| Hotline: 0983.970.780

Vụ án mạng dã man trên đồi chấn động Hong Kong hơn 30 năm trước

Thứ Ba 22/08/2017 , 12:50 (GMT+7)

Hai học sinh trường Island, Hong Kong bị tra tấn và sát hại trong Công viên huyện Đại Đàm khi trong người họ chỉ có 0,12 USD. Nữ sinh bị hãm hiếp, bị cắt 500 nhát trên cơ thể, trong khi nam sinh cũng bị hơn 100 vết thương.

Hai học sinh người Anh của trường Island, Hong Kong gặp phải bọn cướp vào năm 1985, trong người họ khi đó chỉ có một đô la Hong Kong (0,12 USD). Trong cơn điên cuồng, 5 tên cướp thay nhau hãm hiếp, đánh đập nữ sinh 17 tuổi Nicola Myers, đập vỡ hàm nạn nhân, rạch 500 nhát dao lên người cô gái. Bạn trai của Myers là Kenneth McBride, 18 tuổi, bị rạch 100 nhát dao, và bị bóp cổ đến chết.

14-38-00_hoc-sinh-nh
Nữ sinh 17 tuổi Nicola Myers và bạn trai Kenneth McBride

Ba trong số 5 tên cướp bị án tù chung thân, hai tên còn lại phạm tội lúc chưa đủ tuổi trưởng thành nên được thả tự do sau nhiều chục năm ngồi tù.

Vụ án mạng xảy ra tháng 4/1985, cho tới nay vẫn nổi tiếng ở Hong Kong với cái tên “vụ án đồi Braemar”, từng khiến cả hòn đảo bị sốc.

“Một cuộc điều tra cấp cao đã bắt đầu nhằm vào vụ sát hại dã man hai học sinh người Anh, bị đánh đập dã man. Thi thể họ được tìm thấy trên đồi Braemar sáng qua”, tờ South China Morning Post chạy hàng tựa lớn hôm 22/4/1985.

Báo này cho biết một người chạy bộ tập thể dục đã phát hiện hai thi thể. Ban đầu anh ta nghĩ cặp đôi đang tắm nắng bởi cô gái gần như khỏa thân. Song mãi không thấy hai cơ thể có cử động, anh ta chạy tới gần và phát hiện sự thật rợn tóc gáy.

Trong khi cảnh sát thực hiện công việc điều tra một cách thận trọng, các phương tiện truyền thông khi đó lấp đầy khoảng trống bằng những tin đồn. Hôm 19/5/1985, tờ Post viết: “Khía cạnh đau đớn nhất trong vụ giết người ở đồi Braemar với thân nhân người bị hại, bạn bè và họ hàng của hai học sinh Anh, đó là những tin đồn”. Báo này chỉ trích các tờ báo tiếng Trung Quốc không ngừng đưa ra giả thiết “có vẻ như đến từ trí tưởng tượng của phóng viên hơn là từ thực tế”.

Bước đột phá của vụ án xảy ra gần 7 tháng sau khi các thi thể được phát hiện. “Một cuộc điều tra quy mô lớn về việc cặp đôi người Anh bị sát hại ở đồi Braemar đã được đẩy lên đỉnh điểm với việc bắt giữ 5 thanh niên trẻ”, tờ Post đưa tin hôm 29/11 cùng năm.

5 kẻ này sau đó bị xét xử tại Tòa án Tối cao Hong Kong. Chúng gồm Pang Shun-yee, 24 tuổi, công nhân, Tam Sze-foon, 20 tuổi, nhân viên bảo vệ, Cheung Yau-hang, 17 tuổi, và Chiu Wai-man, 25 tuổi, đều là bồi bàn, cuối cùng là một đầu bếp 16 tuổi.

Đầu bếp mang tên Won Sam-lung, đã thú tội và bị bắt giam với sự đồng ý của Nữ hoàng Anh, do lúc này Hong Kong vẫn thuộc sự cai trị của Anh.

