| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: Hơn 600 ngôi nhà tốc mái, 700m bờ biển sạt lở sau bão

Thứ Sáu 15/09/2017 , 19:05 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại TT-Huế đã có 2 người thương vong, hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm mét bờ biển bị sạt lở cùng hàng chục ha diện tích nuôi trồng bị thiệt hại nặng.

17-26-59_nh_1
Lốc xoáy đêm đã khiến hơn 600 nhà dân ở bị tốc mái.

Thống kê của Văn phòng PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế ngày 15/9, do ảnh hưởng của bão số 10, ở địa phương này đã có 2 người thương vong do bị lốc xoáy làm tốc mái nhà ngói rơi trúng đầu.

Bão số 10 cũng đã khiến 1 nhà dân ở huyện Phú Lộc bị sập và 608 nhà tốc mái trong đó: TX. Hương Thủy 439 hộ , huyện Phong Điền 35 hộ, TP. Huế 15 hộ, huyện A Lưới 115 hộ và huyện Phú Lộc 04 hộ.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở Huế có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 160-200mm, mực nước trên các sông xấp xỉ báo động 1: Trên sông Hương,tại Kim Long +0,99m (xấp xỉ báo động I là 1m); trên sông Bồ tại Phú Ốc là +1,45 xấp xỉ báo động I là 1,5m)

Việc mưa lớn kéo dài cũng đã làm 20,6 ha hoa màu ở huyện Quảng Điền bị ngập úng và hư hại, hơn 60 ha nuôi trồng thủy sản hạ triều ở Phú Vang bị ngập. Cùng với đó, hơn 750m bờ biển ở 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng từ 4-6m; tại huyện Nam Đông việc sạt lở đường cao tốc (La Sơn – Túy Loan) ảnh hưởng ảnh hưởng đến nhà cửa của 12 hộ dân.

Tỉnh TT-Huế đã phải điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân nổ lực khắc phục hậu quả sau mưa bão. Một số hình ảnh được NNVN ghi nhận:

17-26-59_nh_2
Gió bão đã làm hàng trăm cây xanh và đường điện bị ngã sập.

17-26-59_nh_3
Vụ tai nạn giao thông do cây gãy đổ ở TP. Huế.

17-26-59_nh_4
Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực khắc phục do thiên tai gây ra.

 

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.