên cả bệnh viện để chăm sóc “vợ” họ. Tuy nhiên, có trường hợp “vợ chồng” lại phát sinh mâu thuẫn vì “vợ” phát hiện “chồng” quen bồ mới ngay trong thời điểm này nên gây bất ổn về tinh thần, tâm lý cho mẹ bầu khiến chúng tôi đành phải hạn chế.

CẦM CỐ XE HƠI LO CHO CÁC MẸ

Theo quy định điều kiện để gia nhập mái ấm Candy Home, các mẹ bầu đơn thân phải trung thực, có giấy tờ tùy thân rõ ràng, không còn vướng bận chồng hoặc người yêu cũ, không có nơi nương tựa, gặp khó khăn bị trở ngại với gia đình. Quan trọng nhất là phải cam kết sau khi sinh không được cho hoặc bán em bé...

Candy Home tổ chức đầy tháng cho bé. Ảnh: Minh Sáng.

Candy Home tổ chức đầy tháng cho bé. Ảnh: Minh Sáng.

Ông xã chị Như cũng chia sẻ, các mẹ bầu đơn thân bị tổn thương, thiếu thốn quá nhiều thứ, thiếu gia đình mình, người yêu thương và thiếu sự chia sẻ của tất cả bạn bè xung quanh. Họ xác định điểm về với Candy Home là điểm cuối nương tựa nên vợ chồng anh rất cảm thông, cố gắng giữ hòa khí vui vẻ nhằm giúp họ ổn định tinh thần tư tưởng trước khi “vượt cạn”. “Thời gian đầu đón nhận chăm sóc những mẹ bầu đơn thân, vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn, vì có lúc “cạn vốn” nên phải cầm cố cả chiếc xe hơi để có tiền hỗ trợ các mẹ bầu sinh đẻ và chi phí ăn ở trong mái ấm”, ông xã chị Như tâm sự.

Trung bình mỗi mẹ bầu đơn thân từ khi vào ở mái ấm Candy Home đến lúc “vỡ chum” xong cũng khoảng từ 6 đến 9 tháng mới trở về với gia đình họ. Mặc dù mọi chế độ ăn uống sinh hoạt trong mái ấm đều giống vợ chồng chị Như, nhưng chi phí ăn ở, quần áo, sữa, bỉm… cũng khoảng trên dưới 50 triệu/mẹ. Tuy nhiên, chi phí đó vẫn chỉ là “phần cứng”, còn việc anh chị luôn tạo sự gần gũi chia sẻ, tư vấn tâm lý cho từng bà mẹ ổn định tinh thần vượt qua khó khăn trong suốt thời gian “vượt cạn” được khỏe mạnh mới là quan trọng nhất…

Một mẹ bầu đơn thân của mái ấm Candy Home vừa sinh nở tại bệnh viện, Ảnh: Minh Sáng.

Một mẹ bầu đơn thân của mái ấm Candy Home vừa sinh nở tại bệnh viện, Ảnh: Minh Sáng.

Thậm chí, có mẹ bầu đơn thân đến mái ấm vẫn còn nặng tình, day dứt nhớ “chồng” hay người yêu cũ nên khiến không ít lần chị Như phải làm công tác tư tưởng khá mệt mỏi. Có lúc chị Như vì nản mà muốn bỏ cuộc, nhưng ông xã chị đã phải nhẹ nhàng giải thích, thuyết phục để cùng nhau vượt qua khó khăn. “Thường trước ngày đưa các mẹ bầu đến bệnh viện sinh, vợ chồng tôi liên hệ với gia đình hoặc âm thầm báo tin cho riêng mẹ họ biết thông tin và khuyên gia đình nên động viên con họ. Có gia đình thương con gái tìm lên thăm hoặc gửi quà “tiếp sức”, nhưng cũng có gia đình lại nổi giận trách mắng con gái hư rồi thờ ơ bỏ mặc”, chị Như kể.

Tuy nhiên, khi nghe vợ chồng chị Như thuyết phục động viên nên sau khi sinh “mẹ tròn con vuông” có những mẹ đơn thân may mắn đã được gia đình đón con cháu họ quay về nhà chăm sóc nuôi dưỡng. Cũng có mẹ đơn thân khi về nhà mình ổn định rồi còn tự nguyện mở mái ấm nhân rộng từ mô hình Candy Home này. Đồng thời, nhiều mẹ đơn thân đến nay vẫn liên lạc thường xuyên chia sẻ thông tin trên mạng Facbook hoặc nhóm zalo của mái ấm Candy Home.