Theo cáo trạng, 5 thanh niên khi bắt gặp cặp đôi người Anh đã lại gần trêu chọc và cướp của. Hai học sinh Anh đã vùng vẫy, đánh trả suốt hơn hai giờ đồng hồ.

Sau những thủ tục tố tụng, 5 kẻ trong nhóm cướp đều nhận tội giết người.

Tại tòa, kẻ cầm đầu Pang Shun-yee nhận tội và cho biết đã yêu cầu nữ sinh Myers cho phép mình quan hệ tình dục để được tự do, song cô gái chống trả quyết liệt. Pang, Tam và Chiu bị xử tử hình, sau đó chuyển thành án chung thân, vĩnh viễn không được giảm án. Cheung và Won bị xử 27 năm tù do phạm tội khi chưa đến tuổi trưởng thành.
 

Lời hối lỗi sau 19 năm

Báo chí Hong Kong không nhắc đến Cheung, song cho biết khi được thả vào năm 2004, Won, kẻ trẻ nhất trong nhóm cướp gây án mạng đồi Braemar, được thả tự do sau 19 năm ngồi tù.

Việc đầu tiên khi ra tù, Won nói lời cảm ơn với hai gia đình Nicola Myers và Kenneth McBride, những người đã tha thứ cho tội lỗi thời trẻ của Won. Bằng giọng run run, Won nói: “Tôi hiểu những nỗi đau tôi gây ra cho họ là không thể hàn gắn. Tôi chỉ muốn xin lỗi họ và biết ơn vì họ đã tha thứ cho tôi”.

Won nói khoảnh khắc không thể nào quên với anh ta trong hơn 18 năm sau song sắt là lần đọc được thông tin trên báo về việc hai gia đình tha thứ cho những kẻ đã gây nên vụ án mạng rúng động Hong Kong.

“Khi tôi đọc nó trên báo vào năm 1998, tôi không thể tin nổi vì điều này quá sốc. Tôi nhân ra rằng sự tha thứ và tình yêu mạnh mẽ đến mức nó có thể thay đổi một con người. Tôi từng có những cơn ác mộng trong những năm đầu ngồi tù. Sau khi biết tin được họ tha thứ, tôi không còn gặp phải vấn đề gì nữa”, Won nói.

Năm 1997, bố của Kenneth là Hugh McBride viết thư cho người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong Đổng Kiến Hoa, khi hòn đảo mới trở về với Đại lục, để cho biết các gia đình tha thứ cho những kẻ đã tước đi mạng sống con họ. Lá thư đến ngay trước khi ông Đổng xem xét giảm án ở mức tối thiểu cho Won và Cheung.

Một người bạn của ông McBride cho biết người cha đau buồn đã “học được sự tha thứ”.

Won ra tù khi đã 35 tuổi. Ủy ban Xem xét Án tù Dài hạn Hong Kong quyết định cho Won được tự do sau khi đã thi hành được 2/3 bản án.

Trường Island, các gia đình của hai nạn nhân cùng bạn bè họ đã lập Quỹ tưởng niệm Nicola Myers và Kenneth McBride, nhằm giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi trong độ tuổi đi học ở Hong Kong. Quỹ này cũng nhằm thực hiện ước mơ giúp đỡ trẻ em nghèo của cặp đôi trước khi chết.

Năm 1992, Hong Kong từng làm một bộ phim mang tên Án mạng ngoại ô, dựa trên tình tiết trong vụ án đồi Braemar. Năm 2001, bộ phim Từ Nữ hoàng đến Trưởng Đặc khu, dựa trên lời cầu xin ân xá của những kẻ thủ ác trong vụ án đồi Braemar.

 

Xem thêm
Real Madrid bám đuổi gắt gao Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga

Rạng sáng 24/4, Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Getafe, để tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Phê duyệt quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình

Tuyên Quang Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.