CHUNG TAY CÙNG CANDY HOME

Theo lời ông xã chị Như kể, mới đây có một người “single mom” rất khá giả ở Hà Nội, đã theo dõi mái ấm Candy Home từ lâu điện thoại đặt vấn đề mở chi nhánh mái ấm Candy Home ngoài Thủ đô và họ sẵn sàng hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, anh chị từ chối vì không thể trực tiếp quản lý điều hành mái ấm từ xa hiệu quả.

Đặc biệt, câu chuyện của những bà mẹ đơn thân trong mái ấm Candy Home càng khiến chúng tôi cảm động, lòng như muốn chùng xuống khi nghe họ kể về những ngày tháng đẫm nước mắt nuôi con một mình, còn phải chữa bệnh trầm cảm cho mẹ, cho con. Kết thúc những câu chuyện kể, họ chỉ biết thốt lên: “Nước mắt rơi đủ rồi, giờ chỉ muốn hết lòng dồn sức nuôi con thôi vì con là tất cả!”.

Mỗi hoàn cảnh, nỗi đau trở thành một động lực để những 'trăng khuyết' vực đậy nuôi con. Ảnh: Candy Home.
Mỗi hoàn cảnh, nỗi đau trở thành một động lực để những 'trăng khuyết' vực đậy nuôi con. Ảnh: Candy Home.

Mỗi hoàn cảnh, nỗi đau trở thành một động lực để những "trăng khuyết" vực đậy nuôi con. Ảnh: Candy Home.

Mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng ở “ngôi nhà” ảo trên mạng, những tình cảm chia sẻ mà những người mẹ bầu đơn thân dành cho nhau hết sức chân thành. Những dòng tin nhắn, những lời khẩn cầu: “Giờ em hết sạch tiền không biết đi đâu về đâu. Em đang có bầu hơn năm tháng, các mẹ đơn thân ơi hãy cứu giúp em với ạ”. Ngay sau lời kêu cứu của người mẹ đơn thân cơ nhỡ nào đó thường xuất hiện trên tường của Hội những bà mẹ nuôi con bằng đôi tay và nước mắt khiến nhiều mẹ đã cùng nhau kêu gọi chung tay giúp đỡ.

Mái ấm Candy Home đang nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, các nhân chia sẻ ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ những mẹ bầu đơn thân có hoàn cảnh khó khăn khi được đón nhận về đây. Ảnh: Candy Home.

Mái ấm Candy Home đang nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, các nhân chia sẻ ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ những mẹ bầu đơn thân có hoàn cảnh khó khăn khi được đón nhận về đây. Ảnh: Candy Home.

Mỗi hoàn cảnh, nỗi đau trở thành một động lực để những “trăng khuyết” vực dậy nuôi con. Cuộc đời liệu có tươi sáng hơn với những bà mẹ đơn thân? Câu hỏi của chúng tôi còn bỏ ngỏ trước những nỗi đau và bấp bênh phía trước của những trường hợp “gà mái nuôi con” này. Chia tay mái ấm Candy Home, chúng tôi thầm hiểu Tết nay lại thêm một mùa xuân họ không về…

“Có nhiều Hội những bà mẹ đơn thân tại TP.Hồ Chí Minh được lập ra, âm thầm gắn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau khi ba chữ “mẹ đơn thân” còn là một trở ngại đầy mặc cảm với cộng đồng. “Đôi tay và nước mắt” là câu chuyện về những người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Họ vừa làm mẹ vừa làm cha, mẹ đơn thân còn phải biết vực dậy sự yếu đuối thường tình để làm chỗ dựa mạnh mẽ cho con sau này lớn lên và sống làm người có ích cho gia đình và xã hội”.

Xem thêm
Thuốc giảm cân có thể ngăn ngừa ung thư liên quan đến béo phì

Nghiên cứu mới ở Hoa Kỳ cho thấy nhóm thuốc GLP-1 không chỉ giảm cân mà còn làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến béo phì, đặc biệt ở nữ giới.

Người tiêu dùng thông minh và nhà sản xuất thông thái

Người tiêu dùng thông minh dường như là một mỹ danh hơi khiên cưỡng, nếu cộng đồng không có hành động cần thiết để hình thành những nhà sản xuất thông thái.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất